Yoko Tawada là một trong những gương mặt tiêu biểu của văn học đương đại thế giới. Bà sinh ra tại Nhật, hiện sinh sống và sáng tác tại Đức bằng cả tiếng Nhật và tiếng Đức, nữ tiểu thuyết gia thường xuyên được nhắc đến như một ứng viên tiềm năng cho giải Nobel Văn học. Cùng với nữ nhà văn Tàn Tuyết của Trung Quốc, Yoko Tawada là một trong 2 nữ nhà văn châu Á liên tục xuất hiện trong danh sách các ứng cử viên sáng giá cho giải Nobel Văn chương năm 2024.
Các tác phẩm của Yoko Tawada gây chú ý với văn đàn thế giới khi bà thường đặt lại những vấn đề có tính nền tảng như quê hương, tiếng mẹ đẻ và bản sắc. Từ đó, gợi mở ra những cách hình dung khác nhau về sự tồn tại và giao tiếp của con người trong bối cảnh thế giới, cuộc sống hiện đại nhiều đứt gãy.
“Rải rác khắp nơi trên mặt đất” do Nguyễn Thị Ái Tiên dịch là tiểu thuyết thứ 4 của Yoko Tawada được NXB Phụ nữ ấn hành tại Việt Nam. Đây là một trong những tiểu thuyết tiêu biểu về thế giới “hậu thảm họa” của Yoko Tawada. Trước đó, bắt đầu từ năm 2010, đơn vị này đã xuất bản các tác phẩm: “Mắt trần”, “Hiến đăng sứ” và “Chàng chó”. Năm 2025, NXB Văn học và San Hô Books đã phát hành tiểu thuyết “Hạc trắng xòe cánh” và trở thành 1 trong 2 cuốn sách đoạt giải thưởng ở hạng mục Văn học dịch, vừa được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải hôm 10/3/2026.
Trong hơn ba thập niên sáng tác, Yoko Tawada đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín tại Nhật Bản, Đức cũng như trên văn đàn quốc tế như: Giải thưởng Gunzo (1991), Giải Akutagawa (1993), Giải Tanizaki (2003), Huy chương Goeth (2005), Giải Văn học Kleist (2016), Giải Sách Quốc gia Mỹ cho văn học dịch (2018). Tháng 12/2025, bà trở thành nhà văn Nhật Bản đầu tiên được trao Giải Nelly Sachs của Đức - giải thưởng 2 năm một lần cho những tác giả có đóng góp nổi bật trong việc thúc đẩy sự thấu hiểu giữa các nền văn hóa.