“Người hùng” hay người rừng?

ANTĐ - Chị Lê Thu Phương (28 tuổi, Khâm Thiên, Hà Nội) ngồi xem video về mấy thanh niên ngổi xỉa răng cho hổ trong vườn thú Hà Nội mà cười chua xót.

- Nếu có một cuộc bình chọn video của năm, chắc chắn đoạn clip này phải đoạt giải.

- Buồn cười lắm à?

- Đúng là buồn cười nhưng là cười méo miệng. Lạ với cách cư xử của những thanh niên thời nay. Nam thì đạp vào mặt hổ, dùng cây xỉa răng cho hổ con, nữ thì nhảy choi choi cổ vũ, thỉnh thoảng lại có câu văng tục…

- Đông người xung quanh mà sao ai cũng thờ ơ với hành động vô văn hoá thế?

- Lại còn có người reo hò cổ vũ, những người khác thì mắc hội chứng “mặc kệ nó”. Người quay clip đưa lên mạng còn cho biết những thanh niên này còn ném đá vào Hà Mã để nó ngẩng đầu lên, ném đá vào cá sấu xem có phải… cá sấu cao su không!

- Ấu trĩ thật, chắc làm thế để thể hiện mình, muốn làm “người nổi tiếng”. Xỉa răng hổ cho bạn gái xem, chắc muốn làm “người hùng” đây mà.

- Người rừng thì có! Sao không nhặt rác làm sạch đường phố, lên vùng cao làm tình nguyện, hay đơn giản là ngồi đọc sách để lấy kiến thức cho bản thân.

- Càng ngày càng nhiều thanh niên có những hành động đáng buồn, đâu phải chỉ là ý thức kém?

- Đấy là thói quen coi thường quy định chung, sự thiếu quan tâm của gia đình, sự yếu kém giáo dục về nhận thức…