Vòng 1/8 Europa League:

Ngày buồn của thành Manchester

ANTĐ - Đêm qua 9-3, trên các sân cỏ châu Âu lại diễn ra các trận đấu thuộc vòng 1/8 Europa League. Tại loạt đấu này, cả hai đại diện của thành Manchester là Man City và MU đều nhận thất bại trước các đối thủ.

Rooney buồn bã sau trận đấu

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà và có bàn thắng dẫn trước nhưng thầy trò Alex Ferguson vẫn phải chấp nhận thất bại cay đắng. Trận thua này khiến Nhà ĐKVĐ Premier League đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi ngưỡng cửa tứ kết Europa League.

Ngay ở phút thứ 4 của trận đấu, Fernando Llorente đã tung cú sút xa đầy uy lực đe dọa khung thành David De Gea. Tới phút 16, đội chủ nhà mới có câu trả lời. Tuy nhiên, cú dứt điểm ngoài vòng cấm của Javier Hernandez lại quá nhẹ nên không tạo ra nguy hiểm đáng kể nào.

Dù tuyến giữa chơi không thực sự xuất sắc nhưng đội chủ nhà lại bất ngờ có bàn mở tỷ số sau những pha phối hợp rất đẹp mắt của Ryan Giggs và Javier Hernandez. Sau cú dứt điểm đầu tiên của tiền đạo người Mexico bị thủ môn Iraizoz chặn được, Wayne Rooney đã có mặt đúng lúc để đệm bóng tung lưới đội khách.  Tuy nhiên, khoảng cách này cũng chỉ được duy trì tới cuối hiệp 1 bởi Fernando Llorente đã đánh đầu tung lưới thủ thành David De Gea san bằng cách biệt.

Ngay khi hiệp 2 trở lại, Bilbao đã làm chao đảo hàng thủ MU vẫn bằng bài tấn công quen thuộc. Chỉ trong 4 phút, đại diện La Liga đã có tới 3 tình huống sóng gió về phía khung thành De Gea. Iker Muniain, Fernando Llorente và Marcos đều bỏ lỡ 1 cách đáng tiếc.

Phút 68, David De Gea lại xuất sắc cản phá cú dứt điểm kỹ thuật của tiền đạo Iker Muniain. Tuy nhiên, ở tình huống diễn ra 4 phút sau đó, thủ thành trẻ TBN đã bị khuất phục. Từ 1 pha tấn công trung lộ, Iker Muniain tung đường chuyền sắc sảo giúp De Marcos hạ gục De Gea bằng cú sút chân trái hiểm hóc.

Vào phút thi đấu chính thức cuối cùng, hàng thủ Man Utd lại bộc lộ những sai lầm. Từ cú dứt điểm không quá khó của De Marcos, De Gea đẩy bóng nhưng không có hậu vệ MU nào cản phá và Iker Muniain không từ chối cơ hội nâng tỷ số lên 3-1.

Những nỗ lực cuối cùng của đội chủ nhà cũng chỉ đủ để họ có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-3. De Marcos để bóng chạm tay trong vòng cấm và trên chấm phạt đền, Wayne Rooney dễ dàng đánh bại Iraizoz ấn định tỉ số 2-3. Thất bại này khiến Man Utd đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi đấu trường Europa League.

Man City phung phí quá nhiều cơ hội

Trong khi đó, việc các chân sút bỏ lỡ quá nhiều cơ hội đã khiến Man City không thể có được kết quả có lợi trong chuyến làm khách trên sân của Sporting Lisbon. Nhập cuộc với tâm lý thận trọng song Man City vẫn là đội chơi có nét hơn nhờ dàn cầu thủ chất lượng.

Song càng gần cuối hiệp 1, đội khách lại càng để mất quyền kiểm soát tuyến giữa khi những tiền vệ như Barry và De Jong đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của một Yaya Toure. Việc tuyến trên không được "tiếp đạn" đủ đã làm giảm mối đe dọa thường trực lên khung thành đội chủ nhà. Nhờ vậy, hai hậu vệ cánh của Sporting, đặc biệt là Perreira, đã có cơ hội dâng cao hỗ trợ tấn công.

Sau một số tình huống đáng chú ý bị cầu thủ hai đội bỏ lỡ trong hiệp 1, bàn thắng đã đến ngay đầu hiệp 2 với pha dứt điểm tinh tế của trung vệ Xandao. Lúc này, HLV Mancini đã phải tung tất cả những cầu thủ tấn công còn lại như Balotelli hay Nasri vào sân.

Song trong một trận đấu mà may mắn không ở bên đội bóng của Anh, xà ngang đã hai lần từ chối bàn thắng cho Man City, rồi chưa kể những tình huống dứt điểm cận thành, đội bóng của HLV Mancini đã không thể tìm kiếm được bàn san hòa.

Nếu xét về cơ hội ghi bàn, Man City không thua kém Sporting, đội đã chơi rất cố gắng và gắn kết trong trận này. Tỷ số thua 0-1 chưa nói lên nhiều điều vì trước mắt, Man City còn 90 phút "sửa sai"  trên sân nhà Etihad.

Kết quả lượt đi vòng 1/8 Europa League, thứ 6 ngày 9-3:

01h05:

Atletico 3 - 1 Besiktas (1h05)
FC Twente 1 - 0 Schalke 04
Sporting Lisbon 1 - 0 Man City
M. Kharkiv 0  - 1 Olympiacos

03h05:
Man Utd 2 - 3 Bilbao
AZ Alkmaar 2 - 0 Udinese
Valencia 4 - 2 PSV
S. de Liege 2 - 2 Hannover 96