Toàn cảnh vụ cô dâu bị trả về vì nhà chồng nghi giống... diễn viên sex

ANTĐ - Mấy ngày nay, dư luận nhiều nơi, đặc biệt là miền Tây sông nước xôn xao về vụ việc cô dâu bị nhà chồng là đại gia ở xứ Tây Đô từ chối vì “mất trong trắng” và giống với nhân vật trong mội đoạn clip sex phát tán rộng rãi trên mạng internet.

Nhiều người tò mò về câu chuyện lạ lùng và có phần hi hữu này. Để hiểu thực hư, phóng viên đã về vùng "gạo trắng nước trong" gặp gỡ những người có liên quan đến câu chuyện nói trên.

Sóng gió sau lời hứa hôn của người lớn

Tiếp xúc với phóng viên, những người có liên quan, cụ thể là ông Nguyễn Hoàng Năm (56 tuổi, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, là cha của chú rể) và ông Nguyễn Văn Ba (52 tuổi, ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ, là cha của cô dâu) đều xác nhận câu chuyện trên là có thật. Hai người kể về một câu chuyện có cùng nội dung mà kết thúc là vụ lùm xùm “trả cô dâu” gây xôn xao dư luận ở thủ phủ miền Tây này.

Theo đó thì cách đây khoảng 3 năm, ông Năm và ông Ba có quen biết rồi trở thành những người bạn của nhau. Sau đó, trong một cuộc nhậu, ông Năm thấy ông Ba có con gái khá xinh xắn (là nhân vật chính Nguyễn Đặng Xuân Thùy, SN 1993) nên đề cập với ông Ba về việc gả cưới Thùy cho con trai của ông là Nguyễn Phúc Duy (SN 1985). Được biết đến là gia đình có tiếng trong ngành sản xuất nước đá tại TP. Cần Thơ, ông Năm thuyết phục con trai nếu cưới Thùy làm vợ, ông sẽ mua 1 chiếc ô tô có giá trị trên dưới 1 tỷ đồng để làm quà cưới. Còn ông Ba trong cuộc gặp gỡ đó đã đồng ý gả con gái cho con trai của người bạn nói trên.

Tuy nhiên điều đáng nói là trong khi 2 bên đã có hôn ước như thế thì Nguyễn Đặng Xuân Thùy mới đang học lớp 10, chưa đủ tuổi thành niên. Vì vậy, 2 bên gia đình thống nhất làm lễ dạm hỏi trước, đợi khi Thùy đủ tuổi sẽ tiến hành hôn lễ của đôi trẻ. Đến đầu tháng 3/2010, dù Thùy vẫn chưa đủ tuổi, đang học lớp 12 nhưng 2 bên gia đình đã tổ chức một lễ cưới hoành tráng với quan khách lên đến hàng ngàn người. Khi Thùy và Duy chính thức nên vợ thành chồng, họ chưa đăng ký kết hôn, còn Thùy vẫn tiếp tục đi học chương trình lớp 12. Thế nhưng Thùy về nhà chồng chưa được bao lâu thì “chuyện lớn” đã xảy ra.

Hình ảnh hôn lễ của Duy và Thuỳ.

Ông Năm (cha của Duy) kể lại, ngay sau đêm tân hôn của đôi trẻ thì con ông (tức Duy) thông báo là cô dâu mới cưới về đã không còn trong trắng và đã có thông báo cho gia đình của Thùy biết việc này. Sau khi có thông tin về đoạn clip sex phát tán trên mạng, ông Năm có tìm hiểu và nhận thấy nữ nhân vật chính trong đó có khuôn mặt, hình dáng rất giống với cô con dâu của ông. Thậm chí đã có người bạn nói với ông một cách mỉa mai về đoạn clip sex đó.

Chuyện cứ thế loan ra, xấu hổ với bạn bè, bà con lối xóm, dòng họ... vì có cô con dâu hư hỏng đến như thế, ông Năm đã tìm gặp gia đình ông Ba (là cha của Thùy) để nói rõ sự tình, về nỗi buồn của gia đình ông. Thậm chí ông Năm còn có “nhã ý” chỉ dẫn đường link trên mạng cho gia đình ông sui cũng như những ai tò mò để minh chứng cho những nghi ngờ của ông là sự thật. Gia đình ông Ba cũng đã xem clip sex, lúc đó Thùy cũng được cho xem và cô gái này chỉ biết than trời vì nữ nhân vật chính trong đó quá giống với mình.

