Phim điện ảnh "Báu vật trời cho": Khi lòng tham được kể bằng tiếng cười

ANTD.VN - Giữa tiếng cười rộn ràng của mùa phim Tết, "Báu vật trời cho" chọn một lối đi khác, hài hước nhưng không hời hợt, giải trí nhưng vẫn gợi suy ngẫm. Ở đó, một hộp xì gà trở thành tâm điểm của mọi mưu toan, để rồi kéo theo hàng loạt câu chuyện "dở khóc dở cười" rất thật về con người.

q1.jpg
Êkip sản xuất ra mắt khán giả Hà Nội

Tại sự kiện công chiếu phim ngoài Hà Nội, giữa rất nhiều câu hỏi xoay quanh nội dung phim, một chi tiết được quan tâm đặc biệt là hình ảnh hộp xì gà. Đây không chỉ là đạo cụ để các nhân vật tranh giành, mà trở thành trung tâm của toàn bộ câu chuyện, nơi mọi tham vọng, mưu mẹo và cả những trò lừa đảo được kích hoạt. Đây cũng chính là “nút thắt” quan trọng để đạo diễn Lê Thanh Sơn triển khai thông điệp lớn nhất của bộ phim về lòng tham và những hệ lụy của nó.

Giải thích về quyết định chọn hộp xì gà làm “báu vật” của phim, đạo diễn Lê Thanh Sơn chia sẻ rằng êkíp đã trải qua quá trình cân nhắc rất kỹ lưỡng. Theo anh, vì đây là một bộ phim xoay quanh phi vụ và cuộc chạy đua giành món đồ then chốt, nên vật phẩm trung tâm phải đáp ứng được nhiều tiêu chí đặc biệt. Ban đầu, ê-kíp từng nghĩ đến các phương án như thỏi vàng, cục đồng đen hay nhiều vật phẩm giá trị khác. Tuy nhiên, điều họ tìm kiếm là một món đồ vừa đủ đắt giá để nhóm nhân vật này khao khát, nhưng đồng thời lại hoàn toàn vô nghĩa với nhóm nhân vật khác. Sau quá trình nghiên cứu và thử nghiệm nhiều lựa chọn, ê-kíp quyết định chốt phương án hộp xì gà, bởi ý tưởng mỗi điếu xì gà trị giá tới một tỷ đồng được xem là đủ sức kích thích lòng tham và đẩy các nhân vật vào cuộc rượt đuổi đầy toan tính trong phim.

q6.jpg

Đạo diễn Lê Thanh Sơn cho biết êkíp đã mất rất nhiều thời gian để quyết định đâu sẽ là “báu vật” của bộ phim. Ban đầu, những phương án như thỏi vàng, cổ vật hay vật phẩm quý hiếm từng được cân nhắc. Nhưng tất cả đều chưa thật sự thuyết phục. Điều mà đoàn phim tìm kiếm là một món đồ đủ sức mê hoặc nhóm người này, nhưng lại hoàn toàn vô nghĩa với nhóm người khác. Sau nhiều tính toán, hộp xì gà được chọn bởi tính biểu tượng rất đặc biệt, một thứ xa xỉ, hào nhoáng, kích thích lòng tham, nhưng giá trị thực sự lại mơ hồ và dễ bị thổi phồng.

Ý tưởng mỗi điếu xì gà có giá tới một tỷ đồng nghe có vẻ phi lý, nhưng chính sự phi lý ấy lại là mồi lửa hoàn hảo cho một phi vụ lừa đảo. Theo cách nhìn của đạo diễn, đó là chi tiết đủ mạnh để đánh động những kẻ tham lam trong phim, những con người sẵn sàng lao vào cuộc chạy đua chỉ vì ảo tưởng về một món lợi khổng lồ. Từ một vật phẩm tưởng như vô tri, hộp xì gà dần trở thành phép thử cho bản chất từng nhân vật.

Việc lựa chọn chủ đề lừa đảo theo đạo diễn Lê Thanh Sơn cũng không phải ngẫu nhiên. Ngay từ khi phát triển dự án, êkíp đã chủ động khảo sát các vấn đề xã hội được quan tâm nhiều nhất. Kết quả cho thấy những câu chuyện xoay quanh việc lừa tiền đại gia, lợi dụng lòng tin hay những chiêu trò thao túng tâm lý đang xuất hiện ngày càng nhiều trong đời sống. Chính vì vậy, "Báu vật trời cho" được định hướng trở thành một bộ phim vừa mang tính giải trí, vừa phản chiếu những góc khuất rất thật của xã hội đương đại.

