Nữ y tá bị gia đình hiệu trưởng đánh “hội đồng”

ANTĐ - Đã gần nửa tháng qua, dù vết thương trên đầu vẫn chưa bớt hẳn, chị Trần Thị Thu Lộc (28 tuổi, ở thôn Tây, An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi) là cán bộ y tá Trung tâm y tế quân, dân Lý Sơn đã tranh thủ ngày nghỉ vào đất liền chụp phim vết thương, gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng về việc bị gia đình một thầy hiệu trưởng đánh “hội đồng”.
Nữ y tá bị gia đình hiệu trưởng đánh “hội đồng” ảnh 1
Chị Trần Thị Thu Lộc
Tìm cha trong sòng bài nhà hiệu trưởng

Chị Trần Thị Thu Lộc và người chồng Nguyễn Văn Lợi (33 tuổi), hiện là Trưởng Trạm viễn thông Lý Sơn đã ly hôn đầu năm 2012. Hiện hai đứa con ruột được chị Lộc nuôi dưỡng. Theo chị Lộc kể lại, khoảng 10h ngày 17-7, chị Lộc điều khiển xe máy chở đứa con gái Nguyễn Trần Thùy Vân, 6 tuổi, từ cơ quan về nhà. Khi đi ngang qua nhà ông Nguyễn Em Việt – hiệu trưởng Trưởng tiểu học số 1 An Vĩnh, cháu Vân thấy xe máy của cha Lợi. Về đến nhà, cháu Vân khóc đòi chị Lộc chở xuống nhà thầy Việt gặp ba. Theo chị Lộc, nhà thầy Việt là nơi tập trung nhiều giáo viên, cán bộ tập trung tại đây đánh bài. Người chồng đã ly dị cũng thường xuyên có mặt tại sòng bài này nên chị Lộc quá rành giờ giấc hoạt động sòng bài này.

Đến 11h, chị Lộc chở con xuống nhà thầy Việt. Đi bộ ra phía sau nhà thấy sòng bài có 4 người tham gia gồm người chồng cũ Nguyễn Văn Lợi, thầy Việt hiệu trưởng, thầy Nguyễn Kim – giáo viên trường Tiểu học số 1 An Vĩnh, một người tên Thông - cán bộ phòng giáo dục huyện Lý Sơn đang đánh bài 52 lá. Chị Lộc nói anh Nguyễn Văn Lợi rằng con gái đòi gặp cha. Đang đánh bài, bị vợ cũ đem con tới, Lợi bực mình gây sự và tát vào mặt chi Lộc. Không còn là vợ chồng, bị Lợi đánh, chị Lộc lớn tiếng lại, Lợi nhặt cục gạch định ném vào người vợ cũ thì bà Trần Thị Tuyết Hân vợ thầy Việt hiệu trưởng (bà Hân là giáo viên vừa nghỉ hưu) chạy đến can ngăn và đuổi chị Lộc ra khỏi nhà. Lời qua tiếng lại, chị Lộc có nói: “Đảng viên gì mà tổ chức đánh bạc. Nhà hiệu trưởng gì mà tổ chức đánh bạc”. Chính từ câu nói trên, thầy Việt sừng sộ chặn đường, túm tóc chị Lộc kéo gì xuống và hất rớt mũ bảo hiểm trên đầu chị Lộc. Cùng với đó bà Hân lao tới đánh tới tấp vào mặt, đầu chị Lộc. Một người con trai ruột ông Việt tên Huy cũng lao vào đánh “hội đồng” tới tấp vào mặt, đầu chị Lợi. Bị đánh “hội đồng”, chị Lợi choáng váng ngã xuống đất và gọi điện báo công an xã An Vĩnh. Trực tiếp ông Lê Thanh Tiển – Trưởng Công an xã và Lê Văn Hậu – Phó trưởng Công an xã An Vĩnh có mặt tại nhà ông Việt lập biên bản vụ việc.

Nhà hiệu trưởng từ đánh bài sang đánh “hội đồng”

Tại đây Công an xã lập biên bản lấy lời khai của ba người là chị Lộc, Nguyễn Văn Lợi và bà Hân. Trong biên bản, Nguyễn Văn Lợi thừa nhận 4 người trên có đánh bài phía sau nhà thầy Việt, nhưng đánh bài cho vui?! Lợi khai nhận có đánh vào mặt chị Lộc và kích động bảo bà Hân: “Tát vào mặt nó mấy cái cho nó biết”. Lợi cũng thừa nhận thấy bà Hân và đứa con trai tên Huy xông vào dùng tay đánh nhiều lần vào người chị Lộc.


