Đến Vũng Tàu xem đua chó “Greyhound” (1)

Những trận đua siêu tốc

ANTĐ - Tôi không đến Vũng Tàu như một khách du lịch, chen chúc và vội vã trên những con đường ven biển, ăn tối, uống cà phê trong những hàng quán tiếng nhạc át tiếng sóng mà bởi một lý do khác: Xem đua chó.

Những màn biểu diễn có một không hai

Trước mỗi vòng đấu những “vận động viên” được dắt ra sân để chào khán giả

Cách thành phố Hồ Chí Minh 125km, thành phố Vũng Tàu giống như một hòn đảo bởi nó được bao bọc ba mặt là biển. Đến thành phố vào trưa thứ sáu, sau khi đã dành cả buổi chiều thăm thú một số địa danh và đùa giỡn cùng sóng biển, tôi tìm đến sân vận động Lam Sơn, ở số 15 Lê Lợi, phường 1, thành phố Vũng Tàu để được tận mắt chứng kiến những trận đua chó siêu tốc. Theo người dân địa phương, các trận đua chó thường diễn ra vào tối thứ sáu và tối thứ bảy hàng tuần, từ 19h30 đến 22h30, gồm 10 lượt đua. Vé vào cửa gồm 2 loại: 40.000 đồng/vé cho vị trí khán đài, 80.000 đồng/vé cho phòng máy lạnh. Vì muốn nhìn rõ hơn những “vận động viên” khuyển, tôi chọn vị trí ở khu vực khán đài A.

Từ khu vực này nhìn xuống, đường đua bằng cát hình bầu dục nổi lên bởi dãy ánh đèn cao áp sáng chói. Có tới hơn 200 người đứng, ngồi lố nhố khi tiếng rít xè xè của chú chó giả chạy thử một vòng rồi dừng lại chờ sau vạch xuất phát chừng 50m. 

Chưa đầy 5 phút sau, những chú chó được dắt ra chào khán giả. Để chuẩn bị cho cuộc đua, ngay từ 18h, nhân viên chăm sóc chó đua phải tập hợp chúng vào phòng nghỉ. Mỗi vòng đua có 8 chú chó tham gia, được đánh số thứ tự từ 1 đến 8, đeo rọ mõm, ngoan ngoãn đi theo những huấn luyện viên  đủ 3 vòng trước khán đài A. So với chó thường, những chú chó đua có vóc dáng gầy, cao và được đặt những cái tên khá mỹ miều như Cát Tường, Chiến Phong, Phi Phụng, Hoàng Gia, Tiểu Phương, Hằng Nga, Phú Long... Các “vận động viên” điền kinh này tỏ ra khá chuyên nghiệp khi phớt lờ những lời bình luận của khán giả: “Con số 6 nhìn khoẻ và oai phong thế kia nhưng chưa chắc đã về nhất”, “Chú số 8 vừa quay lại nhìn đối thủ, hình như trận trước suýt về nhất đấy”. Có khán giả còn tỏ ra hiểu biết khi gọi đích danh tên từng con. Một cậu bé ngồi dưới tôi một hàng ghế khúc khích: “Mẹ ơi, con số 8 tè bậy kìa!”, khiến mọi người cười ồ. Sau khoảng 15 phút trình diễn, các chú chó được nhốt chung vào một cửa. Một con “thỏ mồi” được gắn trên đường trượt chạy trước với tốc độ nhanh hơn các chú chó nhưng khoảng cách không quá xa để các “vận động viên” đuổi theo. 

Vòng đua bắt đầu, tiếng hò reo vang dội đầy phấn khích của khán giả tràn ngập sân vận động. Trong khi những cổ động viên trên khắp khán đài đứng hẳn lên, thì ở phía hàng rào mọi người lại kiễng chân, nhoài người dõi theo những bước chạy của các “vận động viên” khuyển. Một số khán giả dán mắt vào màn hình tivi lẩm bẩm: “Cố lên, bứt phá đi Đại Vệ”. Nửa cuối vòng đua là lúc các vận động viên chạy nước rút. Anh Nguyễn Tuấn Anh, một khán giả nhận xét: “Nhiều cuộc bứt phá khá ngoạn mục diễn ra trong vòng 1-2 phút cuối, chiếm nửa thời gian vòng đua. Vòng đua kết thúc nhanh, kết quả cá cược sớm công bố chính là nguyên nhân làm mọi người ham mê và là nét quyến rũ riêng của môn đua chó”. 

