Sex - chất xúc tác của bóng đá

ANTĐ - Bóng đá và sex giống như hai người bạn thân nghịch ngợm, xa nhau thì nhớ, mà gần nhau lại khiến không biết bao kẻ nhức đầu.

Cũng chính vì sự đan xen giá trị ấy mà mới đây, khi CLB Napoli ban bố lệnh cấm sex 2 ngày trước giờ bóng lăn, thế giới túc cầu lại rộ lên những cuộc tranh luận xung quanh “tình bạn” đặc biệt này.

Để hạn chế tối đa việc các cầu thủ đốt sức một cách thừa thãi vào chuyện giường chiếu, rồi vướng vào những chấn thương trời ơi đất hỡi (giống như trường hợp của các cầu thủ Milan), ban lãnh đạo Napoli đã nhóm họp và ban bố một lệnh cấm: Không quan hệ tình dục trong vòng 48 tiếng trước giờ trận đấu diễn ra. Các cầu thủ cứ thế mà thi hành, không ý kiến, không khoan nhượng nếu vi phạm.

Làng túc cầu Serie A vốn đang chìm nghỉm trong sự tĩnh lặng, bỗng trở nên ồn ào sau lệnh cấm của Napoli. Câu hỏi “nên cấm hay thả sex?” vốn dĩ đã được tranh cãi từ rất lâu trên diện rộng, bây giờ bỗng dưng có cớ sống dậy.

Vậy chia cắt hay hàn gắn “tình bạn” giữa bóng đá và sex?

Sex - kẻ cấm, người cứ

Để tìm một ví dụ điển hình phản bác lại chuyện sex có ảnh hưởng tiêu cực tới thể chất của các cầu thủ, chúng ta quay lại câu chuyện của ĐT Brazil trước khi họ lên đường sang Đức tham dự World Cup 1974.

Một tháng trước ngày lên đường, HLV Zagallo xua toàn bộ học trò lên một ngọn núi ở ngoại ô Rio de Janeiro. Họ sống biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài suốt một tháng ròng rã. Không phỏng vấn, không tiếp xúc với người thân, và tất nhiên, không có cơ hội sex. Ông Zagallo là một trong điển hình có suy nghĩ hết sức tiêu cực về sex trong lúc tập luyện và thi đấu.

Và rồi kết quả của một tháng bế quan trên núi của ĐT Brazil được cô đọng trong câu phát biểu đã trở thành kinh điển của trung vệ Luis Pereira: “Zagallo giam lỏng chúng tôi vì muốn ĐT Brazil trở thành nhà vô địch, hay muốn biến chúng tôi thành những tên thủ dâm bệnh hoạn?”.

Vậy kết quả thực tế của vũ đoàn Samba tại VCK World Cup 1974 thì sao: ĐT Brazil vượt qua vòng bảng chỉ với vỏn vẹn 4 điểm (xếp ở vị trí thứ 2 nhờ hơn hiệu số), rồi thua Ba Lan trong trận tranh giải Ba. Một màn trình diễn đáng thất vọng thực sự. Oái oăm thay, cùng năm đó, ĐT Hà Lan cho phép các cầu thủ dẫn cả WAGs đi cùng trong quá trình tập luyện. "Cơn lốc da cam" sau đó lọt vào chung kết (đáng tiếc là thua Tây Đức).

Kết quả thăm dò của tờ Telegraph

Thêm một ví dụ phản bác lại những suy nghĩ sai lệch về sex trong bóng đá: Tại World Cup 2006, HLV Oleg Blokhin mạnh dạn treo thưởng nếu Ukraine vượt qua vòng bảng, các học trò sẽ được phép giao lưu thoải mái với vợ hoặc bạn gái. Kết quả khá mỹ mãn: ĐT Ukraine thậm chí còn lọt vào tới tứ kết, và chỉ chịu đầu hàng trước ĐT Italia (đội tuyển sau đó lên ngôi vô địch).

Những tranh cãi khoa học

Sự bế tắc trong cuộc tranh cãi về sex dẫn các HLV đến với lý giải của nhà khoa học. Trong phạm trù này, luận điểm cũng được chia làm hai. Giáo sư Alfonso De Nicola, trưởng phòng y tế CLB Napoli trả lời phỏng vấn trên tạp chí Corriere del Mezzogiorno cho rằng: “Cấm sex 2 ngày trước giờ bóng lăn giúp cơ bắp của các cầu thủ được thư giãn ở trạng thái tĩnh, giảm thiểu tình trạng căng cơ và đốt cháy năng lượng”.

Nhưng theo bác sĩ người Đức Frank Sommer: “Tất cả những nghiên cứu đều cho thấy, không thấy bất kỳ thay đổi nào về mặt thể chất của một cầu thủ quan hệ tình dục 4-6 tiếng trước giờ bóng lăn”. Nhóm nghiên cứu trường Đại học New Orleans tán thành ý kiến này, và bổ sung: “Đúng là sex không ảnh hưởng tiêu cực tới thể chất của các cầu thủ như những HLV lo ngại, nhưng nó cũng chẳng mang hiệu ứng tích cực nào cả. Lượng testosterone (kích thích tố sinh dục nam) tiết ra sau đó chỉ có tác dụng nhỏ trong việc duy trì tinh thần sảng khoái cho các cầu thủ”.

Cựu bác sĩ ĐT Pháp, giáo sư Jean-Marcel Ferret thì nói: “Sex không phải thần dược, nhưng có thể trở thành thuốc độc nếu người ta thiếu nó”. Theo ông, việc duy trì tinh thần sảng khoái cho các cầu thủ trước giờ bóng lăn có tác dụng rất lớn nếu đặt vào cả một chặng đường dài. Bởi nếu cấm đoán một cách máy móc, người ta vô hình trung chỉ tiếp tay cho những cuộc xé rào kinh điển nổ ra mà thôi.

Sex không có tội!

Những phát ngôn đáng nhớ

Arsene Wenger (HLV trưởng Arsenal): “Phụ nữ quan hệ với đàn ông là chuyện bình thường. Nhưng phụ nữ quan hệ với cầu thủ trước giờ thi đấu lại là chuyện bất thường”.

Fabio Capello (HLV trưởng ĐT Nga): "Tôi không sợ những gì diễn ra trên sân tập, tôi chỉ sợ các nàng WAGs ghé thăm phòng của các cầu thủ vào buổi tối. Đó mới là nơi nguy hiểm nhất".

Diego Maradona (cựu huyền thoại Argentina): “Hãy sex nếu bạn muốn. Tôi không bao giờ quên mang bạn gái của mình theo trong mỗi chuyến du đấu, vì tôi cần cô ấy mỗi lúc căng thẳng”.

Romario (cựu tiền đạo ĐT Brazil): “Tôi là chủ nhân của 1000 bàn thắng, nhưng thật đáng tiếc, tôi chưa thể đạt cột mốc đó trên… giường. Tôi không thể thiếu sex”.