Cho tới nay, chính họa sĩ cũng không thể nhớ chính xác, anh đã thể hiện bao nhiêu bức về loài hoa sen, bởi vì số lượng quá lớn và cũng bởi vì anh không thể ngừng vẽ về sen. “Chill Artist” vừa ra mắt tại Nhà triển lãm Ngô Quyền cũng là một lần ra mắt các bức tranh sen của Vũ Tuyên trong những hình hài, dáng vẻ khác nhau. Để thể hiện các bức tranh sen như thế, Vũ Tuyên cho biết, anh phải thiền tập rất nhiều để tích lũy năng lượng sạch và bình an. Nếu họa sĩ còn mang nhiều tham - sân - si, còn bận bịu với những vướng bận đời thường, sẽ rất khó tĩnh tâm để thể hiện loài hoa thuần khiết này. Những nét bay dày, khỏe khoắn hiện diện trên bề mặt tranh thể hiện những cánh sen mong manh, tỏa hương thơm nhè nhẹ. Lớp bay này chồng lấp lớp bay khác tạo cảm giác dày dạn, mạnh mẽ, một nguồn năng lượng từ họa sĩ được chuyển tải thẳng tới người xem.
Cũng tại “Chill Artist”, Vũ Tuyên còn thể hiện nhiều loài hoa khác nhau bên cạnh sen, đã tạo nên một phòng tranh giàu màu sắc, sinh động, giống như vườn hoa mùa xuân trong không gian nghệ thuật 16 Ngô Quyền. Và trong khung cảnh mùa xuân đậm đà sắc màu và hương hoa, người xem chợt nhận ra nguồn năng lượng mạnh mẽ được tạo ra từ bức tranh khổ lớn “Mã đáo”.
Theo chia sẻ của họa sĩ Vũ Tuyên, 2026 là năm Bính Ngọ, anh đã hướng tới con giáp của năm bằng việc tạo ra một bức tranh ngựa nhưng điểm khác biệt nằm ở chỗ, anh không vẽ hình tượng con giáp mà vẽ một bức tranh ngựa trong khung cảnh mùa xuân hoa lá tốt tươi, tràn nhựa sống. Trong bức tranh ấy, anh thể hiện 8 con ngựa cùng chạy về một hướng mang ý tưởng về sự tốt đẹp, đoàn kết, đồng lòng. Ở đây, họa sĩ sử dụng con số 8, tức là bát, mang ý nghĩa phát đạt. Cũng ở bức tranh này, anh còn thể hiện những chú ngựa dưới cây đào cổ thụ mang nhiều năng lượng tốt lành để trừ tà, màu hồng đỏ của cây đào cổ thụ như đón nguồn năng lượng tinh khôi của đất trời. Bên trái và bên phải của bức tranh được họa sĩ thể hiện nhiều loài hoa khác nhau như cúc tím tượng trưng cho sự thủy chung, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, một dãy hoa cúc ở phía xa tượng trưng cho phúc. Trong tranh, những cụm khóm bông lau mềm mại, uyển chuyển như làm lòng người lắng xuống, buông bỏ những dục vọng và những toan tính đời thường để sống chậm lại, tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, đất trời. Không gian trong tranh là cánh đồng lúa vàng mang nhiều ước vọng về mùa màng bội thu, một năm hanh thông trong công việc.
“Ý tưởng của tôi khi thực hiện bức tranh này không nằm ngoài mong muốn truyền năng lượng, mang cát khí tới mọi nhà trong năm mới. Tôi vẽ những chú ngựa trong tranh chỉ chiếm một vị trí thật khiêm tốn để thể hiện sự nhỏ bé của con người và động vật trước thiên nhiên. Mẹ thiên nhiên hàng ngày ôm ấp chúng ta, vì thế, mỗi người nên tôn trọng môi trường, có những hành vi cư xử bảo vệ môi sinh. Khi môi trường trên Trái đất được giữ gìn, con người và các loài động vật mới sống xanh và sống khỏe” - họa sĩ Vũ Tuyên chia sẻ.
Họa sĩ Vũ Tuyên quan niệm, yêu mến đạo Phật, thực hành chánh niệm hàng ngày, nhưng việc ngồi thiền với anh linh hoạt hơn. Thiền không có nghĩa là buông bỏ hoàn toàn bằng cách không làm gì. Mà thiền với anh là khoảng thời gian vẽ tranh, đắm chìm trong những sắc màu hội họa. Một ngày anh ngồi vẽ 8 tiếng cũng giống như anh ngồi thiền 8 tiếng vậy. “Mình không thiền tĩnh mà thiền động trong hội họa, vẽ những chủ đề mà thấy có chất thiền trong đấy như các loài hoa, đặc biệt là hoa sen với màu sắc tươi sáng, không vẽ về sự u uất, phiền não” - họa sĩ Vũ Tuyên tâm sự.
Tại triển lãm “Chill Artist”, đã có nhà sưu tập người Mỹ tìm mua bức hoa chuối có sắc đỏ của anh khi đi qua nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội, một sự khích lệ để Vũ Tuyên tiếp tục sáng tác.