Dự lễ khai mạc có Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan; bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội; NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cùng đại diện các Sở, ngành, phòng ban và đơn vị chức năng.
Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, gắn với thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân và 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân. Trong bối cảnh đó, "Liên hoan Giọng hát hay Công an Thủ đô lần thứ II" với chủ đề "Sáng mãi niềm tin" là hoạt động cụ thể hóa chủ trương của Đảng về xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng.
Cũng theo Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Liên hoan không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ mà còn tăng cường sự gắn bó giữa các đơn vị, tôn vinh sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ Công an Thủ đô. Qua lời ca, tiếng hát, hình ảnh người chiến sĩ hiện lên không chỉ bản lĩnh, mưu trí trong đấu tranh phòng chống tội phạm mà còn giàu tình cảm, nhân văn, gần gũi với nhân dân. Đây cũng là dịp để phát hiện, lựa chọn những nhân tố có năng khiếu nghệ thuật, tiếp tục bồi dưỡng làm nòng cốt cho phong trào văn hóa, văn nghệ của Công an TP Hà Nội và tham gia các hội thi cấp Bộ, cấp Thành phố.
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền bày tỏ tin tưởng, Liên hoan sẽ diễn ra thành công, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp khi Ban tổ chức phối hợp điều hành chặt chẽ, khoa học; Ban giám khảo làm việc công tâm, khách quan; các đội thi phát huy tinh thần đoàn kết, chuẩn bị chu đáo, biểu diễn hết mình và lan tỏa hình ảnh đẹp, chuẩn mực của người chiến sĩ Công an Thủ đô.
Ban giám khảo Liên hoan gồm những gương mặt uy tín trong lĩnh vực nghệ thuật và âm nhạc như: Đại tá, NSND Hà Thủy - Trưởng Ban giám khảo, nguyên Trưởng khoa Thanh nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Thượng tá Nguyễn An Hiếu, Phó Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội; Thượng tá, NSƯT Trần Thị Út Lan, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Công an Nhân dân; Trung tá, nhạc sĩ Hà Đăng Huân, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam; ca sĩ Đinh Mạnh Ninh.
Đặc biệt, tại liên hoan năm nay, nhạc sĩ Hà Đăng Huân tiếp tục giới thiệu một sáng tác được ông viết về lực lượng Công an Nhân dân - ca khúc "Anh công an xã", như một lời tri ân tới những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bám cơ sở, lặng thầm gìn giữ bình yên từ những việc nhỏ bé nhất trong đời sống thường ngày.
Ngay sau lễ khai mạc, 6 đội thi đầu tiên đến từ các Cụm thi đua số 8, 7, 5, 17, 10 và 21 bước vào phần tranh tài, mở màn cho chuỗi tiết mục sôi nổi của Liên hoan. Cụm thi đua số 8 mang đến hai phần thi gồm đơn ca "Chuyện mẹ kể" và tốp ca nam nữ "Khát vọng vươn mình", đưa khán giả đi từ những cảm xúc sâu lắng, da diết đến không khí hào hùng, trẻ trung và đầy khí thế.
Trong khi đó, Cụm thi đua số 7 để lại nhiều cảm xúc với mashup "Nhà tôi có treo một lá cờ - Còn gì đẹp hơn" mang màu sắc trẻ trung, sôi nổi và giàu tinh thần tự hào. Tiếp nối là ca khúc "Hà Nội một trái tim hồng" với giai điệu tha thiết, như lời gửi gắm tình yêu dành cho Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Một trong những điểm nhấn nổi bật của buổi thi sáng nay là phần trình diễn của Cụm thi đua số 5, mang đến sắc màu trẻ trung, hiện đại và giàu sức hút sân khấu. Mở đầu với phần trình diễn đơn ca ca khúc "Người là niềm tin tất thắng", thể hiện giọng hát chắc chắn, giàu cảm xúc, truyền tải trọn vẹn tinh thần hào hùng và niềm tin son sắt. Sự chỉn chu trong cách xử lý bài hát cùng phong thái tự tin đã tạo nên không khí trang trọng, lắng đọng và nhận được sự hưởng ứng của khán giả.
Tiếp nối phần thi, tiết mục tốp ca "Made in Vietnam" đã thực sự làm nóng hội trường bằng nguồn năng lượng sôi động và trẻ trung. Đội thi chinh phục người xem không chỉ bởi giọng hát đồng đều, khỏe khoắn, nội lực mà còn ở cách dàn dựng bài bản, giàu tính biểu diễn. Những bước vũ đạo linh hoạt, đội hình liên tục biến chuyển nhịp nhàng, kết hợp ăn ý giữa hát và múa đã tạo nên tổng thể cuốn hút, bắt mắt.
