Các bức tranh trưng bày có chủ đề và cảm xúc đa dạng, phản ánh thế giới quan trong trẻo và giàu trí tưởng tượng. Những nét vẽ hồn nhiên, mộc mạc mang lại cho triển lãm màu sắc riêng, thể hiện khả năng quan sát và sáng tạo của trẻ nhỏ trong môi trường nghệ thuật được nuôi dưỡng từ sớm.
Cùng với các tác phẩm của 3 họa sĩ nhí, triển lãm còn trưng bày một số sáng tác của cha mẹ, tạo nên sự cân bằng về chiều sâu cảm xúc. Những tác phẩm này thể hiện sự từng trải, trầm lắng và tình yêu thương dành cho con.
Sự kết hợp giữa các tác phẩm của trẻ nhỏ và người lớn mang lại tính đa dạng cho triển lãm, đồng thời thể hiện tinh thần gắn kết gia đình, yếu tố làm nên tên gọi “Họa sắc yêu thương”.
Ban tổ chức cho biết, toàn bộ số tiền thu được từ việc bán tranh trong thời gian diễn ra triển lãm sẽ được ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ chịu thiệt hại nặng nề trong trận lũ lịch sử tháng 11/2025.
Triển lãm không chỉ mang lại trải nghiệm thưởng lãm nghệ thuật đa sắc màu, mà còn gửi gắm thông điệp về sự gắn kết gia đình, về vai trò của nghệ thuật trong việc nuôi dưỡng tâm hồn và thúc đẩy những giá trị nhân văn.
Trước đó, vào tháng 10/2024, họa sĩ nhí Đức Long đã tổ chức triển lãm tranh cá nhân đầu tiên khi tròn 10 tuổi. Toàn bộ tiền bán tranh của em đã được dùng để tài trợ kinh phí xây dựng cho một điểm trường tiểu học vùng cao Điện Biên. Ngoài ra, Đức Long cũng dùng tiền bán tranh để tài trợ kinh phí xây dựng một thư viện sách cho các bạn học sinh tại tỉnh Hà Giang (cũ).
Một số tác phẩm tại triển lãm: