Chiến công mang tên "không có gì xảy ra" và đêm trắng thức canh "trái tim" Thủ đô

Chiến công mang tên "không có gì xảy ra" và đêm trắng thức canh "trái tim" Thủ đô

ANTD.VN - Giữa không khí náo nhiệt của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, khi ánh đèn neon rực sáng phố cổ và những cuộc vui kéo dài bất tận, cũng là lúc một nhịp sống khác lặng lẽ bắt đầu. Không có những pha rượt đuổi nghẹt thở hay những chuyên án chấn động, ca trực đêm của Công an phường Hoàn Kiếm hiện lên qua những bữa ăn dang dở, cuộc giằng co từng mét vỉa hè và những vòng xe tuần tra cạn đáy nhiên liệu dưới trời mưa rả rích. Xuyên một đêm trắng theo chân các tổ công tác, chúng tôi mới thấu hiểu cái giá của sự bình yên và một thứ chiến công đặc biệt mang tên: "Không có vụ việc nào xảy ra".

20h đêm 28/4. Sau cả ngày nóng bức, gió mát lạnh báo hiệu cơn mưa sắp đến.

Dòng người vẫn đổ về Hồ Gươm, Tạ Hiện, Nhà Thờ… đông như trẩy hội. Ánh đèn neon bật sáng, nhạc dồn dập, những tiếng cười vui khắp nơi. Ở một nhịp khác của thành phố, bộ đàm bắt đầu réo liên hồi. Ca trực đêm chính thức bắt đầu.

Những chiến sỹ Công an bước ra đường - lặng lẽ, đều đặn - khi phố vừa lên đèn.

007.jpg
Cán bộ chiến sĩ Công an phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tại trụ sở Công an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) ở số 2 Cổ Tân, không khí ráo riết với tiếng bộ đàm reo liên tục. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội về việc đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn kỳ nghỉ lễ, Thiếu tá Ngô Quang Phúc, Phó Trưởng Công an phường, nói nhanh trước giờ xuất phát:

"Kỳ nghỉ lễ, áp lực dồn về khu trung tâm rất lớn. Anh em xác định ứng trực 100%, giữ địa bàn bằng được. Đi theo chúng tôi một đêm, sẽ thấy công việc này không hề 'lãng mạn' như nhiều người nghĩ."

Cuộc chiến lợi nhuận và "vùng không ngoại lệ"

Chúng tôi bắt đầu ca trực bằng một cuộc đấu trí tại Tổ Cảnh sát hình sự lúc 20h15.

Cơ sở số 2 Hàng Giấy sáng đèn. Đối diện với lực lượng chức năng là hai thanh niên còn rất trẻ, dáng vẻ tri thức. Họ là chủ và quản lý của một tụ điểm vừa bị lật tẩy hành vi buôn bán "bóng cười" (khí N2O).

16.jpg

Bị lật bài ngửa, người quản lý trẻ tuổi ngập ngừng phân bua: "Chúng tôi biết Công an cấm, cũng được tuyên truyền rồi. Nhưng dạo này kinh tế khó khăn quá, mà lợi nhuận mỗi quả bóng vớt vát lại tận 50% nên mới làm liều...".

Lời bao biện yếu ớt ngay lập tức bị bẻ gãy. Thiếu tá Bùi Mạnh Chiến, Tổ Phó Tổ Cảnh sát hình sự đanh giọng: "Pháp luật không vận hành theo định nghĩa 'khó khăn' của các anh. Các anh đều là người có ăn học, biết rõ thứ khí đó tàn phá thần kinh người dùng thế nào. Không thể lấy sự khó khăn để ngụy biện cho việc đầu độc người khác kiếm lời".

Lực lượng Cảnh sát hình sự kiên quyết đấu tranh, làm rõ hành vi kinh doanh "bóng cười" trái phép của các đối tượng.

Kéo tập hồ sơ vụ triệt phá tụ điểm bóng cười lớn hôm 26/4 vừa qua, Thiếu tá Chiến phân tích mặt trái của "kinh tế đêm" khi bị lòng tham chi phối: "Có những lúc, một bình khí N2O nhập lậu chỉ chừng 1 triệu đồng. Quả trót lọt, xé lẻ ra bán, chúng thu về hàng trăm triệu. Một vốn một trăm lời. Siêu lợi nhuận sinh ra siêu liều lĩnh".

Chính vì thế, quan điểm của lực lượng Công an cực kỳ rõ ràng: Xử lý điểm, xử lý mạnh, tuyệt đối không có vùng cấm, làm điểm để răn đe, công khai xử lý vi phạm để cảnh báo...

666.jpg
Đêm tuần tra...

Bài toán 20 lít xăng và cuộc giằng co từng mét vỉa hè

Rời tổ hình sự, chúng tôi tiếp tục di chuyển về khu Nhà Thờ - nơi áp lực trật tự đô thị luôn “nóng” nhất mỗi dịp lễ.

