Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIX-2019 Cúp Number 1 Active

Trọng tài 9X kể lại kỷ niệm đá giải học sinh Hà Nội 10 năm trước

ANTD.VN - "Mùa 2009, mình ghi tới 6 bàn, chỉ kém vua phá lưới đúng một bàn thắng thôi đó", trọng tài Nguyễn Ngọc Tùng kể với nét mặt ánh lên niềm tự hào.

Cứ sau mỗi trận đấu, hay tranh thủ giờ giải lao giữa hai hiệp, trọng tài Nguyễn Ngọc Tùng lại rôm rả với những câu chuyện vừa diễn ra trên sân, về những cầu thủ học trò mà anh thừa nhận "thấy hình ảnh của mình trong đó".

Hỏi ra mới biết, Tùng từng là chân sút số 1 của THPT Phan Huy Chú ba năm liền (2007-2009) tham dự giải bóng đá học sinh Hà Nội do Báo An ninh Thủ đô tổ chức.

10 năm sau khi cùng THPT Phan Huy Chú giành huy chương đồng, Nguyễn Ngọc Tùng quay trở lại làm trọng tài điều khiển các trận đấu giải bóng đá học sinh Hà Nội

"Mùa 2009, mình ghi tới 6 bàn, chỉ kém vua phá lưới (Lê Hoàng Hà, trường THPT Việt Đức, 7 bàn) đúng một bàn thắng thôi đó", trọng tài Nguyễn Ngọc Tùng kể với nét mặt ánh lên niềm tự hào. Và rồi bao kỷ niệm của 10 năm trước cứ ùa về trong anh.

2009 là mùa giải thứ 3 liên tiếp mà Tùng thi đấu cho đội bóng trường THPT Phan Huy Chú, khi giải còn tổ chức trên sân Long Biên. Đó là mùa giải căng thẳng, với 40 đội tham gia. Tại vòng bảng, THPT Phan Huy Chú đá 3 trận, thắng 2, thua 1, xếp nhì bảng.  

"Tôi nhớ nhất trận tứ kết đá với THPT Kim Liên, từ quả phạt góc cuối trận, đồng đội căng sệt vào trong và tôi có mặt đúng lúc đệm lòng ghi bàn quyết định mang về chiến thắng nghẹt thở cùng tấm vé bán kết cho đội nhà. Cùng lúc đó, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Từ cầu thủ đến các thầy cô giáo và cổ động viên hò reo sung sướng, ôm chầm lấy nhau", Tùng nhớ lại trận đấu của 10 năm trước.

Năm đó, THPT Phan Huy Chú trình làng dàn cầu thủ chất lượng, trong đó chàng tiền đạo cao kều Nguyễn Ngọc Tùng là gương mặt nổi bật nhất, với những bàn thắng quyết định. Thế nhưng trận thua đáng tiếc ở bán kết khiến họ lỡ hẹn với giấc mơ vô địch.

"Chúng tôi thua THPT Nguyễn Tất Thành 0-1 vào phút cuối. Một trận thua đáng tiếc bởi đội chúng tôi là những người chơi tốt hơn, ép sân cả trận và có nhiều cơ hội, nhưng khi không thể ghi bàn đã phải chịu sự nghiệt ngã của bóng đá", Nguyễn Ngọc Tùng - một trong 7 cầu thủ tiêu biểu mùa 2009, kể.

Gác lại nỗi buồn bán kết, THPT Phan Huy Chú thắng tưng bừng 5-0 trước THPT Chuyên Ngữ ở trận tranh hạng ba. Tấm huy chương đồng năm đó mà Ngọc Tùng cùng đồng đội giành được cũng là thành tích tốt nhất của THPT Phan Huy Chú cho tới bây giờ.

"Sau khi giành huy chương đồng, về trường toàn đội được ban giám hiệu tổ chức lễ mừng công. Cái cảm giác hãnh diện và hạnh phúc chúng tôi còn nhớ mãi", Tùng chia sẻ.

Tham gia làm nhiệm vụ giải 2019, bao kỷ niệm đẹp lại ùa về với Nguyễn Ngọc Tùng

Chia tay mái trường cấp ba, Nguyễn Ngọc Tùng học Cao đẳng Bách Khoa. Sau khi tốt nghiệp, anh tiếp tục theo học Đại học Thể dục thể thao Từ Sơn - Bắc Ninh, chuyên ngành HLV bóng đá chuyên nghiệp và sinh hoạt tại Ban Trọng tài Hà Nội tới nay cũng đã được 7 năm. Hiện Nguyễn Ngọc Tùng là trọng tài quốc gia.

Như một cái duyên, đam mê thể thao đưa Tùng đến với nghề trọng tài và lại được phân công điều khiển các trận đấu của giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội, nơi từng ghi dấu những kỷ niệm học trò đẹp đẽ của bản thân.

Không chỉ đưa ra các quyết định đúng luật, đảm bảo tính công bằng, trọng tài Nguyễn Ngọc Tùng còn thường xuyên giảng giải, hướng dẫn thêm cho các cầu thủ học sinh về luật, về cách ứng xử trên sân để các em có thêm kiến thức, trở thành người chơi bóng đá hiểu luật và văn minh, khi tham gia những sân chơi khác.

Từng xuất thân là cầu thủ học sinh, hơn ai hết, Nguyễn Ngọc Tùng hiểu được giá trị mà sân chơi bóng đá này mang lại, không chỉ là những giây phút thỏa đam mê, những kỷ niệm đẹp đẽ mà còn là nơi tạo lập văn hóa ứng xử cho mỗi cô cậu học trò trước khi bước vào ngưỡng cửa cuộc đời.