Câu chuyện dễ hiểu, dễ cảm
Lần đầu đảm nhận 3 vai trò: Biên kịch, đạo diễn và nam chính, Mai Tài Phến xóa tan những hoài nghi bằng một bộ phim có câu chuyện mang chất riêng, khắc họa rõ nét các tuyến nhân vật, thu hút khán giả bằng những pha hành động mạo hiểm. Mỹ Tâm giữ vị trí sản xuất và đảm nhận vai nữ thứ chính quan trọng.
Tựa phim “Tài” cũng là tên nhân vật chính, nhấn mạnh vai trò then chốt của Tài với những thử thách lớn trong đời một chàng thanh niên miền Tây Nam bộ - cũng là quê nhà của Mai Tài Phến. Tài có tuổi thơ không yên ả khi cha ruột say xỉn ngược đãi, may mà có người mẹ (bà Phúc - NSƯT Hạnh Thúy đóng) che chở. Chính vì ơn nghĩa sinh thành đó mà Tài báo hiếu với mẹ bằng cách làm lụng vất vả để kiếm tiến đưa cho bà. Nào ngờ bà Phúc lại mang tiền của con quăng vào cờ bạc, rồi còn vay mượn giang hồ khiến bị chúng đe dọa. Vì lòng hiếu thảo và nỗi ám ảnh phải bảo vệ mẹ, Tài buộc phải quay lại con đường tội lỗi từng vấp phải trước đây để thay mẹ trả nợ, bất chấp bà Phúc bị người ngoài dụ dỗ lôi kéo trục lợi tình mẫu tử.
Bị dồn vào đường cùng, Tài liều lĩnh dấn thân vào thế giới xã hội đen khi quay lại gặp bà trùm giang hồ Kim (Hồng Ánh đóng). Giữa ranh giới đúng và sai mong manh, Tài biện minh cho con đường anh đi bằng lòng hiếu thảo. Tuy nhiên, anh bắt buộc phải trả giá bởi những lựa chọn sai lầm. Người xem có thể tin là sau đó Tài sẽ có cuộc đời mở ra trang mới bên tình thân gia đình, tình bằng hữu và tình cảm chớm nở.
“Hành trình của nhân vật Tài để lại thông điệp khiến người xem suy ngẫm và rút ra điều tích cực hơn cho cuộc sống. Vượt qua thử thách khắc nghiệt, sự lầm lạc phải trả giá trước ánh sáng công lý, con người sẽ được hóa giải nỗi đau và bước ra khỏi cái bóng quá khứ của mình để hướng về tương lai tươi sáng hơn. Nhất là khi Tài được sống trong tình huynh đệ, tình yêu chớm nở và sự hàn gắn giữa hai mẹ con sau bao biến cố. Người xem có thể thưởng thức một tác phẩm giải trí hấp dẫn như phim “Tài” mà hầu như không phải nhíu mày, mà họ rời rạp với cảm giác thư giãn, dễ chịu, nhẹ lòng”.
Nhà báo Trung Nghĩa
Hành động chân thực
Là phim hành động tâm lý, “Tài” chứa những pha hành động đối kháng mạnh mẽ bên cạnh các cảnh quay đẹp và xanh mát ở vùng sông nước miền Tây như một cách dung hòa. Dấu ấn đạo diễn đáng nể thể hiện qua sự xuất hiện đồng đều ở các tuyến nhân vật phụ, tính hợp lý trong cốt truyện. Bên cạnh một Tài nam tính, lạnh lùng ít nói do kìm nén nhiều nỗi niềm, Út Lanh (Mỹ Tâm đóng) xuất hiện như một ngọn gió tươi mới phả vào cuộc đời Tài. Cô thăm khám, chữa bệnh cho mẹ Tài, được Tài tình cờ “giải thoát” trong một vụ việc gay cấn ở địa phương, để rồi bất ngờ xuất hiện cao trào xung đột giữa Tài và băng nhóm xã hội đen do Long Cò (Trần Kim Hải đóng) và Tiến (Sỹ Toàn đóng) cầm đầu. Những phân cảnh Tài và Út Lanh bên nhau dù rất tiết chế về mặt thể hiện tình cảm nhưng đủ để người xem hiểu được mối quan hệ giữa họ đang phát triển từ sự thấu hiểu, cảm thông.
Khán giả sau khi mãn nhãn với các pha hành động sẽ nắm bắt thông điệp nhẹ nhàng về tình mẫu tử, tình bạn, lòng nghĩa hiệp và những chia sẻ ấm áp tình người. Người xem thấu hiểu cuộc sống mưu sinh dẫu có vất vả và khó khăn đến đâu, dẫu có lúc lầm lạc sa ngã vì hoàn cảnh ngặt nghèo thì cuối cùng, không bao giờ là quá muộn cho những ai có ý chí hướng thiện để làm lại từ đầu. Như Mỹ Tâm qua vai Út Lanh có câu thoại: “Định mệnh mình phải tự tìm chứ không để nó tự tới”.
Sau 7 năm kể từ khi đóng chung trong bộ phim “Chị trợ lý của anh” (2019), Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trở lại với dự án điện ảnh “Tài”. Nếu như ở bộ phim trước, Mỹ Tâm kiêm 4 vai trò sản xuất, đạo diễn, đồng biên kịch và đóng chính thì lần này đến phiên Mai Tài Phến khẳng định được sự đa năng không kém của mình. Bộ phim là lời khẳng định tình yêu điện ảnh và công sức lao động nghiêm túc của bộ đôi nghệ sĩ “trai gái đều tài sắc”, lịch thiệp và khiêm nhường này trong làng showbiz Việt. “Đây là dự án tâm huyết nhất của tôi” - Mai Tài Phến nói. Còn Mỹ Tâm trong vai trò sản xuất thì hài lòng cho biết cô đã “đặt niềm tin đúng người đúng chỗ, ủng hộ Mai Tài Phến làm phim “Tài” bằng cả đôi tay lẫn tấm lòng”.