Sốc với hình ảnh chiến binh 7 tuổi khoác AK-47, phì phèo thuốc lá

ANTĐ - Hình ảnh cậu bé 7 tuổi mang khẩu AK-47 trước ngực, trên tay cầm điều thuốc lá và khói thuốc vẫn đang nghi ngút, đã cho thấy được sự vô vọng của cuộc khủng hoảng nhân đạo toàn diện ở Syria…
Trẻ em ở đây đang bị cuốn vào cuộc nội chiến đẫm máu giữa quân đội tự do Syria và lực lượng của tổng thống Bashar al-Assad. Tính đến thời điểm bây giờ, cuộc chiến này đã lấy đi tổng cộng 70.000 sinh mạng.

Ahmed, 7 tuổi, con trai của một phiến quân, đang đứng gác ở tiền tuyến tại một thành phố đang bị bao vây, Aleppo, phía Tây Bắc Syria. Ahmed là một trong những chiến binh trẻ nhất trong hàng trăm đứa trẻ khác đang tham gia vào cuộc chiến với vai trò đưa tin và chạy cung cấp vật tư.

Một đứa trẻ ở đây cho hay: “Hồi đầu cháu hoảng sợ và rùng mình khi thấy máu. Nhưng ngày qua ngày, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Bây giờ điều đó chẳng thành vấn đề nữa. Máu đối với chúng cháu như là nước vậy. Ở đây họ dạy chúng cháu ngắm, bắn, tiêu diệt”.

Trên 670.000 người đã phải rời khỏi Syria kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu vào tháng 3 năm 2011.

Hình ảnh một chiến binh chạy trốn khỏi đội bắn tỉa của quân đội Syria

Quân đội tự do Syria vào vị trí chiến đấu với lực lượng của thổng thống Bashar al-Assad