Quất "dát" vàng đường Tứ Liên

ANTĐ - Sau Tết, từ khắp nơi, cây quất cảnh được "hồi hương" về phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội để người dân chuẩn bị cho vụ mới. Do quả quất không được thu mua nên người dân phải vặt bỏ, vứt đầy đường.

Cảnh những bãi quả quất chín vàng, đổ đầy hai bên đường khu vực vườn quất Tứ Liên khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Khi được hỏi thì nhiều người dân trồng quất bảo, giá mà có ai thu mua quả làm mứt hoặc sản phẩm nào hữu ích thì đỡ uổng phí, chứ cứ như bây giờ sau mỗi dịp Tết quất quả chỉ dùng vào việc duy nhất là “dát” ra đường mà thôi. 
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, do trước Tết, để quả quất được đẹp, nhà vườn đã phun nhiều thuốc trừ sâu, nên các cơ sở mứt kẹo... "ngại", không muốn thu mua.
Mấy ngày nay, người nông dân đang bắt tay vào công việc trồng trọt, vun tưới cho vụ hoa, quả mùa xuân tiếp theo. Công việc lao động vất vả họ chẳng ngại nhưng chỉ buồn vì thành quả lao động một nắng hai sương lại phải phá bỏ đi như cỏ rác.Những hình ảnh ghi tại vườn quất Tứ Liên sau Tết.

Quả quất đổ đống ven đường

Những vườn quất không bán được người trồng phải vặt bỏ để ươm cho mùa sau

  Đống rác "quất" chất khắp nơi khu vực Tứ Liên

Một vườn quất Tứ Liên ế giờ biến thành nơi đổ quả

Người dân Tứ Liên cho biết, năm nay quất ế vì có nhiều nơi cạnh tranh

  "Núi" quất quả đổ tại một góc vườn

Một góc vườn quất còn lại sau Tết và giờ chỉ dùng để vặt quả bỏ đi

  Quất dưới đổ xuống mương nước thải

Người dân "tiêu hủy" quất làm phân bón cho vườn

     Pha chế thuốc bảo vệ thực vật chăm sóc đào mầm

  Một góc vườn đào ế ẩm

Người dân tất nập vào vụ mới tại vườn đào

Cắt tỉa đào thế để giữ gốc cho Tết sau

Những chiếc xe ben chở đất màu từ bờ sông vào làm đất mới để trồng trọt

Công việc lao động tại vườn đào Nhật Tân