Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đoàn Thanh niên - Hội Phụ nữ Công an 2 phường Tây Tựu và Thượng Cát đã phối hợp tổ chức buổi sinh hoạt chính trị và dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sỹ TP Hà Nội.
Trung tá Nguyễn Hải Sơn, Phó trưởng Công an phường Thượng Cát cho biết, Nghĩa trang Liệt sỹ TP Hà Nội là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sỹ Thủ đô, nơi “những trái tim bất tử hội tụ” và cũng là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cho các thế hệ, trong đó có hội viên Hội phụ nữ, đoàn viên thanh niên.
Ý thức được điều đó, Đoàn Thanh niên - Hội Phụ nữ đã tham mưu chỉ huy Công an 2 phường tổ chức hoạt động dâng hương, dâng hoa, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng - những người mẹ vĩ đại của dân tộc; Liệt sỹ Đặng Thùy Trâm và Liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc - biểu tượng rực rỡ của tuổi trẻ "Mãi mãi tuổi hai mươi"; 3 Liệt sỹ hy sinh trong vụ cháy tại Cầu Giấy - Những người anh hùng thời bình đã quên mình vì sự bình yên của nhân dân và hàng nghìn liệt sỹ khác đang được an nghỉ tại đây...
Theo Trung tá Phạm Hữu Thanh, Phó Trưởng Công an phường Tây Tựu, thông qua buổi sinh hoạt chính trị, mỗi cán bộ, đoàn viên và hội viên phụ nữ càng thêm thấm nhuần lý tưởng cách mạng, quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Ba nhất” với nội dung Gần dân nhất - Trách nhiệm nhất - Hiệu quả nhất.
Tiếp nối truyền thống vẻ vang, CBCS Công an phường Thượng Cát và Tây Tựu cam kết luôn sát cánh, hiệp đồng chặt chẽ trên địa bàn giáp ranh để giữ vững an ninh trật tự, bình yên cho từng con phố; quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm; xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô bản lĩnh - nhân văn - tận tụy - vì nhân dân phục vụ.
Buổi lễ không chỉ là sự tri ân quá khứ, mà còn là lời hứa của thế hệ trẻ Công an hôm nay sẵn sàng tiếp bước cha anh, vững vàng, trách nhiệm, hết lòng vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và nhân dân.