Suốt một thời gian dài, cuộc sống gia đình ông Năm và ông Ba nặng như đeo đá. Thấy chồng có vẻ lạnh nhạt nhưng Thùy vẫn cam chịu, dù đã cố thanh minh hết nước, hết lời, thậm chí có lần Thùy còn bất đắc dĩ phải vạch... ngực ra trước những người của gia đình chồng để chỉ ra sự khác biệt trên cơ thể của cô và của nữ nhân vật chính trong đoạn clip sex. Song tất cả cố gắng của Thùy vẫn không giải quyết được sự hoài nghi từ phía gia đình chồng. Riêng về chuyện mất trinh tiết thì Thúy đã nhiều lần khẳng định, do trước khi diễn ra lễ cưới của mình với Duy khoảng 10 ngày, vì biết là trước sau gì cũng là vợ của Duy nên cô gái này đã trao phần quý giá nhất của đời người con gái cho chồng tương lai của mình.

Trong giai đoạn này, Thùy đả yêu cầu chồng (tức Duy) đi làm đăng ký kết hôn, tuy nhiên Duy cho rằng Thùy hư hỏng như thế thì không đủ tư cách làm vợ của người thanh niên này. Bản thân ông Năm cũng không đồng ý cho con trai ông đi làm đăng ký kết hôn với Thùy ở chính quyền địa phương chỉ bởi đoạn clip sex nói trên.

Trong khoảng thời gian này, khi mà gia đình chồng lẫn gia đình của Thùy đang căng thẳng thì Thùy biết mình có thai. Tuy nhiên lúc này Thùy đang uống thuốc điều trị bệnh viêm xoang mãn tính nên gia đình chồng, cụ thể là mẹ chồng có đề nghị nên bỏ thai, vì sợ sau này đứa cháu nội sinh ra sẽ bị “dị tật” do phản ứng thuốc. Cùng thời gian này, mẹ chồng Thùy cũng vừa mổ sạn thận nên bà đã gọi về nhà Thùy, nói mẹ của cô gái này lên đón cô về chăm sóc cho tiện. Vâng lời mẹ chồng, từ đầu tháng 8/2011, Thùy theo mẹ về nhà để sống, mãi sau này chị mới nhận ra rằng, đó là cách mà gia đình chồng “trả khéo” chị về với gia đình nhà gái. Trong những ngày tháng như thế, Thùy không hề nhận được lời hỏi thăm nào từ Duy. Không chỉ có thế, khi cưới, thì gia đình Duy có tặng cho cô con dâu 3,6 lượng vàng và 1 xe tay ga đời mới, nhưng khi xảy ra vụ việc, mẹ chồng có yêu cầu Thùy gửi lại số vàng cho bà cất giữ và cô con dâu ngoan ngoãn nghe lời.

Cả ông Năm và ông Ba đã có một số lần tìm mọi cách để giải quyết êm thấm. Có lần, 2 ông gặp nhau ở nhà một người bạn để nói chuyện, bàn bạc thẳng thắn. Khi đó, ông Năm có đề cập đến việc tạo điều kiện cho đôi trẻ chia tay không... ồn ào, ông Ba cũng đồng ý như vậy. Trong thời gian đó, Thùy vẫn sống vui vẻ bên gia đình của mình như để tạm quên sóng gió. Khi tiếp xúc, Thùy khẳng định trong nỗi buồn rằng: “Từ nhỏ đến giờ em không hề quan hệ với ai khác ngoài anh Duy, vậy mà không ngờ...”. Còn về đoạn clip quái ác phát tán trên mạng, Thúy khẳng định chắc nịch: “Đó không phải là em”. Mặc dù chính Thùy đã nhiều lần thanh minh với nhiều người, tuy nhiên khi đến lớp học, cô gái trẻ này cũng đối diện với không ít những ánh mắt ái ngại; thậm chí còn có những số điện thoại lạ liên tục nhắn tin đến số máy của Thùy với những nội dung khinh bỉ, chế giễu khiến Thùy như sống trong ác mộng...

Về phía Duy, gia đình anh cũng cho biết rằng, khi đoạn clip sex trở nên phổ biến thì anh đã nhận được những tin nhắn qua điện thoại có lời lẽ mỉa mai mà nội dung đại ý rằng, công tử nhà giàu, đẹp trai... thế nhưng đi lấy người vợ không ra gì...

Để minh chứng cho gia đình mình không gieo tiếng oan trên đầu cô con dâu mới, nhà chồng Thùy đã đề nghị cơ quan chức năng, công an vào cuộc làm rõ về đoạn clip sex. Và để minh chứng cho Thùy là người bị tiếng oan, cha ruột của Thùy, tức ông Ba và chính cô gái này cũng đồng ý ký vào đơn của ông Năm khẩn thiết yêu cầu làm rõ.

