Phát biểu tại Stockholm nhân Ngày Châu Âu 9-5, ông Merz nói ông “vô cùng lấy làm tiếc” về việc ông Fico đến Matxcơva.
“Hôm nay ở Matxcơva, chúng tôi sẽ nói chuyện với ông ấy về ngày này… Tại Stockholm, chúng tôi đang kỷ niệm Ngày Châu Âu. Và đây là một điều hoàn toàn khác biệt”, Thủ tướng Merz nhấn mạnh.
Ông Merz khẳng định chuyến đi của ông Fico không phản ánh “quan điểm chung” của EU. Thủ tướng Fico là nhà lãnh đạo EU duy nhất có mặt trực tiếp tại Quảng trường Đỏ năm nay. Lithuania và Latvia thậm chí từ chối cho chuyên cơ của ông Fico bay qua không phận.
Đáp lại chỉ trích của Thủ tướng Đức, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: “Sẽ không có Ngày Châu Âu nếu không có chiến thắng của nhân dân Liên Xô. Sẽ chỉ có một trại tập trung khổng lồ với các phòng hơi ngạt".
Bà Maria nhấn mạnh, châu Âu hiện đại không thể tồn tại nếu không có 27 triệu người Liên Xô hy sinh để đánh bại Đức Quốc xã năm 1945. Bà cũng nói rằng, bất chấp nỗ lực “cứu giúp”, các nước EU “luôn tự tổ chức lại thành một trại tập trung”.
Bất chấp phản đối từ EU và các nước Baltic, ông Fico vẫn đến Matxcơva đặt vòng hoa tưởng niệm và hội đàm với Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Lavrov.
Tổng thống Putin ca ngợi ông Fico “kiên định bảo vệ sự thật lịch sử” về vai trò Hồng quân trong việc giải phóng Slovakia. Hai bên cũng bàn về việc Slovakia bảo tồn các nghĩa trang quân đội Liên Xô và sắp khánh thành nghĩa trang tại Michalovce.
Ông Fico từ lâu phản đối chính sách EU viện trợ vũ khí cho Kiev và trừng phạt Nga. Việc ông dự Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5 càng làm lộ rõ rạn nứt trong EU về cách ứng xử với Matxcơva, trong lúc Đức và hầu hết nước thành viên tăng cường hỗ trợ Ukraine.