Tình yêu thời @

(ANTĐ) - Độc đáo từ cái tên, “1MB yêu” là cuốn sách được tập hợp từ những trang nhật ký tình yêu trên blog vừa được  NXB Lao động Xã hội và Công ty Bách Việt ấn hành. Những người trẻ viết blog, viết cho mình, cho những tình yêu đã  qua và đang đến…  

Tình yêu thời @

(ANTĐ) - Độc đáo từ cái tên, “1MB yêu” là cuốn sách được tập hợp từ những trang nhật ký tình yêu trên blog vừa được  NXB Lao động Xã hội và Công ty Bách Việt ấn hành. Những người trẻ viết blog, viết cho mình, cho những tình yêu đã  qua và đang đến…  

Nguyễn Hồng Yến, người tổ chức thực hiện cuốn sách này quan niệm: “Ngày qua ngày, tình yêu hiện hữu trên thế gian từng phút từng giây. Có thể là ánh mắt lướt qua một thoáng, là cái nắm tay ngọt ngào và ấm áp hay đơn giản là click chuột vào blog để thấy người thương yêu của mình hôm nay nghĩ gì, mơ ước như thế nào?

Tác phẩm "1MB yêu"
Tác phẩm "1MB yêu"

Ai biết, ai hay những khoảnh khắc tưởng như vô tình và nhẹ bẫng ấy đôi khi lại là điều chúng ta phải tìm kiếm cả đời… Tôi là người tình cờ rẽ vào những “ngõ ngách” nho nhỏ ấy trong thế giới blog. Tôi cũng là người đi kiếm tìm những yêu thương, mong mỏi cho tình yêu của chính mình. Tôi gom nhặt những tình yêu trên chặng đường ấy và tôi thấy tình yêu trong suốt, vô hình nhưng cũng đầy màu sắc và tình yêu có thể “nặng một  megabyte”...

Trong suốt vì tình yêu là hơi thở, là nhịp đập trái tim, là con người thật của chính bạn, không màu mè để lừa dối nhau bằng thứ ngũ sắc đầy cám dỗ. Trong suốt là khi tình yêu qua xa cách mà vẫn nồng nàn, vẫn cảm được nỗi buồn, niềm vui của nhau qua từng khoảnh khắc. Tình yêu đầy màu sắc với những trạng thái tâm hồn khi yêu và được yêu: vui - giận, yêu thương - hờn dỗi, hạnh phúc - khổ đau…

Tôi dừng lại để ngắm nhìn tình yêu từ những câu chuyện tình tự kể trong thế giới blog ấy khi vô tình cũng vừa đủ một megabyte trong máy tính. Tôi giật mình “một megabyte không đủ cho một bài hát, không đủ cho một bản nhạc nhưng đủ cho rất nhiều tình yêu”. Và tôi tặng “ 1 MB Yêu” cho tất cả các bạn - cho những ai đã, đang và sẽ trải qua những giây phút diệu kỳ của tình yêu. Và các bạn đừng nói tôi ích kỷ nhé, vì tôi sẽ tặng cho tình yêu của chính mình...”

Tác giả Nguyễn Hồng Yến
Tác giả Nguyễn Hồng Yến

Cuốn sách là tiếng lòng của những người trẻ đến từ nhiều trang blog khác nhau. Nguyễn Hồng Yến đưa ý tưởng thực hiện (ban đầu là của nhà văn trẻ Đinh Hương) lên blog của mình. Ngay lập tức lượng bản thảo gửi về đạt con số kỷ lục.

Và cuốn sách là sự chắt lọc từ hàng nghìn trang blog khác nhau, những câu chuyện tình yêu có khi hóm hỉnh, lúc dịu dàng, khi bùng cháy như lửa, lúc lại âm thầm như những đốm sao. Cách nghĩ của những người trẻ tuổi hôm nay đã không còn chỗ cho sự sướt mướt tiêu cực.

Đọc cuốn sách như một cách nhìn chính mình. Và chợt nhận ra, khi người ta trẻ, tình yêu luôn là một phần quan trọng nhất của cuộc sống. Yêu và được yêu…

Thiên Ý