“Nhà ba tôi một phòng” là “ngựa ô” mùa phim Tết?

ANTD.VN - Trước khi các phim Việt ồ ạt ra rạp mùng 1 Tết (17-2), khán giả yêu điện ảnh quan tâm đến các câu hỏi thú vị: Những bộ phim Việt công chiếu thể loại gì, các “ngôi sao ăn khách” là ai? Sức cạnh tranh của mùa phim quan trọng nhất hàng năm sẽ ra sao? Tết Bính Ngọ này, ai sẽ là “ngựa ô phòng vé”?

nha-ba-toi-mot-phong-2.jpg
“Nhà ba tôi một phòng” mang đậm dấu ấn của Trường Giang khi anh làm biên kịch, đạo diễn và đóng chính

Các phim Tết đều thú vị

Còn nhớ, mùa phim Tết Ất Tỵ 2025 nổi bật với 3 phim giải trí gồm “Bộ tứ báo thủ” (đạo diễn Trấn Thành), “Nụ hôn bạc tỷ” (đạo diễn Thu Trang) và “Yêu nhầm bạn thân” (nhà sản xuất và đóng chính Kaity Nguyễn). Tuần đầu “Bộ tứ báo thủ” thắng lớn, nhưng sau đó “Nụ hôn bạc tỷ” lại vượt lên soán ngôi top 1 phòng vé một cách bất ngờ, gây ngạc nhiên cho cả giới chuyên môn. Liệu có cú twist (bất ngờ) chấn động nào trong mùa phim Tết Bính Ngọ không?

Tính tới ngày 7-2, các phim “Mùi phở” (đạo diễn Minh Beta) và “Báu vật trời cho” (đạo diễn Lê Thanh Sơn) đã có suất công chiếu đầu tiên dành cho giới nghệ sĩ và truyền thông. “Thỏ ơi” (đạo diễn Trấn Thành) và “Nhà ba tôi một phòng” (đạo diễn Trường Giang) công chiếu cận Tết hơn trước khi cả 4 phim cùng ra rạp ngày mùng 1. Nếu “Thỏ ơi” là câu chuyện về 2 mặt sáng - tối trong tình yêu, gần với đời sống giới trẻ và chắc chắn thu hút lượng lớn khán giả trẻ đi xem, “Mùi phở” dành cho những ai yêu mến NSND Xuân Hinh và món phở Việt “quốc hồn quốc tuý”, “Báu vật trời cho” chinh phục khán giả bằng những cảnh quay quê hương tuyệt đẹp cùng bộ đôi nam thanh nữ tú của làng điện ảnh Việt là Tuấn Trần - Phương Anh Đào, thì “Nhà ba tôi một phòng” của Trường Giang lại chọn cách xuất hiện không ồn ào, có thể gọi là “trầm” nhất trong các phim.

mui-pho-2.jpg
“Mùi phở” được xem là tác phẩm hài, tình cảm gia đình hòa quyện hai miền Bắc-Nam, mang hương vị truyền thống phở Việt hài sâu sắc, ra rạp từ ngày 17-2

Trường Giang có làm nên chuyện?

Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Trường Giang vốn từng là “ngôi sao phòng vé” mùa phim Tết Mậu Tuất 2018 khi phim “Siêu sao siêu ngố” do anh đóng chính có doanh thu vượt 100 tỷ đồng. Trường Giang lại tham gia phim “30 chưa phải Tết” dịp Tết Canh Tý 2020. Sau 6 năm, danh hài xứ Quảng này tái ngộ đường đua phim Tết khi cùng lúc đảm nhiệm đến 4 vai trò trong “Nhà ba tôi một phòng”: Nhà sản xuất, biên kịch, đạo diễn, diễn viên chính (vai người cha đơn thân nuôi cô con gái tuổi teen).

Với chủ đề tình cảm gia đình gần gũi, bộ phim của Trường Giang hợp với việc ra rạp mùa Tết - mùa của sự đoàn viên và ấm áp tình thân. Trường Giang cũng “bảo chứng” cho yếu tố giải trí hài hước trong phim, đồng thời câu chuyện về tình cha con mà anh gửi gắm trong phim hứa hẹn mang lại cảm xúc cho khán giả. Trường Giang cho biết: “Chuyện phim được lấy cảm hứng từ những trải nghiệm thật trong đời sống của tôi”.

Phim đề tài gia đình Việt vốn được khán giả yêu thích (trong năm 2025 phim “Chị dâu” của đạo diễn Khương Ngọc giành 4 giải thưởng ở hạng mục Phim Việt Nam tại Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng lần 3 và có doanh thu chiếu rạp 113 tỷ đồng). “Nhà ba tôi một phòng” của Trường Giang nếu tạo cho khán giả cảm giác thân quen, thấy được “hình ảnh chính mình và người thân”, thì rất có thể sẽ là “ngựa ô” phòng vé mùa Tết dù phim không được quảng bá rầm rộ như các tác phẩm khác.

Tin cùng chuyên mục