Tri ân với người đồng đội đã hy sinh anh dũng vì nhân dân

ANTĐ - Chiều 21-7, tại phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội thay mặt lực lượng Công an Thủ đô trao tặng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ Hoàng Đình Mừng, nguyên cán bộ đội Quản lý trị an - Công an Khu phố Đống Đa hy sinh khi thực thi nhiệm vụ cứu người, cứu tài sản trong đợt giặc Mỹ ném bom ác liệt 12 ngày đêm (18 đến 30/12/1972) tại Hà Nội.
Dự lễ trao nhà tình nghĩa, ngoài đại diện các cấp chính quyền địa phương và CATP Hà Nội, CAQ Đống Đa, còn có Đại tá Vũ Đình Hoành, nguyên Trưởng Công an khu phố Đống Đa năm 1972, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội. Trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo CATP Hải Phòng; UBND, CAQ Đồ Sơn; Đảng ủy - HĐND, MTTQ, các đoàn thể và đại diện CAP Minh Đức (quận Đồ Sơn), cùng đông đảo bà con nhân dân tổ dân phố Nguyễn Huệ, phường Minh Đức, TP Hải Phòng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã trao chìa khóa căn nhà rộng 50 mét vuông cho bà Phạm Thị Hay, vợ liệt sỹ Hoàng Đình Mừng. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung xúc động nói: “Việc chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong CAND luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội quan tâm, chăm lo bằng những việc làm thiết thực, thắm tình đồng đội, có ý nghĩa giáo dục chính trị xã hội, nhân văn sâu sắc; thể hiện trách nhiệm và kế thừa truyền thống đạo lý “uống nước nhờ nguồn” của dân tộc, góp phần tích cực củng cố hậu phương, kịp thời động viên các đồng chí thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, tạo điểm tựa niềm tin cho CBCS Công an Thủ đô yên tâm công tác, chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao”.
Tri ân với người đồng đội đã hy sinh anh dũng vì nhân dân ảnh 1
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội
ân cần thăm hỏi bà Phạm Thị Hay, vợ liệt sỹ Hoàng Đình Mừng


Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và 66 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7-2013), Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị phát động đợt thi đua đặc biệt 90 ngày đêm CBCS Công an Thủ đô lập công dâng Bác; tổ chức khởi công xây dựng 7 căn Nhà tình nghĩa đối với các đồng chí là thương binh nặng, thân nhân, gia đình liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn bằng nguồn trợ cấp của Bộ Công an và CATP, trong đó có Nhà tình nghĩa tặng gia đình Liệt sỹ Hoàng Đình Mừng. “Từ nguồn kinh phí của Bộ Công an, CATP Hà Nội và tiền quyên góp ủng hộ của CBCS - CAQ Đống Đa, kết hợp với Cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức xây nhà tình nghĩa cho thân nhân gia đình liệt sỹ CAND Hoàng Đình Mừng tại phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội nhiệt liệt biểu dương Đảng ủy - Ban chỉ huy và toàn thể CBCS - CAQ Đống Đa về nghĩa cử cao đẹp này. Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội chân thành cảm ơn sự quan tâm phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể phường Minh Đức và bà con nhân dân tổ dân phố Nguyễn Huệ; đồng thời đánh giá cao sự cố gắng của các đơn vị đảm trách việc thiết kế, thi công xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ Hoàng Đình Mừng đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.
Tri ân với người đồng đội đã hy sinh anh dũng vì nhân dân ảnh 2
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trao quà cho bà Phạm Thị Hay, vợ liệt sỹ Hoàng Đình Mừng
Tri ân với người đồng đội đã hy sinh anh dũng vì nhân dân ảnh 3
Thay mặt gia đình liệt sỹ Hoàng Đình Mừng, bà Phạm Thị Hay bày tỏ xúc động, cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung và tập thể CBCS - CATP Hà Nội


Đáp lại những chân tình của tập thể CBCS - CATP Hà Nội, ông Hoàng Đình Hả, em trai liệt sỹ Hoàng Đình Mừng bày tỏ sự cảm ơn chân thành sâu sắc nhất, đến Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội, đứng đầu là Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP và tập thể CBCS - CAQ Đống Đa.

Ông Hoàng Đình Hả nói: “Nhà tình nghĩa của CBCS - CATP Hà Nội tặng cho thân nhân gia đình liệt sỹ Hoàng Đình Mừng không chỉ có giá trị vật chất đơn thuần, mà chứa đựng tính nhân văn, tình cảm biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ. Đây là sự tri ân không thể nói được bằng lời”.