Gặp gỡ 5 nhà văn nổi tiếng Việt Nam

ANTD.VN - Sáng ngày 6/5 tại trụ sở nhà xuất bản Hội Nhà văn, bạn đọc yêu mến văn chương đã có dịp gặp gỡ và cùng lắng nghe những chia sẻ của 5 nhà văn: Trung Trung Đỉnh, Bảo Ninh, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Trọng Tín, Phạm Ngọc Tiến, nhân dịp ra mắt tập truyện ngắn "Thời tiết của ký ức"

Buổi gặp gỡ “Thời tiết của ký ức” không chỉ là một sự kiện ra mắt hay giao lưu thông thường. Đó là khoảnh khắc để những người bạn cũ tìm thấy nhau, để những cây viết trẻ soi mình vào những trải nghiệm lớn, và để độc giả chạm vào tâm hồn của những người cầm bút mà mình yêu mến.

Năm gương mặt – năm cá tính văn chương: Trung Trung Đỉnh, Bảo Ninh, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Trọng Tín, Phạm Ngọc Tiến. Họ là những người đã đi qua những năm tháng rực rỡ và nhọc nhằn, để rồi gửi gắm tất cả vào trang viết cho bạn đọc hôm nay.

dsc07637.jpg
Từ trái qua phải: Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, nhà văn Phạm Ngọc Tiến, nhà văn Trung Trung Đỉnh, nhà văn Nguyễn Trọng Tín, nhà văn Nguyễn Quang Lập

Trong những câu chuyện được chia sẻ, có thể tìm thấy điểm chung của 5 gương mặt là niềm đam mê với văn chương, một nhu cầu tự thân không cần ai thúc giục, nhưng một khi đã dính vào, rất khó để dứt ra. Theo nhà văn Phạm Ngọc Tiến, mọi thứ đến với ông một cách muộn màng, do chiến tranh, ông đi học khoa Ngữ văn (Đại học Tổng hợp Hà Nội) muộn hơn bạn bè, đi làm muộn hơn, lấy vợ muộn, sinh con muộn và đến với văn chương cũng muộn. Ông luôn trăn trở để tìm ra một hướng đi riêng trong nghiệp con chữ, trong khi văn đàn Việt đã xuất hiện rất nhiều tên tuổi nổi bật.

Trong khi đó, nhà văn Trung Trung Đỉnh (tên thật là Phạm Trung Đỉnh) lại có những chia sẻ khá hài hước về cuộc đời mình rằng, "đó là một sự lộn xộn, để mặc cuộc đời tự trôi" và rằng "chỉ vài năm trở lại đây, cuộc đời ông mới trở nên ngăn nắp". Nhà văn Trung Trung Đỉnh còn cho biết, ông là người ăn thì giỏi nhưng nói rất dở, nên đến buổi tọa đàm này, ông không biết nói gì để bạn đọc hiểu về văn chương của mình. Tuy vậy, trong suốt cuộc tọa đàm, nhà văn Trung Trung Đỉnh lại là người chia sẻ nhiều nhất ký ức về bạn bè văn chương. Vì những năm tháng làm công tác quản lý như Phó Tổng biên tập Báo Văn nghệ và Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã giúp ông được gặp gỡ, tiếp xúc và giúp đỡ nhiều nhà văn trẻ.

dsc07659.jpg
Buổi gặp gỡ 5 nhà văn thu hút đông đảo độc giả và những người yêu mến 5 tác giả.

Đến với buổi tọa đàm này, nhà văn Nguyễn Quang Lập sức khỏe đã suy giảm, ông lên sân khấu với chiếc ba toong. Dẫu vậy, với chất giọng miền Trung đặc trưng, nhà văn vẫn chia sẻ sang sảng về những ngày viết kịch bản phim, kịch bản sân khấu. Đúng như cách viết văn của mình, trong câu chuyện chia sẻ, nhà văn không ít lần làm độc giả bật cười vì độ hài hước, hóm hỉnh.

​Còn nhà văn Nam Bộ Nguyễn Trọng Tín đã bộc bạch về những năm tháng đứt đoạn với văn chương, ông buộc phải rẽ ngang sang làm báo hơn 10 năm vì cuộc sống mưu sinh. Nhưng khi đã trở lại với văn chương, ông đau đáu với con chữ. Văn của ông lôi cuốn bởi một chất giọng Nam Bộ lạ - mộc mạc, dân dã nhưng vô cùng tinh tế, ông không lạm dụng phương ngữ mà dùng chính cái hồn cốt nồng hậu để chạm đến trái tim độc giả.

684683733-1441364788005803-8418079550529716398-n.jpg
Tập truyện ngắn chung của 5 nhà văn: Trung Trung Đỉnh, Nguyễn Quang Lập, Phạm Ngọc Tiến, Bảo Ninh, Nguyễn Trọng Tín

Nhà văn Bảo Ninh do lý do sức khỏe đã không tham dự buổi tọa đàm. Truyện ngắn "Thời tiết của ký ức" của Bảo Ninh được lấy làm tên cho tập truyện ngắn chung của 5 nhà văn.

Thay mặt Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã chúc mừng 5 tác giả, những gương mặt nổi bật của văn học Việt thời hậu chiến. Ông mong muốn, các tác giả sẽ có thêm nhiều đóng góp cho văn đàn trong thời gian tiếp theo.

Tin cùng chuyên mục