Ô nhiễm quá!

ANTĐ - Trên Quốc lộ 32, đoạn qua xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ có một số hộ dân làm nghề thu gom túi nilon cũ, đã qua sử dụng. Tại đây một khối lượng lớn nilon phế thải từ khắp nơi được đưa về tập kết, phơi khô, sau đó đem tái chế để sử dụng lại. Túi nilon được người dân phơi tràn lên cả phần đường quốc lộ, ảnh hưởng đến an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Thậm chí, ngay dưới tấm biển cổ động “Vì môi trường trong lành, hãy chung sức xây dựng Thành phố Xanh - Sạch - Đẹp” của huyện Phúc Thọ cũng tràn ngập nilon. Những đống phế thải lớn này mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu gây bức xúc cho các hộ dân sống xung quanh và người đi đường. Tuy nhiên, cảnh tượng phản cảm này đã diễn ra vài tháng nay mà vẫn chưa có sự can thiệp nào từ chính quyền địa phương.