Khoảng 16h cùng ngày, anh Karim Ayman Mattar Fawzy (quốc tịch UAE) đến Công an phường Vĩnh Hưng trình báo việc làm rơi một chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max tại khu vực phố Đặng Thai Mai. Theo thông tin anh cung cấp, thiết bị vẫn còn định vị được và đang ở khu vực ngõ 35 phố Đại Đồng, phường Vĩnh Hưng.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, tổ công tác Công an phường đã báo cáo chỉ huy ca trực, đồng thời nhanh chóng triển khai các biện pháp rà soát, xác minh. Dù gặp khó khăn do bất đồng ngôn ngữ, các cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì phối hợp, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để lần theo tín hiệu định vị.
Sau hơn một giờ tích cực tìm kiếm, lực lượng Công an xác định bà Đào Thùy Dương (trú tại ngõ 35 phố Đại Đồng) là người đã nhặt được chiếc điện thoại. Ngay sau đó, Công an phường đã liên hệ, vận động và phối hợp với bà Dương để trao trả lại tài sản cho người bị mất.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin tổ công tác đã báo cáo chỉ huy ca trực nội dung vụ việc và đề xuất tổ chức rà soát tìm kiếm. Dù khó khăn khi bất đồng ngôn ngữ nhưng sau hơn 1 giờ trà soát, CAP phường đã xác định bà Đào Thuỳ Dương, trú tại: ngõ 35 phố Đại Đồng, phường Vĩnh Hưng là người đã nhặt được chiếc điện thoại. Công an phường đã liên hệ với bà Dương để trao trả lại chiếc điện thoại cho người bị rơi.
Nhận lại điện thoại của mình, anh Karim mừng rỡ và cảm động nói tiếng Anh “Mặc dù điện thoại giá trị không quá cao đối với tôi nhưng nó chứa gần như tất cả thông tin và liên lạc của tôi, xin cảm ơn lòng tốt của bà Dương, cảm ơn CAP Vĩnh Hưng đã nhiệt tình không ngại gian khó giúp tôi tìm lại tài sản, chúc các anh mạnh khoẻ”.
Là một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng Công an nói chung và Công an phường Vĩnh Hưng nói riêng thể hiện vai trò, trách nhiệm của người chiến sỹ Công an nhân dân bản lĩnh - nhân văn - vì nhân dân phục vụ, phát huy khẩu hiệu thi đua 3 nhất “ Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” của Bộ Công An.