Kết quả chụp X Quang cho thấy chị Lộc bị chấn thương đầu

Bà Trần Thị Tuyết Hân khai nhận với Công an xã sau khi nghe câu nói “Nhà hiệu trưởng gì mà tổ chức đánh bạc”, người chồng là ông Việt đã nắm đầu chị Lộc lại và hất rớt mũ bảo hiểm. Bà Hân cũng khai nhận cùng với người con trai lao vào dùng tay đánh tới tấp vào mặt chị Lộc.

Sau khi lập biên bản, không ai chịu đưa chị Lộc đi cấp cứu, Công an xã An Vĩnh đề nghị gia đình thầy Việt cùng Nguyễn Văn Lợi đưa chị Lộc đi điều trị vết thương. Tuy nhiên gia đình thầy Việt và người chồng cũ phớt lờ lảng tránh. Một mình chị Lộc gắng gượng điều khiển xe máy xuống Trung tâm y tế quân – dân Lý Sơn nhập viện điều trị. Tại đây, hồ sơ bệnh án ghi rõ chị Lộc bị thương vùng thái dương phải, phù nề do bị đánh.

Nỗi đau của người phụ nữ bất hạnh

Chúng tôi gặp chị Lộc một ngày cuối tháng 7, khi chị tranh thủ ngày nghỉ vào đất liền chụp phim chấn thương trên đầu. Qua lời kể của chị, chúng tôi thật rùng mình về nổi đau về thể xác lẫn tinh thần của người phụ nữ cam chịu suốt nhiều năm trời.

Sau khi học xong trung cấp y tế, chị Lộc về nhận công tác tại Trung tâm y tế quân – dân huyện Lý Sơn. Cuối năm 2005, chị Lộc lập gia đình với anh Nguyễn Văn Lợi. Theo chị Lộc, sống với nhau hơn 5 năm, sinh được 2 người con, chị phải sống trong sự cam chịu, hành hạ của người chồng Nguyễn Văn Lợi. Ngoài công việc ở cơ quan ra, Lợi lao vào ăn nhậu, đánh bài. Mỗi khi Lộc lớn tiếng thì bị người chồng đánh đập không thương tiếc. Nhiều lần nảy sinh ghen tuông vô cớ, người chồng kéo vợ ra đánh đập. “Hôm đó em đi họp lớp thời phổ thông, khi về Lợi tra hỏi rồi đấm vào mặt. Không dám đi làm vì mặt mày bị sưng, sợ người ta nói ra nói vào bị chồng đánh”. Nhiều đêm khuya, Nguyễn Văn Lợi mới chịu lê bước về nhà, hoặc ngủ qua đêm ngoài nhà người khác đánh bài. Mọi chuyện gia đình, chăm sóc con cái đùn đẩy cho người vợ gánh lo liệu. Cam chịu, nhẫn nhịn vì con cái, chị Lộc chờ đợi, hi vọng người chồng đổi ý, biết sống tốt với vợ con. Nhưng cuộc hôn nhân càng đi vào bế tắc, không thể cứu vãn. Hai người ra toà ly hôn.

Qua vụ việc trên cho thấy, việc xúm lại đánh "hội đồng" một cô y tá đơn độc của gia đình ông Việt – một hiệu trưởng trường tiểu học là không thể chấp nhận. Vì đứa con khóc lóc đòi gặp cha, người mẹ đành phải chở con đến sòng bài “cán bộ” gặp cha. Không ngờ người cha lạnh lùng đánh vợ cũ trước mặt mọi người. Hơn thế còn hùa, kích động gia đình bà Hân đánh vợ cũ một cách không thương tiếc. Khó ai chấp nhận tin sòng bài trên chỉ đánh… cho vui. Dù chưa có bằng chứng đánh bài cho vui hay đánh bài ăn tiền, nhưng việc tổ chức đánh bài tại nhà hiệu trưởng và những người tham gia là cán bộ, giáo viên cũng là điều không thể chấp nhận được.