Thật bất công quá

ANTĐ - Tôi vừa mua được cái lều bạt tiện lắm bác ạ, chỉ cần 2m2 đất là có thể căng ra, cả nhà chui vào ngủ, không sợ chuột bọ, ruồi muỗi, côn trùng.

- Đúng là đồ rửng mỡ, có nhà mấy tầng không ở, sao lại chui vào lều bạt cắm ngoài vườn làm gì?

- Ý tôi muốn nói là từ nay đi “phượt”, tôi sẽ mang theo cái lều bạt này, vừa tiện, vừa đỡ tốn tiền.

- Cả đời đi chơi có mấy lần sao phải tằn tiện thế làm gì cho khổ. Chó mèo giờ còn được ở khách sạn 5 sao kia kìa.

- Bác cứ nói đùa. Các loài đó con người tha không cho vào nồi nhựa mận là may lắm rồi, còn đòi vào khách sạn.

- Thế bác không biết ở Hà Nội và nhiều thành phố lớn đang rất phát đạt dịch vụ dành cho thú cưng sao. Chỉ riêng việc ăn, ở thôi, chủ của mỗi con vật phải trả cho chủ khách sạn 1 triệu đồng mỗi ngày rồi.

- Ngoài ở ra, bọn chó mèo này còn được hưởng những “tiện ích” nào khác?

- Chẳng hạn như nếu có nhu cầu cắt móng, người chủ phải trả thêm 200 nghìn đồng,                      massage 100 nghìn đồng, đêm đến hát cho những con vật này nghe để chúng dễ ngủ là 300 nghìn đồng, đấy là chưa kể dắt đi dạo, tập cho chúng chơi golf… cái gì cũng phải trả tiền.

- Nghe bác nói mà tôi ù cả tai. Chẳng bù cho nhiều cháu ở nông thôn không được đến trường chỉ vì bố mẹ nghèo không có tiền nộp học cho con. Các cháu trên mạn ngược trời rét căm căm phải mặc quần thủng đít đến lớp, đến bữa chỉ mong có được miếng thịt mà chẳng có. Thật là bất công quá.