Câu chuyện sống sót của ông được cộng đồng leo núi gọi là “phép màu”.
Ông Dawa Sherpa, còn gọi là “Hillary” Dawa, mất tích ngày 29-5 khi đang xuống núi sau khi dẫn một khách người Ba Lan chinh phục Everest. Ông được nhìn thấy lần cuối khi nghỉ ngơi phía trên Trại 3, độ cao 7.060m, khu vực Yellow Band 7.600m.
Khách leo núi người Ba Lan của ông đã về đến Trại Căn cứ an toàn, nhưng Dawa thì không thấy đâu. Nhóm của ông thuộc những đoàn cuối cùng mùa này, đúng lúc các thang dây và dây cố định qua thác băng Khumbu đã được tháo dỡ để đóng núi theo mùa.
6 ngày không có liên lạc, không có dấu vết của người thân, gia đình ông ở Okhaldhunga, Nepal đã bắt đầu tổ chức lễ tang cho ông.
Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Vào sáng 4-6, đội dọn rác của Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Sagarmatha (SPCC) phát hiện một người đàn ông đang bò qua thác băng Khumbu, ngay trên Trại Căn cứ. Đó là Dawa Sherpa. Ông kiệt sức, tê cóng nặng, nhưng vẫn tỉnh táo và có thể nói chuyện.
“Khi mới nghe tin, chúng tôi không chắc đó có phải cha mình không. Chúng tôi yêu cầu gửi ảnh và chỉ khi đó mới yên tâm, không có gì diễn tả nổi nỗi vui mừng đó”, con gái Mendo Lhamu Sherpa kể. Vợ ông, bà Damu Sherpa, cũng vừa bắt đầu tổ chức tang lễ thì nhận tin ông còn sống.
Ông Dawa được các nhân viên cho ăn, uống nước rồi đưa bằng trực thăng của Altitude Air về Bệnh viện HAMS ở Kathmandu cấp cứu và điều trị các biến chứng. Bác sĩ Nishant Dhakal cho biết ông tỉnh táo, đang được điều trị tích cực.
Theo công ty điều phối tìm kiếm, ông Dawa đã tự bò hơn 12km từ Yellow Band 7.600m xuống Crampon Point 5.200m, băng qua thác băng Khumbu sau khi thang dây bị tháo. Ông sống sót nhờ tìm thức ăn thừa, nước và bình ôxy trong các lều bỏ lại.
Pemba Sherpa của Công ty 8K Expeditions điều hành tour leo núi chuyên nghiệp ở Nepa gọi đây là trường hợp “tự cứu thực sự”: “Khả năng Dawa tự cứu và về đến nơi an toàn là một trong những điều phi thường nhất từng thấy trên Everest”- ông nói.
Climber Chris Thrall, cựu lính thủy đánh bộ Anh leo cùng Dawa, kể: “Ông ấy ngồi nghỉ với ba lô bên cạnh. Tôi hỏi 'Hillary, anh ổn không?’. Ông đáp: ‘Ừ, ổn Chris, cứ đi đi!’. Thrall sau đó đăng video tưởng niệm vì nghĩ Dawa đã chết.
Vụ việc vui mừng này khép lại mùa leo Everest đông đúc nhất từ trước đến nay. Chính phủ Nepal cấp 494 giấy phép, hơn 1.000 người và hướng dẫn viên đã lên đỉnh, với kỷ lục 274 người trong ngày 20-5.
Tuy nhiên mùa này cũng có 5 người thiệt mạng trên Everest. Việc ông Dawa sống sót 6 ngày ở “vùng chết” không ôxy, không thức ăn được gọi là “phép màu tuyệt đối”.
Ang Tshering Sherpa, nhân vật kỳ cựu cộng đồng Sherpa, nói: “Sống nhiều ngày trên núi trong điều kiện khắc nghiệt như vậy quả là phép màu”.
Hiện ông Dawa Sherpa vẫn đang điều trị tại Kathmandu. Gia đình ông từ việc đau buồn chuẩn bị tang lễ đã chuyển sang lễ ăn mừng, chuẩn bị đón ông xuất viện.