Người đàn bà hư hỏng
(ANTĐ) - Hôm qua (29-8), với cương vị là chủ tọa trong phiên tòa xét xử hành vi mua bán phụ nữ, trẻ em, thẩm phán Nguyễn Quốc Hội đã dành khá nhiều thời gian cho việc giáo dục nhân phẩm bị cáo. Đồng thời, chủ tọa cũng nhắc nhở các bậc làm cha, làm mẹ đã quá thờ ơ trong quản lý, chăm sóc con cái dẫn đến những hậu quả đau lòng. Mọi việc xuất phát từ một người đàn bà hư hỏng...
Người đàn bà đó là Nguyễn Thị Phượng (SN 1980), quê ở Dư Trạch, Hoài Đức, Hà Tây. Vốn là kẻ không nghề nghiệp, bản thân lại lười lao động nên đã nghĩ ra nhiều thủ đoạn để kiếm tiền. Không có chỗ ở ổn định, Phượng lang thang khắp Hà Nội, lúc thì ở khu vực chợ Long Biên, lúc lại “dạt” qua Gia Lâm tá túc.
Gần một năm trước đây, Phượng sinh được một đứa con mà không ai biết bố đứa trẻ. Trước đó, trong lúc bụng mang dạ chửa, người đàn bà này đã lừa các cô gái trẻ sang Trung Quốc bán lấy tiền tiêu xài. Để thực hiện âm mưu trên, Phượng lân la làm quen với các cô gái non nớt, vừa từ quê ra Hà Nội kiếm sống, tập trung nhiều ở những người bán bánh mỳ, hoa quả, bật lửa gas...
Những giọt nước mắt muộn màng trong phiên tòa ngày 29-8 |
Để nhanh chóng chiếm được lòng tin của các cô gái trẻ, người đàn bà này đưa ra chiêu bài “dụ con mồi” lên Lạng Sơn làm nghề bốc hàng thuê, mỗi ngày kiếm ít nhất 200.000 đồng, thậm chí 500.000 đồng/ngày. Nhiều cô gái trẻ đã rơi vào bẫy của Nguyễn Thị Phượng. Đặc biệt, trong số 4 bị hại được cơ quan chức năng làm rõ có hai cháu bé mới bước sang tuổi 14.
Tại phiên tòa, Nguyễn Thị Phượng đã cúi đầu nhận tội, tuy nhiên bị cáo này còn thiếu thành khẩn khi khai rằng, mỗi trường hợp bán sang Trung Quốc Phượng chỉ nhận vài trăm nghìn đồng. Điều này là hoàn toàn phi lý, bởi ngay tại tòa, một bị hại đã khai, trong khi di chuyển từ Hà Nội lên Lạng Sơn, Phượng không đi xe khách mà thuê taxi để chở các cô gái mới lừa được, riêng khoản này đã chi phí đến gần 1 triệu đồng.
Cả 4 bị hại đều có mặt tại phiên tòa, gương mặt còn chưa hết bàng hoàng, 4 cô gái chỉ nói một câu: “Cháu mong pháp luật xử nghiêm minh chị ta và bồi thường thiệt hại cho chúng cháu về tinh thần”.
Trong phần kết tội, HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo Phượng đã xâm hại nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của người phụ nữ Việt Nam, gây ra nhiều tốn kém và đau thương cho nhiều gia đình.
Mặc dù đang nuôi con nhỏ, nhưng với 2 tội danh Mua bán phụ nữ và Mua bán trẻ em, Nguyễn Thị Phượng bị tuyên phạt 14 năm tù.
Bảo Thắng