Xem đua chó là phải cá độ

Hết mình trên đường đua

Để xác định được các vị trí về nhất, nhì, ba, ban tổ chức lắp đặt hệ thống nhận diện điện tử giống như thi đấu môn điền kinh nên kết quả rất chính xác. Sau khi kết thúc vòng đua, kết quả sẽ hiện lên màn hình ở quanh sân vận động. Với cự ly 450 mét, trung bình các chú chó đua sẽ chạy hết khoảng 30 giây, vận tốc gần 60km/giờ. Khoảng thời gian giữa các vòng đua chừng 15 phút là giờ “cao điểm” cả ở 4 cửa bán vé cá độ. Có 5 màn hình tivi lúc nào cũng “nóng” để đưa thông tin về các chú chó và tỷ lệ cá cược. Tỷ lệ cá cược sẽ được cố định lại trên màn hình sau khi đèn báo hiệu bật sáng trước mỗi vòng đấu. Trong khi khán giả tham gia cá độ đứng chen chúc tìm cơ hội may mắn, thì các nhân viên bán vé luôn tay nạp số tiền đặt cược vào hệ thống máy tính. Thật khó ai có thể từ chối không tham gia cá độ vì tỷ lệ đặt cược khá hấp dẫn, có chú chó đạt tỷ lệ đặt cược cao gấp 60 lần. Khán giả mua một vé giá 10.000 đồng (giá tối thiểu) để chọn một con về nhất, nếu đoán đúng sẽ được trả thưởng 600.000 đồng, con chó đua nào đặt cược càng nhiều thì giá trị trúng thưởng càng cao. 

Lần đầu thử tham gia, tôi được nhân viên trường đua đưa cho một cuốn sổ hướng dẫn cách xem thông tin về thành tích thi đấu, thậm chí mách nhỏ ưu thế riêng của từng con. Tuy nhiên, nhiều dân chơi cá độ chuyên nghiệp cho rằng, phong độ của những chú chó khá thất thường, nhiều khi bảng thành tích không cho người xem biết chính xác chú chó mà mình đặt cược có về nhất hay không. Bởi, trong nhiều cuộc đua, khoảng cách giữa kẻ thắng và kẻ bại chỉ là nửa bước chân... Tôi quyết định đặt cược cho con Khổng Tước về nhất với số tiền 100.000 đồng và thật may mắn trúng thưởng ngay lập tức. Mặc dù, đây là lần đầu tiên đặt cược và số tiền thưởng không đáng là bao, nhưng cảm giác chiến thắng khiến tôi vui sướng nhảy cẫng lên. Một dân chuyên nghiệp đứng cạnh tôi tiếc nuối: “Em không biết chứ nhiều người “theo” con này tới vài tháng rồi. Số tiền đặt cược ít nhất cũng vài triệu đồng. Đúng hôm không đặt cược thì tự dưng nó lại về nhất. Tiếc quá. Em quả là may mắn“. Tuy vậy, với những người có mặt ở sân vận động thì cảm giác thăng hoa khi chú chó mà họ chọn thắng cuộc sẽ thực sự khiến họ bùng nổ, kiểu như đội bóng mình yêu thích chiến thắng trong từng trận đấu, là nơi giải toả căng thẳng tuyệt vời. 

Có 5 hình thức dự thưởng để người chơi tham gia gồm Win: Chọn đúng 1 đấu thủ về nhất để trúng thưởng, Exacta: Chọn 2 đấu thủ về nhất và nhì theo đúng thứ tự để trúng thưởng, Trifecta: Chọn 3 đấu thủ về nhất, nhì và ba theo đúng thứ tự để trúng thưởng, Quartet: Chọn 4 đấu thủ về nhất, nhì, ba và tư theo đúng thứ tự để trúng thưởng,và 

Superfecta: Chọn đúng 6 đấu thủ về nhất, nhì, ba, tư, năm và sáu theo đúng thứ tự để trúng thưởng. Ông Trần Tuấn Việt, Phó Giám đốc Công ty dịch vụ thể thao thi đấu giải trí SES cho biết, đã có rất nhiều người trúng giải thưởng Superfecta. Gần đây nhất là một khán giả có “thâm niên” hơn 100 lần cá độ đã đoạt giải. Có người nhận xét, ai xem đua chó mà không cá độ mới là chuyện lạ…

(Còn nữa)