Rời vùng an toàn để tìm kiếm một “tình yêu lớn hơn”
- PV: Sau nhiều năm gắn bó với những bản tình ca đôi lứa và hình ảnh “thánh hát nhạc suy”, điều gì khiến anh quyết định thử sức với một ca khúc về tình yêu quê hương, đất nước, một hướng đi hoàn toàn khác và nhiều thử thách hơn?
+ Ca sĩ Anh Quân Idol: Tôi nghĩ mỗi nghệ sĩ đến một thời điểm đều sẽ tự đặt câu hỏi cho mình rằng, mình có đang lặp lại chính mình hay không. Khán giả biết đến tôi qua những ca khúc Ballad, những bài hát về tình yêu đôi lứa, và điều đó rất đáng quý. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy mãi thì có thể mình sẽ bị lặp lại, đóng khung. Tôi không nghĩ mình đã hết điều để làm với Ballad, nhưng tôi muốn thử thách bản thân nhiều hơn. Tôi muốn làm một điều gì đó mới, khác biệt và mang ý nghĩa rộng lớn hơn. Tình yêu đôi lứa rất đẹp, nhưng tình yêu quê hương đất nước là một tình yêu lớn hơn, sâu hơn, không chỉ là cảm xúc cá nhân mà còn là sự biết ơn, là trách nhiệm.
Bản thân tôi sinh ra trong một gia đình quân nhân, bố tôi là thương binh từng tham gia kháng chiến. Từ nhỏ tôi đã được nghe những câu chuyện về chiến tranh, về những năm tháng gian khó, về sự hy sinh của thế hệ đi trước. Những điều đó không phải lúc nào cũng thể hiện ra ngoài, nhưng nó luôn ở trong mình. Và tôi nghĩ đến một thời điểm nào đó, mình cần phải thể hiện những cảm xúc đó bằng âm nhạc.
- PV: Trong quá trình tìm kiếm một người đồng hành đủ sự thấu hiểu, nhạc sĩ Anh Tú có phải là cái tên đầu tiên anh nghĩ tới, hay đó là một “cái duyên” đến sau nhiều vòng tìm kiếm?
+ Anh Quân Idol: Thực ra, tôi không có quá nhiều mối quan hệ trong giới nhạc sĩ, nên hành trình tìm kiếm cũng khá “vòng vèo”. Tôi nhớ mình đã tìm đến Anh Tú nhiều lần, cũng tâm sự, chia sẻ rất chân thành rằng tôi mong muốn có một ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, và hỏi anh có thể giúp mình không. Lúc đó, Anh Tú còn khá bất ngờ và hỏi lại: “Sao em lại tìm đến anh?”.
Để có được sự kết nối ấy, tôi cũng phải hỏi han nhiều người. Nhạc sĩ Phạm Viết Tuân, rồi nhạc sĩ Thanh Bình đều gợi ý rằng Anh Tú vẫn còn trong “kho” sáng tác những ca khúc phù hợp với đề tài này, và khuyên tôi nên chủ động ngỏ lời. Nói thật, nếu không có những sự giới thiệu đó thì tôi cũng không tự nhiên biết để tìm đến. Nên cuối cùng, tôi nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là cái duyên.
Một cái duyên khác là thời điểm. Thực ra, tôi và Anh Tú đã từng cân nhắc sản xuất từ năm 2025, nhưng khi nhìn vào bối cảnh lúc đó có rất nhiều nghệ sĩ ra mắt các sản phẩm cùng mảng đề tài, nên chúng tôi quyết định tạm lùi lại. Với tôi, âm nhạc, đặc biệt là những ca khúc về tình yêu đất nước, sự tri ân, không phụ thuộc vào một thời điểm cụ thể nào. Khi nào mình cảm thấy bài hát đã đủ “chín”, đủ cảm xúc và có thể làm tốt nhất có thể, thì lúc đó phát hành là hợp lý.
- PV: Với một ca sĩ vốn quen với những ca khúc tình cảm nhẹ nhàng, việc chuyển sang đề tài lớn như vậy chắc hẳn không dễ dàng. Anh đã đối diện với áp lực đó ra sao?
+ Anh Quân Idol: Thú thật là áp lực rất lớn. Đây là lần đầu tiên tôi thể hiện một ca khúc về tình yêu quê hương, đất nước. Ở độ tuổi của mình, tôi tự thấy trải nghiệm sống vẫn chưa đủ đầy, chưa thực sự “chín” để có thể truyền tải trọn vẹn và chân thành tinh thần của bài hát. Vì vậy, trong quá trình thu âm, tôi đã phải nhờ nhạc sĩ Tú Dưa hỗ trợ, dẫn dắt rất nhiều. Có những đoạn đòi hỏi chiều sâu trải nghiệm, cảm xúc và kỹ năng xử lý mà với một người vốn quen hát Ballad, nhạc trẻ như tôi, sự đồng hành của một nhạc sĩ giàu kinh nghiệm là điều rất cần thiết. Anh không chỉ là người sáng tác mà còn giúp tôi định hình lại cách thể hiện, cách cảm nhận bài hát.
- PV: Anh có xem đây là một bước ngoặt trong hành trình âm nhạc của mình?
+ Anh Quân Idol: Hiện tại, tôi cảm thấy mình đã vượt qua được khá nhiều rào cản của bản thân. Là một nghệ sĩ được đào tạo bài bản trong Nhạc viện nhưng lại theo đuổi dòng nhạc trẻ, tôi luôn trăn trở làm sao để tìm được màu sắc riêng. Đặc biệt với những ca khúc mang tính hùng ca, mạnh mẽ như lần này, tôi lựa chọn thể hiện theo cách của riêng mình, thiên về tự sự, chú trọng chiều sâu cảm xúc hơn.
Tôi muốn mình có thể đứng trên nhiều sân khấu khác nhau, hát cho nhiều đối tượng khán giả khác nhau. Có những sân khấu cần sự nhẹ nhàng, lãng mạn, nhưng cũng có những sân khấu cần sự trang trọng, có chiều sâu. Nếu mình chỉ có một màu thì sẽ bị giới hạn. Quan trọng hơn cả, tôi không muốn mình chỉ dừng lại ở việc chinh phục khán giả, điều tôi hướng tới còn là lan tỏa những thông điệp, giá trị nhân văn, cũng như vẻ đẹp của văn hóa xưa và nay thông qua từng bài hát.
Những áp lực đầu tiên và câu chuyện “suýt mất bài hát”
- PV: Trong quá trình thực hiện ca khúc, anh từng chia sẻ rằng bản thân gặp không ít khó khăn, thậm chí có thời điểm chưa thể chinh phục được ca khúc. Cụ thể hành trình đó diễn ra như thế nào?
+ Ca sĩ Anh Quân Idol: Thực ra là rất khó khăn. Lần đầu tiên tôi thu bản "demo" ca khúc này, tôi hát theo cách mình quen kiểu Ballad, thiên về cảm xúc cá nhân. Nhưng khi gửi cho anh Anh Tú nghe, anh ấy không hài lòng. Anh Tú nói thẳng với tôi rằng nếu hát như vậy thì sẽ làm “phí” bài hát. Lúc ấy, tôi cũng hiểu vì sao anh nói như vậy, vì bản thân tôi cũng cảm nhận được là mình chưa thực sự “chạm” vào tinh thần của ca khúc.
Lúc đó tôi đã xin anh cho mình thêm một cơ hội. Tôi tiếp tục thu lại, rồi anh Anh Tú trực tiếp vào phòng thu làm việc cùng tôi thêm nhiều giờ nữa. Anh chỉnh từng câu, từng cách xử lý, từng đoạn cảm xúc. Phải đến lần đó, tôi mới bắt đầu cảm được bài hát này rõ hơn.
- PV: Việc bị từ chối thẳng thắn như vậy có khiến anh bị “chạm tự ái” không?
+ Anh Quân Idol: Không đâu, chúng tôi quen nhau đã hơn chục năm rồi, còn chính thức hợp tác thì mới bước sang năm thứ ba. Trong công việc, anh ấy là sếp của tôi, nên chuyện anh không hài lòng hay yêu cầu chỉnh sửa khắt khe thì tôi đã quá quen, không phải lần đầu. Sau khi chỉnh sửa cách hát, anh Anh Tú cũng xác nhận là đã tôi đã thuyết phục được anh ấy cho tôi thể hiện ca khúc này rồi. Trước đó anh cứ nói, còn tôi thì chỉ đáp "vâng", rồi tự nhủ mình sẽ làm được, sẽ xử lý ổn thôi. Anh Tú khá khắt khe trong công việc, còn tôi lại nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn, nên có lẽ vì thế mà cả hai có thể dung hòa với nhau chăng (cười).