Nhưng thay vì kể câu chuyện theo tông màu nặng nề, đạo diễn Lê Thanh Sơn lựa chọn cách tiếp cận hài hước và giàu tính đời sống. Trong 119 phút, các nhân vật liên tục bị đẩy vào những tình huống tréo ngoe, nơi ranh giới giữa thiện – ác, thật – giả trở nên nhập nhằng. Dù là chính diện hay phản diện, mỗi người đều có phần đáng thương, đáng trách và cũng rất “đời”.

q5.jpg
Quách Ngọc Ngoan (đeo kính) và êkip sản xuất phim

Một trong những nhân vật thú vị nhất là ông Thiên do Quách Ngọc Ngoan đảm nhận. Với nam diễn viên, đây là lần đầu anh thử sức ở một vai diễn mang màu sắc hài hước rõ rệt. Trước đây, Quách Ngọc Ngoan quen thuộc với hình ảnh trầm tĩnh, gai góc, vì vậy quyết định bước vào một dạng vai hoàn toàn khác khiến anh không khỏi hồi hộp. Tuy nhiên, chính sự tin tưởng của đạo diễn đã giúp anh mạnh dạn thử nghiệm, để mang đến một phiên bản mới mẻ hơn của bản thân trên màn ảnh.

Trong khi đó, Tuấn Trần lại xem "Báu vật trời cho" như cơ hội hiếm hoi để thoát khỏi “vòng lặp vai khổ”. Suốt thời gian dài, anh gắn liền với những nhân vật số phận, nặng tâm lý, từ người thiểu năng, mắc bệnh đến những phận đời nhiều bi kịch. Chính vì thế, vai Hồng – chàng trai làng chài vô tư, có phần "tưng tửng" giống như một khoảng thở dễ chịu. Với Tuấn Trần, đây là dịp để anh xuất hiện trên màn ảnh trong một hình ảnh nhẹ nhàng hơn, gần gũi hơn, sau chuỗi vai diễn đầy áp lực trước đó. Dù vậy, nam diễn viên vẫn dí dỏm rằng rất có thể sau bộ phim này, anh lại tiếp tục trở về với những vai diễn khổ quen thuộc của mình.

1002-ttk-0019.jpg
Diễn viên Phương Anh Đào

Phương Anh Đào với vai Ngọc – một bà mẹ đơn thân có con nhờ thụ tinh nhân tạo lại mang đến mạch cảm xúc rất khác cho phim. Nhân vật của cô không chỉ là mắt xích quan trọng trong phi vụ lừa đảo, mà còn đại diện cho câu chuyện về tình thân và sự lựa chọn của phụ nữ hiện đại. Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa Ngọc, con trai Tô và Hồng mở ra chuỗi tình huống vừa hài hước, vừa cảm động, đặt ra câu hỏi về thế nào là gia đình, thế nào là “món quà của số phận”.

Giữa dàn diễn viên nhiều cá tính, Võ Tấn Phát xuất hiện như một điểm nhấn duyên dáng. Anh tự ví mình giống như “chén nước mắm” trong mâm cỗ đã có sẵn nhiều món ngon. Cách so sánh hóm hỉnh ấy phản ánh đúng tinh thần của vai diễn, không quá ồn ào, nhưng đủ mặn mà để tạo nên hương vị riêng cho tổng thể bộ phim.

Điều khiến "Báu vật trời cho" khác với nhiều phim hài phi vụ khác là cách tác phẩm không chỉ dừng lại ở tiếng cười. Đằng sau những tình huống dở khóc dở cười là thông điệp rất rõ ràng về lòng tham và hệ quả của nó. Hộp xì gà chục tỷ rốt cuộc không còn quan trọng bằng câu hỏi: con người sẽ đi xa tới đâu chỉ vì tiền? Và liệu sau tất cả, thứ “báu vật trời cho” thật sự có phải là những giá trị vật chất?

q8.jpg

Đây cũng là bộ phim điện ảnh duy nhất chiếu định dạng IMAX ra mắt trong dịp Nguyên Đán 2026. Phim do Bluebells Studios sản xuất và CJ CGV phát hành. Đạo diễn Lê Thanh Sơn chia sẻ, "Báu vật trời cho" không chỉ nhắm đến mục tiêu giải trí mà còn mong muốn mở ra một cuộc đối thoại về những cám dỗ rất đời thường trong xã hội hôm nay, nơi ranh giới giữa khát vọng và tham lam đôi khi mong manh hơn người ta tưởng. Và điều quan trọng là sau khi rời rạp, điều đọng lại không chỉ là tiếng cười, mà còn là suy ngẫm: trong mỗi con người, luôn tồn tại một “hộp xì gà” của riêng mình, thứ có thể biến người ta thành nạn nhân, hoặc kẻ lừa đảo, chỉ trong một khoảnh khắc yếu lòng.

Tin cùng chuyên mục