Phản ứng vì chồng đi lấy vợ khác và sự thật phanh phui

Sống ở nhà mẹ ruột chưa được bao lâu thì bất ngờ đến trước Tết Nhâm Thìn 2012 vừa qua, Thùy hay tin rằng Duy đang chuẩn bị lên xe hoa với một cô gái trẻ khác. Được biết người con gái đó là V.T.P.K (sinh năm 1994) ngụ tại xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang - cách TP. Cần Thơ không bao xa. Điều đáng nói là thời điểm phát hiện thông tin này thì Thùy biết rằng gia đình Duy và gia đình của K đã làm lễ dạm hỏi cho đôi trẻ, chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt tổ chức lễ cưới.

Khi ấy, gia đình Thùy đã đưa cô con gái đến nhờ chính quyền địa phương can thiệp hòa giải, song lúc này phía gia đình ông Năm không đồng ý vì không chấp nhận được chuyện có cô con dâu tự ý bỏ đi khỏi nhà nhiều tháng nay. Xác định vụ việc quá tầm tay, không thuộc chức năng giải quyết nên cán bộ khu vực Yên Hạ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ đã hướng dẫn hai bên có điều gì bức xúc nên có đơn thư rõ ràng gửi đến các cơ quan chức năng cấp cao hơn.

Đúng lúc này thì UBND xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã chấp nhận làm giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho Duy và K. Theo xác nhận của chính quyền nơi này thì Duy đã làm đúng các thủ tục pháp lý, khi gửi đến đơn xác nhận của chính quyền phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ là Duy còn đang độc thân, do đó chính quyền không có lý do gì để không cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho đôi trẻ theo đúng quy định của pháp luật. Đúng 2 ngày sau thì Thùy đã có đơn khiếu nại gửi cho UBND xã Tân Bình để trình bày phản ứng về việc này. Do thấy vụ việc lùm xúm, còn nhiều tranh chấp nên sau đó chính quyền nơi đây tạm thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của Duy và K để giải quyết vụ việc.

Trước sự tình này, nhiều người cho rằng việc Duy đã cưới Thùy về làm vợ, dù không có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của chính quyền địa phương nhưng khi xảy ra lục đục vợ chồng mà đi lấy vợ khác là không hợp tình. Song trên thực tế, Thùy và Duy chưa có đăng ký kết hôn, tức về mặt pháp luật, họ chưa được công nhận là vợ chồng. Do đó việc Duy đi lấy vợ khác, UBND xã Tân Bình đã có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho Duy và K rồi thu hồi là không phù hợp. Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch UBND xã Tân Bình - xác nhận với PV rằng: “Chỉ là tạm thu hồi để chờ các bên giải quyết ổn thỏa với nhau, rồi mới cấp lại”. Việc này diễn ra vào đầu tháng 2/2012.

Cô dâu Xuân Thuỳ.

Viết đơn gửi chính quyền địa phương, Thùy khẩn thiết đề nghị chính quyền địa phương can thiệp, ngăn chặn lễ cưới của Duy và K. Tuy nhiên việc trớ trêu đã xảy ra và càng đẩy vấn đề đi xa, khi đến giữa tháng 2/2012, đám cưới của Duy và K đã diễn ra như bình thường, mặc dù khi ấy khúc mắc giữa Duy và Thùy vẫn chưa được giải quyết rốt ráo. Biết ngày giờ, địa điểm tổ chức lễ cưới của Duy với K và khi gửi đơn đến cơ quan chức năng chờ đợi không thấy giải quyết, phía gia đình của Thùy cũng có mặt tại đám cưới. Trong lúc quan khách đang đến gia đình nhà gái để dự lễ cưới và chúc mừng đôi trẻ thì bất ngờ gia đình Thùy mang theo một tấm ảnh cưới của Duy và Thùy đến dựng trước đám cưới đang diễn ra. Lúc này nhiều quan khách, là bạn bè của Duy và K cũng như hai bên gia đình tỏ ra ái ngại, một số khách khứa vừa mới nhập cuộc đã nhấp nhổm, không ít người bỏ ra về sớm. Sự việc không khỏi khiến gia đình Duy rất buồn lòng.

Khi một số cơ quan báo chí phản ánh câu chuyện hi hữu này, bản thân 2 gia đình, người trong cuộc đã có đơn đề nghị làm rõ vụ việc thì mới đây các đơn vị nghiệp vụ của Công an quận Cái Răng, TP. Cần Thơ đã có kết quả bước đầu về vụ việc. Dù đang củng cố để có văn bản chính thức trả lời phía 2 gia đình ông Năm, ông Ba cũng như 2 nhân vật chính là chị Thùy, anh Duy, nhưng khi trao đổi chính thức với cơ quan báo chí, đại diện của phía công an địa phương này xác nhận thông tin một cách chính thức là clip sex được phát tán trên mạng có nhân vật giống với Thùy là có nguồn gốc từ nước ngoài, và trang phục trong phim cũng không phải của học sinh, sinh viên Việt Nam. Như thế cho đến nay bản chất vụ việc đã được xác định, và giải oan cho cô gái tội nghiệp đã bị oan ức trong thời gian vừa qua.