Sự khắt khe của anh Anh Tú đôi khi tạo áp lực, nhưng chính điều đó giúp tôi hoàn thiện hơn và có một Anh Quân như ngày hôm nay. Cũng như trước đây anh từng góp phần giúp tôi tạo nên thành công của ca khúc “E là không thể”. Tôi nghĩ lần này cũng vậy, sự chỉn chu và khắt khe đó là cần thiết, là yếu tố quan trọng để tạo nên một sản phẩm chất lượng, đủ sức chạm tới khán giả, làm hài lòng số đông.
- PV: Sau trải nghiệm này, anh nhìn nhận thế nào về sự khác biệt giữa việc hát tình ca và hát những ca khúc về quê hương, đất nước?
+ Anh Quân Idol: Sự khác biệt là rất rõ. Tình ca đôi lứa là thứ gần gũi, dễ cảm nhận. Ai cũng có thể từng yêu, từng trải qua cảm xúc đó. Nhưng những ca khúc về tình yêu quê hương đất nước lại đòi hỏi một chiều sâu khác. Không chỉ là hát đúng, hát hay, mà còn phải hiểu mình đang hát về điều gì. Phải có sự chiêm nghiệm, cảm được những giá trị phía sau bài hát. Và điều đó không thể có ngay lập tức, mà cần thời gian. Tôi nghĩ mình vẫn đang trong quá trình học hỏi. Ca khúc này chỉ là bước khởi đầu.
– PV: Thường được gọi là “thánh hát nhạc suy” với những ca khúc đầy nội tâm, nhưng ngoài đời anh lại khá lạc quan, thậm chí có phần “tưng tửng”. Sự đối lập này có khiến khán giả khó hiểu về con người thật của anh?
+ Anh Quân Idol: Có lẽ tôi là người tạo “vỏ bọc” khá tốt nên đôi khi khiến người khác khó đoán. Ngoài đời tôi khá thoải mái, thích vận động, chơi thể thao, có phần nghịch ngợm; còn khi bước vào âm nhạc thì lại trầm hơn, tập trung vào cảm xúc. Nhưng thực ra đó đều là những phần rất thật của mình, không phải cố tạo dựng gì cả. Bước xuống sân khấu, tôi trở lại đúng với con người đời thường, vui vẻ nhẹ nhàng.
Còn nói về “suy” thì thật ra, ngay cả những lúc buồn nhất tôi vẫn chọn cách cười. Khoảng thời gian khó khăn nhất chắc là sau khi thi "Vietnam Idol" xong, tôi ở lại TP.HCM, không có show, thậm chí chuyện ăn uống mỗi ngày cũng chật vật. Tôi từng phải xoay xở rất nhiều, may mắn là sau đó được anh Tú Dưa giới thiệu đi hát ở một số phòng trà. Hồi đó ở cùng anh Đinh Ứng Phi Trường, có lúc khó quá còn phải nhờ anh hỗ trợ. Nhưng chính những giai đoạn như vậy lại giúp mình trưởng thành hơn và có thêm cảm xúc để đưa vào âm nhạc.
Đi chậm, không ồn ào và lựa chọn con đường dài hơi
- PV: Khi ca khúc “E là không thể” tạo được hiệu ứng mạnh mẽ, nhiều người sẽ chọn tiếp tục khai thác dòng nhạc thị trường. Vì sao anh lại chọn rẽ hướng sang một đề tài khó hơn ở thời điểm này?
+ Anh Quân Idol: Với tôi, âm nhạc không phải là một công thức. “E là không thể” mang lại cho tôi rất nhiều, từ sự yêu mến của khán giả đến những thay đổi tích cực trong cuộc sống, như việc có tiền để sửa lại nhà cho bố mẹ, mua được một chiếc xe. Nhưng nếu cứ lặp lại chính mình, tôi nghĩ mình sẽ bị giới hạn. Tôi muốn mình có thể truyền tải nhiều thông điệp khác nhau, không chỉ xoay quanh tình yêu đôi lứa. Tôi cũng muốn có cơ hội xuất hiện trên những sân khấu mang tính chính thống hơn, nơi mà những ca khúc về quê hương đất nước có ý nghĩa đặc biệt. Và để làm được điều đó, mình phải bắt đầu từ những sản phẩm như thế này.
