“Trộm tên” để trốn tội giết người

ANTĐ - Thuê ô tô đi ăn chơi, ông chủ kinh doanh máy tính cùng đồng bọn lại ra tay sát hại dã man lái xe taxi, cướp tài sản. Sau hơn 7 năm “trộm” tên tuổi người khác để sống ở miền Nam, cuối cùng hai kẻ sát nhân cũng đã phải trả giá…

Lý Văn Trọng (bên trái) cùng đồng phạm tại toà

Trong phiên xử ngày 12-9 là 2 bị cáo Lý Văn Trọng (SN 1981), trú ở xã Đức Lương, huyện Đại Từ và Nguyễn Thanh Hải (SN 1979), trú tại phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, cùng tỉnh Thái Nguyên, 2 đều bị truy tố về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Tuy nhiều tuổi hơn, nhưng Hải vẫn phải giữ phận làm em vì mẹ là em ruột của bố bị cáo Trọng.

Ngày 26-2-2005, Hải rủ anh họ thuê taxi xuống Hải Phòng “giải khuây” do anh Trần Hoàng Nam (SN 1975), trú ở TP Thái Nguyên điều khiển. Tối cùng ngày, anh Nam được anh em Hải cùng cho đi ăn nhậu, sau đó cả 3 thuê nhà nghỉ. Khoảng 3h hôm sau, Hải giục anh Nam dậy chở anh em hắn về Hà Nội để kịp vào một công ty lấy máy tính ngay đầu giờ sáng, rồi về Thái Nguyên luôn. Đến Hà Nội, trời vẫn còn sớm nên cả 3 lại thuê phòng tại một nhà nghỉ ở phường Trung Hòa ngủ tiếp. Sau khi ra ngoài trở lại phòng nghỉ, Hải thấy anh họ đánh nhau với lái xe taxi nên xông vào trợ giúp. Hai anh em đối tượng đấm đá và dùng dao đâm liên tiếp vào ngực, bụng nạn nhân. Sau cùng, Hải dùng tay bịt mồm để Trọng cứa đứt cổ người lái xe taxi. Xác định anh Nam đã chết, anh em Hải liền lấy giấy báo nhét vào vết cắt ở cổ và đẩy nạn nhân vào khe giường.

Lau rửa hiện trường xong, anh em Hải lục túi lấy ví tiền, ĐTDĐ, rồi xuống dưới nhà lấy ô tô của anh Nam chạy trốn. Tại một bãi đất trống thuộc xã Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình, cả hai bỏ lại ô tô, đốt hết giấy tờ của nạn nhân. Trở về nhà, hai đối tượng trộm CMND của 2 người quen, thay ảnh và trốn vào các tỉnh miền Đông Nam bộ. Với giấy “thông hành” giả, anh em Hải đã nhanh chóng có được một cuộc sống bình thường, lấy thêm vợ, sinh con tại tỉnh Tây Ninh và Bình Dương. Tuy nhiên vào giữa tháng 2 vừa qua, hai tên sát nhân đã lần lượt bị bắt giữ theo lệnh truy nã. Chuỗi ngày “trộm danh” người khác nhằm trốn tránh tội giết người, cướp tài sản của chúng mới thực sự chấm dứt.

Thuật lại tội ác gây ra, ngoài diễn biến vụ án như nêu trên, Hải còn trình bày trước đó anh ta cãi nhau với vợ. Đang lúc ấm ức thì Trọng qua chơi nên rủ anh họ cùng xuống Hải Phòng “giải ngố”. “Ngoài mục đích đi Hải Phòng chơi, tiện thể hôm sau về Hà Nội lấy hàng luôn, bị cáo không hề có ý đồ gì khác” - Hải khăng khăng khẳng định. Chiều hôm đó, anh ta đi xe máy xuống Trường Cao đẳng cơ khí luyện kim Thái Nguyên đón anh họ. Tại đây, Hải giao cho Trọng cầm cố chiếc xe máy của mình để có thêm tiền ăn tiêu. Giải thích hành vi cướp tài sản của nạn nhân, ông chủ trẻ chuyên kinh doanh máy tính cho rằng lấy ví, giấy tờ, điện thoại và xe ô tô của anh Nam không ngoài mục đích trốn chạy và gây cản trở việc điều tra, khám phá vụ án. Còn Trọng thì cho rằng động cơ giết người của hắn xuất phát từ việc anh Nam bảo đối tượng ra ngoài mua hộ bao thuốc lá nhưng Trọng không đi nên 2 người xảy ra đánh nhau. Hải về phòng gặp chuyện liền tham gia ẩu đả và cả hai đã gây ra cái chết của nạn nhân.

Tại phiên tòa, sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ tội phạm, đại diện VKSND TP Hà Nội vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố, đồng thời đề nghị HĐXX xử phạt đích đáng 2 bị cáo. Xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lý Văn Trọng tử hình về tội “Giết người”, 15 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Lần lượt cùng các tội danh, Nguyễn Thanh Hải cũng phải trả giá bằng hình phạt tù chung thân.