Tập thơ và tranh “Sen” của Tiến sĩ mỹ học Thế Hùng, do Nhà Xuất bản Mỹ thuật ấn hành năm 2025 gồm 50 bài thơ tình và 50 bức tranh sen và phong cảnh Hà Nội cũng như quê hương, đất nước.
Tại buổi ra mắt tập thơ, tác giả đã gây bất ngờ khi cho biết tập thơ thứ 7 - "Sen" sẽ là tập thơ cuối cùng của ông, trước khi tác giả dừng sáng tác thơ và nhạc để tập trung vào hội họa.
Tập thơ được ông viết trong khoảng 2 năm, mà theo lời ông, là tập thơ của một ông lão 80 tuổi nhưng được viết từ một trái tim 18. Ông chia sẻ: “Tôi không nghĩ ở tuổi này mình còn viết được nồng nhiệt, say mê đến thế và chính vì thế tôi quyết định dừng lại, cả thơ và nhạc, chỉ dành cho hội họa, đến hết cuộc đời”.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng, tập thơ "Sen" là một cuốn sách khá đặc biệt, khép lại một hành trình dài, trọn vẹn. "Tác giả Thế Hùng đã viết tập thơ ở tuổi gần 80, nhưng tôi đọc không thấy dấu ấn của tuổi tác, mà thấy rừng rực trai trẻ, rất mãnh liệt. Thơ Thế Hùng cách tân lục bát, mỗi lần bẻ câu là một lần mở ra biên độ cảm xúc cho người đọc”, nhà thơ Trần Đăng Khoa bày tỏ.
Nhà thơ Bằng Việt, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội đã có thời gian quen và làm việc cùng tác giả Thế Hùng. Theo nhà thơ "Bếp lửa", tác giả là người tài tử, thong dong, biết chơi. Nhưng trong thực tế, ông là một người có sức lao động rất lớn, số lượng tác phẩm hội họa, thơ, nhạc của ông rất nhiều, phải là người lao động nghệ thuật với một tần suất dày đặc mới có thể cho ra được số tác phẩm nhiều như thế.
Đặc biệt, nhà thơ Bằng Việt còn đánh giá cao tác giả Thế Hùng ở tấm lòng của ông với bạn bè, sẵn sàng hỗ trợ khi bạn ông gặp hoạn nạn với những món tiền không hề nhỏ, từ chính thành quả lao động nghệ thuật của mình.
Đã nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, nhà thơ Bằng Việt không ngần ngại nói thẳng về thực tế các nhà văn, nhà thơ Việt Nam rất khó sống được với nghề. Nhưng tác giả Thế Hùng lại đang làm được điều này. Sách của ông phát hành ra thị trường, vẫn bán được đều đặn và thậm chí còn phải tái bản nhiều lần. Điều đáng quý hơn, ông đã dùng số tiền này để giúp đỡ bạn bè mình. Đó thực là cái tình của những người làm văn hóa văn nghệ.
Sau tập “Sen”, người yêu văn nghệ lại tiếp tục chờ đợi những sáng tác mới của Tiến sĩ mỹ học Thế Hùng trong nghệ thuật tạo hình. Như ông hứa hẹn, sẽ ra đời bộ tác phẩm mới vào năm 2027, đánh dấu tuổi 80 của mình.
Tác giả Thế Hùng tiết lộ, khi không còn sáng tác thơ, ông sẽ viết tản văn rồi đưa lên trang facebook cá nhân để nhiều người cùng tiện theo dõi.