- PV: Anh có thấy rằng mình có rất nhiều yếu tố để có thể định vị chỗ đứng riêng trong làng nhạc Việt sớm hơn, nhưng lại luôn “đi chậm một nhịp” so với nhiều đồng nghiệp khác không
+ Anh Quân Idol: Quả thật tôi luôn cảm thấy mình chậm hơn người khác, kể cả về cơ hội hay may mắn. Có những người chỉ cần một bài hát là nổi tiếng rất nhanh. Còn tôi thì mọi thứ đến từ từ. Nhưng tôi nghĩ mỗi người có một hành trình riêng. Việc đi chậm giúp tôi có thời gian nhìn lại, chiêm nghiệm và điều chỉnh bản thân.
Trong khoảng thời gian đó, tôi nhận ra mình chưa đủ quyết liệt. Làm nghề mà không có kế hoạch rõ ràng thì rất dễ bị cuốn theo mọi thứ. Sau dự án này, tôi đã học được cách xây dựng một lộ trình rõ ràng hơn cho từng sản phẩm.
PV: Giữa một môi trường giải trí ngày càng ồn ào, nơi không ít nghệ sĩ chọn cách tạo chú ý để bứt phá, Anh Quân dường như lại đi theo hướng ngược lại, lặng lẽ, bền bỉ và đặt trọng tâm vào chuyên môn. Điều gì khiến anh kiên định với lựa chọn này?
+ Anh Quân Idol: Đó vừa là tính cách, vừa là sự lựa chọn của tôi. Như anh Tùng Dương chẳng hạn, đâu cần ồn ào mà vẫn chinh phục khán giả bằng thực lực và cá tính âm nhạc rất riêng. Tôi cũng muốn đi con đường như vậy, từng bước đi lên bằng kinh nghiệm, bằng giọng hát, bằng những ca khúc mình thể hiện và bằng sự cống hiến nghiêm túc với nghề. Ồn ào thì chỉ mang tính thời điểm, hôm nay người ta có thể chú ý, nhưng ngày mai lại bị cuốn theo một câu chuyện khác. Nếu cứ chạy theo những điều đó thì rất khó để làm nghề một cách bền vững. Vì thế, tôi chọn con đường chậm hơn nhưng chắc chắn hơn.
– PV: Trong bối cảnh showbiz nhiều biến động, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh đã gây dựng, việc “giữ mình” dường như trở nên khó khăn hơn. Với anh, đặc biệt khi theo đuổi dòng nhạc về quê hương, đất nước, sự cẩn trọng có phải là áp lực lớn hơn không?
+ Anh Quân Idol: Thực ra, ai cũng có áp lực riêng, không chỉ nghệ sĩ. Nhưng với tôi, việc giữ gìn hình ảnh không nên xem là áp lực, mà đó là trách nhiệm và đạo đức của người làm nghề. Khi mình đã lựa chọn đứng trước công chúng, thì đồng nghĩa với việc phải có nguyên tắc sống rõ ràng, biết giữ gìn hình ảnh cá nhân và tôn trọng khán giả. Đặc biệt với dòng nhạc về quê hương, đất nước, điều đó lại càng cần được đặt lên hàng đầu. Tôi nghĩ, nếu mình xác định rõ điều đó ngay từ đầu thì sẽ không thấy nặng nề, mà ngược lại, đó là nền tảng để mình đi đường dài.
PV: Sau ca khúc này, anh có dự định gì tiếp theo với dòng nhạc này không?
+ Anh Quân Idol: Tôi đang ấp ủ thực hiện một EP khoảng 3–5 ca khúc về đề tài quê hương đất nước. Nhưng tôi không muốn làm vội. Tôi muốn tìm được những bài thực sự phù hợp với mình.Tôi muốn khi khán giả nghe, họ nhận ra đó là giọng hát của Anh Quân, dù là hát tình ca hay hát về những đề tài lớn hơn.
- PV: Nhìn lại hành trình từ những ngày khó khăn nhất đến hiện tại, điều gì khiến anh cảm thấy tự hào nhất?
+ Anh Quân Idol: Có lẽ là việc tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Có những giai đoạn rất khó khăn, không có tiền, cuộc sống rất chật vật. Nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ dừng lại. Tôi nghĩ mỗi người sẽ có một con đường riêng. Có thể tôi đi chậm hơn, nhưng tôi luôn cố gắng đi đúng. Và tôi vẫn sẽ tiếp tục như vậy.
PV: Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!