Triển lãm mỹ thuật “Xuôi dòng sông Thu 2026” gây quỹ xây nhà cho người nghèo miền Trung

ANTD.VN - Triển lãm mỹ thuật từ thiện "Xuôi dòng sông Thu 2026" quy tụ 35 họa sĩ tài năng cùng những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, nhằm gây quỹ xây dựng nhà cho người nghèo ở miền Trung. Đây là sáng kiến của quỹ Gieo nhà gặt nhà, dưới sự giám tuyển của ông Ngô Kim-Khôi, Lý Đợi.

Triển lãm diễn ra từ ngày 6 đến 13/5 tại Huyen Art house, TP.HCM.

Mỗi bức tranh trưng bày tại triển lãm là một tâm hồn, một cách nhìn, một nỗi nhớ. Người xem sẽ gặp “Chạy đồng” – bức tranh kỷ lục về kích thước, với những đường cọ dứt khoát, bừng bừng sức sống của người nông dân trên cánh đồng mênh mông. Màu vàng của lúa chín, màu nâu của đất, màu xanh của hy vọng… tất cả hòa quyện như một lời khẳng định: dù lũ lụt có đến mấy lần, người miền Trung vẫn đứng dậy và tiếp tục gieo trồng.

1emecx5d5uh1gx6e-d26agntslmi02v-i.jpg
Từ trái qua phải: Giám tuyển Ngô Kim Khôi, MC Diễm Quỳnh, họa sĩ Ngô Trần Vũ, giám tuyển Lý Đợi

Cũng trong không gian ấy, người xem sẽ dừng lại trước những bức phong cảnh sông Thu, nơi ánh sáng và nước giao hòa trong gam màu trầm lắng, gợi nhớ câu thơ “Thu nay nằm nhớ Thu Bồn”.

Hay những tác phẩm trừu tượng mạnh mẽ, như tiếng lòng đang gào thét trước gió bão cuộc đời, nhưng cuối cùng vẫn tìm thấy sự bình yên trong tình người. Những chân dung ở đây đặc biệt lay động. Ánh mắt người mẹ, nụ cười trẻ thơ, khuôn mặt rám nắng của người cha… tất cả đều toát lên một sức sống kiên cường và một khát khao bình yên đến da diết.

1fokkfjbtrwlaw2we0df66in4l0hm7nhu.jpg
Người xem thưởng lãm tác phẩm

Triển lãm sẽ là nơi gặp gỡ của những họa sĩ tài năng đến từ ba miền Bắc, Trung, Nam. Các tác phẩm trong triển lãm sẽ được bán tại triển lãm hoặc qua trang web www.xuoidongsongthu.com, và 70% giá trị bán tranh sẽ được dùng để xây dựng 10 căn nhà kiên cố cho người nghèo tại Quảng Nam và Huế. Mục tiêu gây quỹ 600 triệu đồng sẽ giúp thay đổi cuộc sống của những gia đình đang sống trong nhà tạm bợ, không đủ điều kiện sinh hoạt ổn định.

Các họa sĩ góp mặt trong triển lãm không chỉ là những tên tuổi nổi bật, mà còn là những tâm hồn đầy nhiệt huyết. Những tác phẩm của họ không chỉ toát lên sự tinh tế trong kỹ thuật mà còn chứa đựng những thông điệp nhân văn sâu sắc, phản ánh chân thực vẻ đẹp của cuộc sống, con người và thiên nhiên Việt Nam. Mỗi bức tranh là một câu chuyện, là một phần tâm hồn mà các họa sĩ đã gửi gắm vào đó.

Ông Ngô Trần Vũ, đại diện ban tổ chức triển lãm và sáng lập quỹ Gieo nhà gặt nhà hy vọng rằng, thông qua triển lãm này, chúng ta sẽ cùng nhau gây quỹ để xây dựng 10 căn nhà trị giá 600 triệu đồng, hỗ trợ những gia đình nghèo tại Quảng Nam và Huế. Mỗi bức tranh được trưng bày không chỉ mang lại vẻ đẹp nghệ thuật, mà còn là lời kêu gọi tình thương, trách nhiệm cộng đồng và sự sẻ chia.

1nqkncqetbwuacrcmh7sc8za5if28u-xw.jpg
Buổi khai mạc triển lãm vừa diễn ra vào ngày 6/5 tại TP.HCM

Trong 10 năm hoạt động, quỹ Gieo nhà gặt nhà đã triển khai hỗ trợ người nghèo tại Quảng Nam và Huế được 79 căn nhà với số tiền gây quỹ 3,6 tỷ đồng. Chương trình gieo nhà gặt nhà không có chi phí vận hành và nhân sự. Tất cả số tiền quyên góp được đều dành cho người nghèo xây nhà, hỗ trợ 60 triệu mỗi căn nhà xây mới và gia đình nghèo thêm tiền để đủ xây căn nhà hoàn thiện theo nhu cầu riêng.

Một số tác phẩm tại triển lãm từ thiện "Xuôi dòng sông Thu":

1777342307-3367.jpg
Tác phẩm sơn mài "E ấp" của họa sĩ Lê Đức Tùng,75 triệu đồng.
1777254713-1172.jpg
Tranh lụa "Nàng xuân" của Bùi Tiến Tuấn, 60 triệu đồng
1777252738-5091.jpg
Tranh màu nước "Chạy đồng" của họa sĩ Đặng Quang Tiến, 125 triệu đồn
1777253589-6573.jpg
Tranh sơn dầu "Tết Hà Nội" của họa sĩ Trần Thị Trường, 18 triệu đồng.
1777216580-5653.jpg
Tác phẩm "Ngày xanh" của Nguyễn Minh, acrylic, 38 triệu đồng
1777214296-3651.jpg
Tranh màu nước "Vu lan vạn thọ" của họa sĩ Hồ Hưng, 18 triệu đồng

Tin cùng chuyên mục