Tử hình đối tượng giết người, cướp tài sản của bạn thân

ANTĐ - Chỉ từ một câu nói bông đùa nhưng Mạnh vẫn nổi khùng giận giữ. Đánh chết người bạn thân tàn bạo, đối tượng quay sang lục soát lấy tài sản và sau đó còn mạo nhận người xấu số để lừa đảo nốt chiếc xe máy của nạn nhân.

Cuộc chơi thâu đêm

Ngày 26-5, TAND TP Hà Nội đưa Nông Văn Mạnh (SN 1994, trú ở thôn Nà Bó, xã Kim Phượng, Định Hóa, Thái Nguyên) ra xét xử cùng lúc về 3 tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Theo đó, trưa 16-10-2015, Mạnh và anh Trần Văn Trọng (SN 1990, cùng quê với bị cáo và khi ấy là công nhân ở một công trường xây dựng tại quận Bắc Từ Liêm) cùng 2 người bạn ngồi uống nước ở khu vực Bến xe Nam Thăng Long. Là bạn bè thân của nhau nên trước khi trở lại công trường làm việc, anh Trọng hẹn Mạnh tối cùng ngày ra chỗ làm việc của mình uống bia.

Gương mặt hiền lành, thư sinh, song Nông Văn Mạnh lại thực hiện tội phạm rất dã man

Đúng hẹn, Mạnh điều khiển xe máy hiệu Draem II đến phố Trần Cung đợi bạn. Ít phút sau, anh Trọng cùng 2 đồng nghiệp đi ra và cả 4 người cùng đến phường Cổ Nhuế 1 uống bia.

Ngồi nhậu một lúc, Mạnh nhận được điện thoại của một người bạn tên Hoàng Lương Bộ, chủ hiệu cầm đồ ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy rủ đi hát karaoke. Sau đó, dù bia đã tới tầm nhưng Mạnh vẫn rủ bạn đi “tăng hai” với anh Bộ, trong khi 2 người bạn của anh Trọng thì đi về công trường ngủ.

Khoảng 00h30 ngày 17-10-2015, hát chán karaoke, Mạnh và anh Trọng lại rủ nhau ra Bến xe Mỹ Đình uống trà đá. Ngồi thêm một lúc, hai người đến khu vực phường Đại Mỗ tìm gái bán dâm nhưng không được đắc ý nên cùng  tới một quán rượu trên đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông. Gần 3 tiếng đồng hồ nữa lại trôi qua và khi cả 2 đều thấy trong người đã thấm mệt thì mới chịu rủ nhau ra về.

Đến khu vực cầu La Khê, giữa lúc Mạnh đang cầm lái xe máy  thì anh Trọng ngồi sau hỏi: “Về đâu ngủ đây”. Đáp lại, Mạnh dứt khoát: “Về ngủ với vợ”. Muốn bạn cùng về công trường ngủ cho vui, anh Trọng ra sức nài nỉ nhưng Mạnh vẫn nhất quyết không đồng ý. Tức thì anh Trọng bông đùa: “Vợ mày đang ngủ với trai rồi”.

Và tội chồng lên tội

Chuyện chỉ có vậy nhưng Mạnh lập tức nổi khùng và táp xe vào lề đường. Vừa chửi, đối tượng vừa lao vào đấm đá, vật lộn với người bạn. Thấy Mạnh quá hung hãn, anh Trọng cố sức vùng thoát bỏ chạy sang phần đường bên kia. Nhưng Mạnh tiếp tục nhảy lên xe máy phóng đuổi theo. Truy đuổi để đánh bạn, Mạnh nhặt đoạn gậy gỗ làm hung khí. Và rồi đến trước cổng nhà máy VMEP, đường Lê Trọng Tấn, đối tượng đuổi kịp người bạn. Anh Trọng bị ngã vật xuống vỉa hè, đối tượng tiếp dùng gậy gỗ nện tới tấp vào đầu, mặt và cổ nạn nhân.

Sự hung hãn, côn đồ của Mạnh đến mức khi một số người đi thể dục ngang qua phát hiện, chạy tới can ngăn nhưng cũng không thể nào ngăn nổi. Quyết sát hại người bạn tới cùng, Mạnh vừa đánh, vừa nói dối những người đi thể dục rằng anh Trọng là tên trộm bị đối tượng đuổi mãi mới bắt được.

Hậu quả, anh Trọng tử vong ngay tại chỗ. Trước khi bỏ mặc thi thể người bạn tại hiện trường, Mạnh còn lục soát  lấy đi chiếc điện thoại Nokia X, ví da bên trong có 120.000 đồng cùng một số giấy tờ tùy thân.

Không dừng lại ở hành vi phạm tội nêu trên, ngày 18-10-2015, qua báo chí, Mạnh biết anh Trọng đã tử vong, song cơ quan chức năng vẫn chưa thể làm rõ được danh tính nạn nhân. Từ đó, đối tượng nảy ra ý đồ lừa đảo để chiếm đoạt nốt chiếc xe máy Wave S của thanh niên xấu số đang để ở quê nhà.

Cụ thể, ngày 1-11-2015, Mạnh mạo nhận và giả giọng anh Trọng gọi điện về cho mẹ đẻ nạn nhân nói rằng đang cần xe máy để đi lại tại Hà Nội. Tiếp đến, đối tượng dặn người phụ nữ có con trai bị sát hại là khi nào Mạnh đến lấy xe thì giao cho hắn. Vì thế mà cùng ngày, hung thủ đã dễ dàng chiếm đoạt được nốt chiếc xe máy của anh Trọng.

Ngày 24-11-2015, giữa lúc đối tượng gây án sử dụng chiếc xe máy lừa đảo  tại Thủ đô thì bị lực lượng Cảnh sát 141-CATP Hà Nội kiểm tra hành chính và tạm giữ phương tiện. Và chỉ đúng 7 ngày sau (ngày 1-12-2015), kẻ giết bạn thân cướp, lừa tài sản đã bị bắt giữ khẩn cấp.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, anh Trọng bị đa chấn thương trên cơ thể, trong đó nặng nhất là vùng đầu với một lực tác động rất mạnh gây vỡ cả hộp sọ. Về phần mình, Mạnh cũng thừa nhận chính là hung thủ giết hại người bạn thân dã man trên vỉa hè phố Lê Trọng Tấn.

Mở tòa, HĐXX khẳng định, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội. Bởi các hành vi phạm tội ấy thể hiện rõ sự côn đồ, hung hãn, quỷ quyệt và mất hết tính người. Vì thế, khép lại phiên xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nông Văn Mạnh mức án chung cho cả 3 tội danh là tử hình.