21h. Bữa tối của các cán bộ chiến sĩ tại Tổ Cảnh sát trật tự (đóng quân ở số 8-10 phố Nhà Thờ) là mấy phần đồ ăn nhanh gọi vội. Chưa kịp bóc, anh em lại phải lao ra đường khi đã vào ca tuần tra mới...

Đại úy Nguyễn Văn Luyện đang lập biên bản một hộ kinh doanh cố tình đẩy biển "vẫy" ra lòng đường. Đại úy Luyện chìa ngay bức ảnh vi phạm đã được camera ghi nhận từ trước, tiến hành phạt nguội. Người chủ đuối lý, đành ký biên bản.

"Chị về nhắc bà con, ngõ sâu rẽ hẻm lực lượng chức năng cũng thu giữ và phạt nghiêm. Kinh doanh bền vững là ở thái độ phục vụ, ở chất lượng sản phẩm, chứ không phải cái biển thò ra thụt vào này. Phạt mãi thì mất hay, chúng ta nên gặp nhau ở những hoàn cảnh vui vẻ, chứ lấn chiếm thế này thì nhất quyết không được", Đại úy Luyện mềm mỏng nhưng dứt khoát.

12.jpg
CAP Hoàn Kiếm xử lý nghiêm một trường hợp đặt biển quảng cáo dưới vỉa hè
11.jpg

Đẩy lùi vi phạm trật tự đô thị ở khu vực trung tâm là một "cuộc chiến" của sự kiên trì. Trung tá Nguyễn Mạnh Thuyên, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự cho biết, lực lượng chia ca xoay vòng 24/24h.

Để trị "bệnh chây ì", biện pháp ghi hình phạt nguội được áp dụng triệt để. "Bị phạt đau 2, 3 lần là tự khắc chấp hành. Khách khứa có đòi ra vỉa hè ngồi, chủ quán cũng phải biết từ chối khéo. Quán văn minh sẽ đón những vị khách có văn hóa. Vẫn còn hàng quán vi phạm nên chúng tôi tổ chức tuần tra liên tục, xử lý nghiêm để uốn nắn hành vi", Trung tá Thuyên nói.

009.jpg
Một chủ cơ sở kinh doanh trên phố Hàng Buồm thừa nhận việc từng bị phạt và nay đã tự giác tuân thủ nghiêm túc.

Chỉ tay về chiếc xe tải có trọng tải 500kg của tổ, anh nói: "Quãng đường tuần tra chẳng ai đong đếm. Nhưng xe đổ 20 lít xăng, chạy đúng 2 ngày là cạn đáy. Chừng đó đủ hiểu anh em bám đường, bám vỉa hè gắt gao nhường nào".

008.jpg
Từ trên xe công vụ, các chiến sĩ liên tục nhắc nhở người dân, du khách và các hộ kinh doanh nâng cao ý thức giữ gìn TTĐT
555.jpg

Nhìn vào sổ trực, sự quyết liệt của tháng cao điểm hiện ra qua những con số. Trong tháng 3/2026, lực lượng chức năng xử lý 288 trường hợp vi phạm trật tự đô thị. Bước sang tháng 4/2026, con số này tăng vọt lên 707 trường hợp, với tổng số tiền phạt riêng về trật tự đô thị lên tới 876.600.000 đồng.

Tính chung cả vi phạm trật tự giao thông và đô thị trong tháng 4, toàn phường đã xử lý 730 trường hợp, phạt hành chính 889.150.000 đồng. Chỉ trong tháng cao điểm này, trực ban đã phải huy động 132 lượt cán bộ chiến sĩ lao đến hiện trường để giải quyết các tin báo 113...

13.jpg
Sự bình yên ở không gian trung tâm Thủ đô luôn có bóng dáng các chiến sĩ công an

Áp lực là thế, nhưng thành quả mang lại là một diện mạo trong trẻo cho thành phố. Dạo quanh Hồ Gươm, vắng bóng bạt ngàn hàng rong chèo kéo. Một cụ cao niên thong thả tản bộ bên hồ Gươm hồ hởi: "Bờ Hồ dạo này sạch sẽ, bình yên lắm. Dân mình đi bộ an tâm, mà mấy ông Tây cũng thích..."

Trung tá Nguyễn Mạnh Thuyên nói thêm: "Bên cạnh sự quyết liệt của CAP thì lực lượng bảo vệ khu vực phố đi bộ Hồ Gươm hiện nay do đơn vị Bảo vệ thuộc Công ty Tháng 8 của CATP Hà Nội đảm trách nên trách nhiệm cũng rốt ráo hơn, tuyệt đối không có chuyện tiêu cực để hàng rong tồn tại..."

