Tên cướp bị nam nhân viên ngân hàng dũng cảm vô hiệu hóa

ANTĐ - Để có tiền hồi hương, Ming tính chuyện xâm nhập ngân hàng cướp tiền. Vậy nhưng giữa lúc đối tượng uy hiếp nữ nhân viên phòng giao dịch thì bất ngờ bị một nam nhân viên ngân hàng khác áp sát vô hiệu hóa.

Ngày 29-6, TAND Hà Nội đưa Zhang Ze Ming (SN 1999, quốc tịch Trung Quốc) ra xét xử và đã áp dụng hình phạt 10 tháng tù giam về tội “Cướp tài sản”, theo khoản 1, Điều 133-BLHS. Ngoài ra, Tòa án Hà Nội còn quyết định hình phạt bổ sung là trục xuất đối tượng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Trước đó, HĐXX sơ thẩm đã làm rõ, cuối tháng 10-2015, Zhang Ze Ming nhập cảnh vào Việt Nam để du lịch.

Zhang Ze Ming tại phiên tòa

Ngày 28-10-2015, kết thúc hành trình quanh Hà Nội, Ming ghé vào quán cơm gần Công viên nước Hồ Tây ăn tối. Tại đây, đối tượng bị mất ba lô đựng hành lý tư trang cùng giấy tờ tùy thân. Đêm đó Ming phải vạ vật ở công viên.  

Để hồi hương, đối tượng này liền nảy ý định đi cướp tài sản lấy tiền, bằng không thì cũng được cơ quan chức năng Việt Nam cho về nước. Thực hiện tội phạm, Ming vét sạch những đồng tiền còn lại trong túi quần và đi mua búa đinh, găng tay.

Lang thang một hồi, khoảng 9h ngày 29-10-2015, đối tượng phát hiện phòng giao dịch của một ngân hàng ở phố Hàng Đậu (quận Hoàn Kiếm) vắng người ra vào nên nhanh chóng xâm nhập. Ngay sau đó, Ming tiến sát quầy giao dịch và yêu cầu nữ nhân viên ngân hàng phải đưa tiền.

Thấy nữ nhân viên ngân hàng lừng khừng, đối tượng lập tức dùng búa gõ lên mặt quầy giao dịch, rồi xông vào đe dọa các nạn nhân. Nhận được tín hiệu cấp báo của đồng nghiệp, anh Hoàng Ngọc Trung (nhân viên phòng giao dịch này) tức tốc từ tầng 3 chạy xuống hỗ trợ và tước hung khí, đẩy tên cướp ra ngoài.

Cùng thời điểm, bảo vệ của phòng giao dịch này cũng điện báo và cùng lực lượng CAP sở tại bắt giữ Zhang Ze Ming… Trước tòa, bị cáo thành khẩn nhận tội phạm gây ra và chỉ mong HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội xử nhẹ tội để sớm được trở về Trung Quốc.