Đặc biệt, thần thái tự tin, khả năng làm chủ sân khấu cùng tinh thần biểu diễn hết mình của các cán bộ, chiến sĩ khiến tiết mục thêm bùng nổ. Phần Rap được lồng ghép khéo léo, trẻ trung và bắt nhịp xu hướng trở thành điểm nhấn thú vị, góp phần đẩy cao cảm xúc của toàn bộ màn trình diễn. Qua phần thi của Cụm số 5, khán giả cảm nhận rõ hình ảnh những chiến sĩ Công an Thủ đô không chỉ bản lĩnh trong công tác mà khi đứng trên sân khấu cũng thăng hoa, cuốn hút chẳng khác những nghệ sĩ chuyên nghiệp.
Tiếp đó, Cụm thi đua số 17 mang đến sắc màu vùng cao qua "Hoa của núi", tôn vinh vẻ đẹp mạnh mẽ, trong trẻo của con người miền núi, cùng tiết mục song ca "Đất nước tình yêu" mang đậm chất tự hào quê hương.
Cụm thi đua số 10 đem tới không khí rộn ràng với "Một vòng Việt Nam" và "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", truyền đi thông điệp yêu nước, khát vọng cống hiến. Đại diện đơn vị chia sẻ rằng để hoàn thành hai tiết mục dự thi là nỗ lực rất lớn của cán bộ, chiến sĩ trong điều kiện khối lượng công việc dày đặc, thời gian tập luyện ngắn, nhưng tập thể đã quyết tâm vượt qua chính mình để có mặt trên sân khấu với tinh thần tốt nhất.
Đại diện Cụm thi đua số 10, đồng chí Lê Nam Cường, Tổ tham mưu tổng hợp, Công an phường Hà Đông cho biết, hai tiết mục mang đến Liên hoan lần này là kết quả của rất nhiều cố gắng và nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sĩ. Trong điều kiện khối lượng công việc chuyên môn lớn, thời gian dành cho tập luyện không nhiều, song toàn đội đã động viên nhau vượt qua khó khăn, sắp xếp công việc hợp lý để hoàn thiện phần thi và chiến thắng chính mình khi bước lên sân khấu.
Trong khi đó, đồng chí Hoàng Linh, Tổ an ninh, Công an phường Hà Đông bày tỏ niềm vui và xúc động khi được trở lại “đấu trường” sân khấu sau nhiều năm. Đồng chí chia sẻ, khoảnh khắc nhìn xuống khán phòng và thấy nhiều thầy cô từng dìu dắt, chỉ bảo mình trong âm nhạc khiến cảm xúc càng thêm đặc biệt. Sau quãng thời gian dài mới có dịp đứng trên sân khấu, được cất tiếng hát gửi tặng đồng đội và khán giả là niềm hạnh phúc lớn. So với kỳ Liên hoan lần thứ nhất, theo đồng chí Hoàng Linh, năm nay các đội thi có sự đầu tư hiện đại hơn về phong cách biểu diễn, trang phục, dàn dựng và biên đạo sân khấu. Đặc biệt, chất lượng giọng hát được nâng lên rõ rệt với nhiều màu sắc riêng, tạo nên một hội thi đa dạng, hấp dẫn và mỗi đội đều xứng đáng được ghi nhận.
Chia sẻ về niềm đam mê âm nhạc của mình, đồng chí Hoàng Linh cho biết bản thân không qua đào tạo bài bản, song từng có cơ hội được NSND Hà Thủy hướng dẫn trong các lớp bồi dưỡng hạt nhân văn nghệ của CATP Hà Nội, đồng thời nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ nhạc sĩ Hà Đăng Huân. Với đồng chí, chỉ cần có đam mê, luôn nỗ lực tự học hỏi, rèn luyện và kiên trì theo đuổi mục tiêu thì sẽ từng bước chạm tới thành quả mong muốn.
Khép lại các phần dự thi sau lễ khai mạc, các cán bộ chiến sĩ đến từ Cụm thi đua số 21 cũng nhận được sự cổ vũ sôi nổi từ đồng đội bên dưới khán phòng. Một cán bộ, chiến sĩ từng đứng trên sân khấu phong trào của Công an Thủ đô chia sẻ rằng cảm giác hồi hộp khi bước ra sân khấu là điều khó tránh khỏi, nhưng nếu giữ tinh thần vui tươi, cháy hết mình với bài hát thì sẽ vượt qua lo lắng và thăng hoa trong biểu diễn. Đồng chí tin tưởng các đội thi sáng nay đều mang tinh thần ấy để cống hiến những tiết mục chỉn chu, giàu cảm xúc.
"Liên hoan Giọng hát hay Công an Thủ đô lần thứ II - 2026" không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là nơi lan tỏa năng lượng tích cực, bồi đắp đời sống văn hóa tinh thần, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Ngay trong ngày khai mạc, chương trình đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, hứa hẹn những phần thi hấp dẫn ở các ngày tiếp theo.
Lễ bế mạc Liên hoan sẽ diễn ra vào 20h tối mai 23-4-2026 tại Hội trường Công an TP Hà Nội.