Phía sau ô cửa sáng đèn: Lan tỏa tinh thần 'Ba Nhất' phục vụ dân ở Công an phường Nghĩa Đô

ANTD.VN - Khi màn đêm buông xuống, phố phường Hà Nội dần chìm vào giấc ngủ và dòng người trên đường đã thưa thớt, thì tại trụ sở Công an phường Nghĩa Đô, một nhịp sống khác vẫn đang âm thầm cống hiến...

thiet-ke-chua-co-ten-57.jpg
Trung tá Nguyễn Thị Lan, cán bộ tổ Cảnh sát trật tự CAP Nghĩa Đô ứng trực phục vụ nhân dân

Đã 22h30, nhưng căn phòng tiếp dân ở CAP Nghĩa Đô vẫn sáng rực ánh đèn. Hình ảnh nữ cán bộ Công an trong bộ cảnh phục màu vàng cát, cần mẫn bên bàn phím và màn hình máy tính sau lớp kính ngăn cách, hiện lên như một bức tranh đẹp về sự tận tụy thầm lặng.

Tại đây, bộ phận đăng ký xe và cấp đổi giấy phép lái xe vẫn miệt mài tiếp nhận từng hồ sơ, hỗ trợ người dân chuyển đổi từ thẻ giấy sang thẻ PET.

Hình ảnh đó là nhịp đập của tinh thần trách nhiệm, là nơi phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” không chỉ nằm trên khẩu hiệu mà đã thấm sâu vào từng hành động cụ thể để phục vụ Nhân dân.

Công việc hành chính tưởng chừng khô khan ấy thực chất là một cuộc thi đua về sự "Chất lượng nhất" và "Hiệu quả nhất". Từng thao tác kiểm tra thông tin, nhập dữ liệu, chụp ảnh đến in ấn đều đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến người dân phải đi lại nhiều lần.

Áp lực công việc đè nặng lên đôi vai người cán bộ khi lượng hồ sơ tăng cao và hệ thống đôi lúc trục trặc, nhưng với tinh thần kỷ luật cao, họ vẫn kiên trì làm việc cả thứ bảy, chủ nhật để đáp ứng mong mỏi được giải quyết thủ tục nhanh chóng của Nhân dân.

Tinh thần "phục vụ Nhân dân vô điều kiện" được khắc họa rõ nét nhất qua lời tâm sự của Trung tá Nguyễn Thị Lan, cán bộ tổ Cảnh sát trật tự. Chị chia sẻ rằng có những hôm làm việc đến hơn 11 giờ đêm vẫn còn người dân đến, và chị "không nỡ để họ về tay không".

Đằng sau sự nghiêm trang của bộ cảnh phục là trái tim của một người mẹ, người vợ biết hy sinh hạnh phúc riêng tư. Nhiều đêm, khi xong việc nhập hồ sơ và in biên lai, chị trở về nhà khi ngày mới đã sang, chỉ kịp "hé cửa nhìn đứa con đang ngủ say" rồi lại vội vã nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một ngày chiến đấu mới.

Không chỉ dừng lại ở việc thụ động tiếp nhận, Công an phường Nghĩa Đô còn thể hiện tinh thần chủ động trong phong trào thi đua bằng cách tích cực vận động người dân đi đổi giấy phép lái xe. Đây là bước đi chiến lược nhằm hiện đại hóa quản lý và giảm thiểu rủi ro cho bà con, khẳng định hình ảnh người cán bộ luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên hàng đầu.

Những ánh đèn đêm tại Công an phường Nghĩa Đô giống như những ngọn hải đăng thầm lặng. Chúng không chỉ soi sáng căn phòng làm việc mà còn thắp lên niềm tin trong lòng người dân về một lực lượng Công an nhân dân "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Đó chính là minh chứng sống động nhất cho tinh thần thi đua "Ba Nhất" của lực lượng Công an Thủ đô tỏa sáng giữa đời thường.

Tin cùng chuyên mục