Người dân chia sẻ những đổi thay ở khu vực phố đi bộ hồ Gươm

Ở một nhịp tĩnh lặng của màn đêm

22h30, trời bắt đầu mưa. Tại "ngã tư thế giới" - Tạ Hiện và Lương Ngọc Quyến tấp nập du khách dưới ô dù chen chúc. Nhạc xập xình, ánh sáng chớp giật liên hồi. Khu vực này có cái tên như thế bởi ở đây thường tấp nập du khách quốc tế về đêm bởi những dịch vụ bar, pub giá rẻ...

003.jpg
Các chiến sĩ Tổ Cảnh sát khu vực sải bước trên tuyến phố Tạ Hiện sầm uất.

Theo chân Tổ Cảnh sát khu vực do Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tuấn dẫn đầu, chúng tôi bước vào một quán bar nhỏ, nơi Dj đang chơi nhạc hết công suất. Không ồn ào vác loa dẹp loạn, các anh lịch sự ra hiệu chủ quán "xuống nhạc"...

006.jpg
Lực lượng chức năng soi rọi nhanh các khu vực khuất, phòng ngừa việc tàng trữ, sử dụng chất cấm.
004.jpg
Nụ cười thân thiện và cái bắt tay hợp tác giữa lực lượng Công an và quản lý cơ sở kinh doanh.

Kiểm tra gắt gao nhưng cực kỳ nhanh gọn. Tròn 10 phút, không phát hiện vi phạm, Tổ công tác cảm ơn chủ cơ sở rồi rút êm để ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cơ sở.

"Từ 22h trở đi là giờ 'vàng' của các bar, pub. Mình kiểm tra đột xuất để phủ đầu vi phạm, đến 24h lại đảo qua nhắc nhở đóng cửa. Ngày thường hay ngày lễ đều nhịp nhàng như thế," Thiếu tá Tuấn nói.

Những bước chân đều đặn ấy đã quen thuộc với cả các hộ kinh doanh và du khách. Khách quốc tế không ngạc nhiên hay lo lắng khi thấy lực lượng công an đi kiểm tra, tuần tra, chủ các cửa hàng kinh doanh vui vẻ phối hợp...Tất cả vì một không gian du lịch văn minh, an ninh, an toàn...

Những vòng xe lặng lẽ tuần tra qua các con ngõ vắng khi người dân Thủ đô đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Ca gác đêm dưới mưa...

23h30. Đêm đã ngả sâu. Tại đại bản doanh hình sự, Thiếu tá Bùi Mạnh Chiến đang rải quân cho ca tuần tra rạng sáng.

"Mưa rả rích thế này, dân tình ngủ say sưa là lúc bọn trộm cắp, cướp giật dễ manh động nhất. 3 tổ đi xe máy công khai, bật đèn cảnh báo đỏ để răn đe. Nửa còn lại mặc thường phục, ém quân ở các góc khuất, ngõ tối. Khép kín toàn bộ không gian", mệnh lệnh phát đi đanh gọn.

001.jpg
Những bóng áo xanh lướt đi dưới vòm cầu rêu phong...
002.jpg

Khi phố phường chìm vào giấc ngủ vùi, dưới cơn mưa nặng hạ những người lính hình sự lại tản ra các tuyến phố tối. Cẩn trọng rà soát, quan sát kỹ từng góc khuất, từng dãy xe máy hớ hênh dưới mái hiên...

Những bước chân lặng thầm tan vào màn đêm tĩnh mịch...

"Đến sáng, khi người dân vươn vai thức dậy, sinh hoạt bình thường thì chúng tôi mới hết việc. Nghề này thức đêm là chuyện thường tình. Nhưng anh em vẫn bảo nhau, đi tuần tra mỏi nhừ chân trong đêm tối tĩnh lặng, mà sáng về báo cáo không có bất kỳ vụ việc an ninh trật tự nào xảy ra, thì đó chính là niềm vui lớn nhất", Thiếu tá Chiến mỉm cười.

000.jpg
Gương mặt tập trung cao độ của chiến sĩ Cảnh sát hình sự trẻ CAP Hoàn Kiếm trong đêm
15.jpg
Các chiến sĩ Cảnh sát hình sự trở về sau ca trực đẫm nước mưa vào lúc 4h sáng để thay ca...

Rạng sáng 29/4. Đèn đường tắt dần. Mặt hồ lặng, trời hửng sáng. Mưa cũng đã tạnh.

Sau một đêm gần như không nghỉ, các tổ công tác trở về. Không có vụ việc nào xảy ra.

Nhưng chính sự “không có gì xảy ra” ấy lại là điều họ mong nhất. Khi thành phố thức dậy trong bình yên, ca trực đêm của họ - coi như đã hoàn thành nhiệm vụ...

Tin cùng chuyên mục