Tuy nhiên vấn đề mà hiện nay dư luận quan tâm đó chính là hồi kết của mối quan hệ Duy - Thùy sẽ như thế nào trong khi Duy đã tổ chức lễ cưới với một người phụ nữ khác? Liệu gương vỡ lại có lành? Tuy nhiên dư luận đoán chắc rằng vụ việc giữa Duy và Thùy sẽ không có hồi kết đẹp, bởi vì hiện nay Duy đã lấy K làm vợ.

Đến nay, khi vừa được biết những thông tin chính thức từ phía cơ quan công an về quá trình làm rõ vụ việc, nhân vật chính là chị Nguyễn Đặng Xuân Thùy đã phần nào thở phào nhẹ nhõm nhưng trong ánh mắt, trong từng lời nói còn phảng phất những nỗi buồn. Bởi vì Thùy cho biết rằng, từ trước tới giờ, chị chưa từng quan hệ với ai khác ngoài Duy, cho nên đến tận bây giờ, dù bao trải qua sóng gió ồn ào, đã được minh oan, trong khi Duy đã đi lấy vợ khác thì chị vẫn xem Duy là người đàn ông trong cuộc đời mình. Nhưng bây giờ Thùy cũng tự hào rằng: “Bây giờ em không còn hổ thẹn với lòng và cũng không có gì phải ái ngại trước những người khác, thật sự là em bị oan ức, nay vụ việc đã được làm sáng tỏ rồi”.

Tuy nhiên một sự thật mà cho đến tận bây giờ ai cũng biết đó là nam nhân vật chính, tức Duy, vẫn chưa chính thức lên tiếng nói gì, nếu có tiếng nói từ phía gia đình này thì cũng chỉ là ông Năm (cha ruột của Duy). Lúc này, gia đình ông Ba đã lên tiếng muốn lấy lại số vàng mà Thùy đã gửi cho mẹ chồng sau khi việc lùm xùm clip sex diễn ra. Đáp trả, ông Năm khẳng định là không có chuyện Thùy gửi vàng cho vợ ông.

Giải thích về việc Duy tiến hành đám cưới với người con gái khác quá vội vã, thì ông Năm xác nhận rằng, là do chờ kết quả của cơ quan chức năng, cơ quan công an quá lâu. Ông còn cho biết thêm, trước đó giữa gia đình ông và gia đình ông Ba (cha ruột của Thùy) đã thống nhất cho hai trẻ chia tay nhau trong sự êm đẹp. Việc tổ chức đám cưới giữa Duy và K thì ông Năm lại biện bạch rằng do đã chuẩn bị sẵn, đã mời hết khách khứa đến tham dự nên buộc phải tiến hành. Còn về mối quan hệ, giải quyết phần hồi kết khi vụ việc đến nay đã sáng tỏ thì ông Năm khẳng định, sau này hai gia đình vẫn gọi nhau là sui gia và tôn trọng nhau đến hết đời. Riêng con trai ông vẫn gọi cha mẹ Thùy là cha mẹ, và vợ chồng ông sẽ nhận Thùy là con gái. Ông Năm cũng chia sẻ rằng ông rất vui khi nhân vật trong đoạn clip không phải là Thùy.

Trong những ngày qua, khi báo chí thông tin về vụ việc của Duy và Thùy thì gia đình ông Năm được rất nhiều người quen biết gọi điện thoại hỏi thăm ông về sự tình nên rất mệt mỏi. Để xả stress, ông Năm và một số người thân trong gia đình đã đi du lịch. Trong khi đó, gia đình của Thùy cũng đã nhẹ nhõm phần nào, mặc dù cái tiếng cô dâu bị nhà chồng hồi trả đã gây biết bao lo toan, sóng gió.

Phần kết của câu chuyện chắc chắn không thể giải quyết trong nay mai được. Một câu chuyện đắt giá và cũng là bài học nhớ đời. Giá như trong cuộc nhậu nhẹt vài năm trước, những người cha không hứa hôn mà đôi trẻ vội vàng cưới hỏi, giá như khi xảy ra vụ clip sex, hai bên gia đình sớm cùng nhau giải quyết những khúc mắc, những hoài nghi, giá như Duy không phải vội vàng đi lấy vợ khác... thì câu chuyện chắc chắn không đến nỗi cay đắng, lùm xùm như ngày hôm nay.