'Tôi đang cháy' - nhà báo Lebanon thuật lại lời trăn trối của đồng nghiệp trúng đòn không kích Israel

ANTD.VN - Nằm trên giường bệnh với những vết thương băng bó khắp người, nhà báo người Lebanon Zeinab Faraj đã kể lại thời khắc kinh hoàng mà cô và đồng nghiệp đã phải trải qua trong cuộc tấn công của Israel. Cuộc tấn công khiến đồng nghiệp của cô- nữ nhà báo Amal Khalil thiệt mạng, mà Beirut cáo buộc là "tội ác chiến tranh".

Trong một cuộc phỏng vấn được ghi hình từ giường bệnh, Faraj bật khóc khi kể lại những gì cô đã phải trải qua và những giây phút cuối cùng bên đồng nghiệp Khalil.

69ee24a120302707b33e7dd3.jpg
Nữ nhà báo Faraj bị thương nặng sau vụ không kích

Hôm thứ tư tuần trước, Khalil và Faraj đang lái xe qua làng al-Tiri ở phía nam Lebanon thì một máy bay không người lái của Israel tấn công một chiếc xe đi phía trước họ khiến 2 người trong xe thiệt mạng.

“Một quả tên lửa bất ngờ bắn trúng chiếc xe đó, hoàn toàn không gây tiếng động. Amal Khalil hét lên và đột ngột quay xe sang bên đường. Chúng tôi muốn tìm chỗ trú ẩn ở ngôi nhà gần đó - Faraj kể với kênh truyền hình Al-Afdal của Lebanon.

Máy bay Israel và máy bay không người lái đã bay lượn trên không trước khi một quả tên lửa khác bắn trúng xe của Khalil. Khalil bị thương do mảnh đạn, và khi chiếc xe bốc cháy, lưng cô bị bỏng khi cô che chắn cho Faraj.

"Cô ấy nói với tôi: 'Zeinab, tôi bị bỏng rồi’. Tôi túm áo của cô ấy và kéo cô ấy về phía mình. Tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi cũng bắt đầu cảm thấy bỏng rát… Tôi phá cửa, và cùng Amal bắt đầu bò vào bên trong ngôi nhà".

Sau đó, cả hai trú ẩn trong phòng tắm. Faraj kể rằng thời gian trôi qua trước khi cô thiếp đi, Khalil nằm bên cạnh. "Khi tôi nói không chịu được nữa, muốn ngủ, Amal ôm tôi và nói: Zeinab, đừng bỏ tôi một mình", Faraj kể. “Tôi nhận ra mặt cô ấy đã biến sắc, bị chảy máu nhiều”.

“Cả hai chúng tôi đều mất hy vọng… Tôi tỉnh dậy đúng lúc một quả tên lửa nữa lao thẳng về phía chúng tôi và tất cả những gì tôi nhớ là khoảnh khắc cuối cùng tôi nhìn thấy Amal - khi tôi nhận ra Amal đã ra đi".

Khoảng 16h30, máy bay Israel ném bom thẳng vào ngôi nhà. Faraj bị hất văng ra ngoài, chấn thương đầu nặng. Khalil mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Faraj kể trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô nghe Khalil nói "Tôi đang cháy” trước khi ngôi nhà trúng bom lần cuối. Trước đó, Khalil đã gọi cho gia đình và quân đội Lebanon lúc 16h10 để cầu cứu, nói họ “vẫn ổn” để trấn an người thân.

Lực lượng Cứu hộ Lebanon, Hội Chữ thập đỏ và Lực lượng Lâm thời LHQ tại Lebanon (UNIFIL) đã liên hệ với quân đội Israel từ 15h để xin mở hành lang an toàn.

Đội cứu hộ tiếp cận được Faraj và thi thể 2 nạn nhân trong xe đầu tiên, nhưng bị buộc rút lui khi xe cứu thương trúng đạn và lựu đạn gây choáng của IDF. Bộ Y tế Lebanon cáo buộc Israel “ngăn cản nhiệm vụ nhân đạo”. Phải đến gần nửa đêm, sau khi Israel cấp phép, đội cứu hộ mới quay lại được. Thi thể Khalil được đưa ra sau 7 giờ mắc kẹt.

Các đồng nghiệp cho biết cả hai đều mặc trang phục có ghi rõ là dành cho báo chí.

Cuộc tấn công diễn ra bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi đầu tháng này, quân đội Israel vẫn hoạt động tại các khu vực bị chiếm đóng ở miền nam Lebanon và tuyên bố tấn công những gì họ coi là mối đe dọa.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cáo buộc Israel "cố tình và liên tục nhắm mục tiêu vào các nhà báo" để "che giấu sự thật về các hành động gây hấn của họ chống lại Lebanon", trong khi Thủ tướng Nawaf Salam gọi vụ tấn công là "tội ác chiến tranh".

Chính quyền Tây Ban Nha kịch liệt lên án vụ tấn công; người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baqaei cho biết việc giết hại các nhà báo là “một phần của chiến dịch tàn bạo nhằm xóa sổ dân cư và chiếm đất để theo đuổi chương trình nghị sự thuộc địa” của Israel. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi đó là một “vụ giết người tàn bạo” không có “lý do chính đáng”.

Lực lượng Phòng vệ Israel phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào các nhà báo hoặc nhân viên cứu hộ và cho biết vụ việc đang được điều tra.

Theo chính quyền Lebanon, Khalil là nhà báo thứ 9 bị Israel sát hại ở Lebanon kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran làm bùng phát lại xung đột. Trước đó, vào ngày 28-3, một cuộc tấn công của Israel nhằm vào một chiếc xe chở phóng viên khiến phóng viên Ali Shoeib của Al-Manar thiệt mạng. Phóng viên Steve Sweeney và quay phim Ali Rida Sbeity của RT cũng là mục tiêu tấn công vào ngày 19-3, nhưng may mắn sống sót, chỉ bị thương nhẹ.

Theo RT, Reuters

Tin cùng chuyên mục