Mang đến sự giúp đỡ thiết thực tại Cao Bằng - Lạng Sơn
Điểm dừng chân đầu tiên của Bảo Anh là xã Bế Văn Đàn (Cao Bằng) – vùng đất thiêng liêng mang tên người anh hùng lấy thân làm giá súng. Tại trường TH & THCS Bế Văn Đàn, nữ ca sĩ đã trực tiếp tham gia khánh thành khu nhà ăn bán trú mới trong sự phấn khởi của thầy và trò nơi đây.
Ít ai biết rằng, trước đây các em học sinh tại đây phải ăn uống ngay tại lớp học vì thiếu thốn cơ sở vật chất. Từ sự hỗ trợ của chương trình “Giao nắng chuyển yêu thương”, một khu nhà cấp 4 đang trong tình trạng xuống cấp, thuộc kế hoạch tháo dỡ nhưng đã được cải tạo khang trang, trang bị đầy đủ bàn ghế và máy lọc nước hiện đại. Bên cạnh 182 suất quà thiết thực, Bảo Anh cùng chương trình còn dành tặng 6 suất học bổng khuyến học đặc biệt cho các em học sinh khuyết tật đang nỗ lực hòa nhập.
Rời Cao Bằng, hành trình tiếp tục tiến về tỉnh Lạng Sơn. Tại trường mầm non Khuất Xá, chương trình đã hỗ trợ thay thế toàn bộ hệ thống bàn ghế và tủ học cụ đã hư hỏng tại 5 điểm trường, giúp các bé có không gian học tập tiện nghi hơn cùng 30 suất quà trao tận tay.
Tiếp đó, tại trường mầm non Tam Gia, một khu vui chơi ngoài trời mới với nhà banh hiện đại đã được lắp đặt cùng 95 phần quà ý nghĩa. Sự xuất hiện của Bảo Anh như một luồng nắng ấm áp xua tan những khó khăn vùng cao, mang lại tiếng cười giòn giã khắp các điểm trường biên giới.
Tiếng hát Quốc ca thiêng liêng và tinh thần 30/4 rực lửa
Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ & xúc động của chuyến đi là khi Bảo Anh cùng các em học sinh hát vang ca khúc "Tiến quân ca". Không có ánh đèn sân khấu lung linh, nữ ca sĩ vẫn nhiệt tình hòa giọng giữa vòng vây của các em nhỏ vùng biên.
Phát biểu tại sân trường, Bảo Anh xúc động: “Những ngày tháng 4 lịch sử, khi cả nước đang hướng về kỷ niệm 30/4, Bảo Anh cảm thấy đây là dịp rất ý nghĩa để cùng các em nhỏ cảm nhận tinh thần yêu nước theo 1 cách gần gũi nhất. Yêu nước không phải lúc nào cũng bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi tình yêu ấy bắt đầu từ những giai điệu quen thuộc, từ lá cờ Tổ Quốc, từ niềm tự hào khi được cùng các em cất vang bài hát Tiến quân ca”.
Ngay sau lời chia sẻ đầy tâm huyết, khoảnh khắc cùng hòa vang Quốc ca diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm. Giọng hát của nữ ca sĩ hòa cùng hàng trăm tiếng hát trong trẻo, ngân vang của các em học sinh. Giai điệu “Tiến quân ca” vang lên vừa hào hùng, mạnh mẽ, lại vừa đầy xúc động. Với Bảo Anh và ekip thực hiện chương trình “Giao nắng chuyển yêu thương”, tình yêu nước không chỉ là lòng biết ơn lịch sử, mà còn hiện hữu trong việc chung tay chăm lo cho thế hệ tương lai – đặc biệt là những mầm non tại các xã biên giới còn nhiều gian khó.
“Đến đây, chứng kiến nghị lực của các em và lòng nhiệt huyết của các thầy cô, Bảo Anh thấy mình nhận lại được nhiều hơn là cho đi. Được cùng các em hòa vang giai điệu thiêng liêng ấy giữa ngôi trường mang tên anh hùng Bế Văn Đàn trong những ngày tháng Tư lịch sử là một khoảnh khắc đặc biệt mà Bảo Anh sẽ mãi khắc ghi. Đây có lẽ là dấu ấn xúc động và thiêng liêng nhất trong hành trình nghệ thuật của Bảo Anh”, nữ ca sĩ tâm sự.
Hành trình tại Lạng Sơn, Cao Bằng kết thúc nhưng “ánh nắng” vẫn sẽ ở lại
Đi giữa những vùng đất địa đầu Tổ quốc, Bảo Anh càng cảm nhận rõ hơn rằng yêu nước đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ là mong muốn các em nhỏ có một bữa cơm bán trú đủ đầy hay một khu vui chơi an toàn. Việc cải tạo trường lớp chính là cách chương trình “Giao nắng chuyển yêu thương” “giữ lửa” cho con chữ nơi vùng cao. Khi các em được chăm sóc tốt hơn, đó chính là lúc chúng ta đang cùng nhau xây dựng một Việt Nam vững mạnh từ những giá trị thực chất nhất.
Hành trình đã khép lại nhưng những tia nắng ấy vẫn sẽ còn ở lại, sưởi ấm những lớp học vùng cao và chắp cánh cho những ước mơ xa của các em nhỏ nơi biên cương.