Nam thanh niên đi lang thang được Cảnh sát giao thông hỗ trợ tiền về quê

ANTD.VN - Không có tiền, nam thanh niên lang thang đi bộ tìm đường ra bến xe để về quê thăm bố bị ốm, tuy nhiên, do đói và mệt đã ngồi gục bên đường. Người này sau đó may mắn được cán bộ chiến sĩ Cảnh sát giao thông hỗ trợ, trở về nhà ngay trong đêm. 

Khoảng 19h30 tối 28-4, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 do Đại uý Nguyễn Tuấn Phong làm Tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT trên tuyến đường Trần Duy Hưng thì phát hiện một nam thanh niên ngồi trên vỉa hè với biểu hiện mệt mỏi.

z7774333096063-254854cd3edd8b69f1af1e188e1569ce.jpg
Người thanh niên do đói và mệt đã ngồi gục trên đường

Tổ công tác đã dừng xe, hỏi thăm và được biết thanh niên trên tên Hoàng Văn Q. (SN 1992, người dân tộc Thái, quê ở tỉnh Lai Châu), xuống Hà Nội làm thuê. Tuy nhiên, do mới đi làm được ít ngày thì nhận tin người thân ốm nặng, anh xin nghỉ để về quê nhưng không được chủ đồng ý vì chưa đủ ngày công theo hợp đồng. Không có tiền trong người, không thông thạo đường xá, anh Q. đã tự ý rời đi, lang thang tìm đường ra bến xe để về quê. Do đói và mệt, anh phải ngồi nghỉ trên vỉa hè.

z7774333085378-1e1273723be25176700b7053bc20c248.jpg
Cán bộ chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã đưa người thanh niên về đơn vị ăn nghỉ...
z7774333080891-5698c2780da39d379a219182628178c9.jpg
sau đó hỗ trợ thanh niên này lên xe về quê ngay trong đêm

Trước sự việc trên, tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy Đội, đồng thời đưa anh Q. về trụ sở đơn vị để ăn uống, nghỉ ngơi. Sau khi nắm rõ hoàn cảnh, một số đoàn viên trong đơn vị đã tự nguyện quyên góp tiền mua vé xe và trực tiếp đưa anh Q. ra bến xe Mỹ Đình, hỗ trợ lên xe về quê an toàn.

Việc làm ý nghĩa, kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 6 không chỉ giúp đỡ người dân vượt qua hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô tận tụy, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Tin cùng chuyên mục