Mùa đông ấm áp

(ANTĐ) - Về lại nơi đây, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc - một miền trung du ở phía Bắc tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi cảm thấy thân thuộc đến lạ kỳ. Đặc biệt nhất có lẽ là đồng chí Thượng tá Vũ Kim Thành, Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô, Trưởng đoàn của chúng tôi bởi miền quê này, con người nơi đây đã từng nuôi dưỡng đồng chí những năm tháng ấu thơ, dẫu ngắn ngủi. Lần này, đó là niềm vui của người con trở về, với những hạnh phúc đơn sơ mà sâu nặng nghĩa tình…

Mùa đông ấm áp

(ANTĐ) - Về lại nơi đây, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc - một miền trung du ở phía Bắc tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi cảm thấy thân thuộc đến lạ kỳ. Đặc biệt nhất có lẽ là đồng chí Thượng tá Vũ Kim Thành, Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô, Trưởng đoàn của chúng tôi bởi miền quê này, con người nơi đây đã từng nuôi dưỡng đồng chí những năm tháng ấu thơ, dẫu ngắn ngủi. Lần này, đó là niềm vui của người con trở về, với những hạnh phúc đơn sơ mà sâu nặng nghĩa tình…

Đồng chí Thượng tá Vũ Kim Thành, Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô tặng quà Tết cho bà con xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc và huyện Quảng Xương, Thanh Hóa
Đồng chí Thượng tá Vũ Kim Thành, Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô tặng quà Tết cho bà con xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc và huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

Tinh mơ ngày 20-1, trời đổ mưa, cái rét Hà Nội thêm buốt lạnh, đoàn công tác Báo ANTĐ của chúng tôi kết hợp với Trung tâm Thẩm mỹ Hải Duyên, Hội Chữ thập đỏ quận Ba Đình đã trải qua một hành trình ngược dòng sông Mã mà lòng khấp khởi niềm vui. Bởi chỉ vài tiếng chạy xe từ Hà Nội, chúng tôi sẽ được gặp những người dân nghèo các xã, huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa rất cần được quan tâm, chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần để cùng nhau đón Tết Nguyên đán Tân Mão đang cận kề thêm ấm áp và hạnh phúc bên người thân, làng xóm.

Đoàn có mặt tại UBND xã Vĩnh Hùng khi một ngày mới với người dân nơi đây mới bắt đầu. Đồng chí Hoàng Đình Nghị, Chủ tịch UBND cho biết: “Xã Vĩnh Hùng có 1.900 hộ dân, 8.100 khẩu nhưng mặt bằng chung không đều, có đến 34,81% hộ nghèo, 20% hộ cận nghèo, xã có một làng công giáo toàn tòng Đồng Mực đặc biệt khó khăn”. Nhận được tấm lòng hảo tâm đến với bà con trong xã những ngày giá rét, đồng chí Hoàng Đình Nghị chia sẻ, Tết này bà con nghèo trong xã sẽ thấy ấm áp hơn.

Trong khuôn viên UBND xã, chúng tôi nhìn rõ hơn những nụ cười, niềm vui của những người nông dân một nắng hai sương, khó khăn, vất vả. Bà Hoàng Thị Túc, xã Vĩnh Hùng - một cụ bà đã gần 70 tuổi, gầy gò và khắc khổ trên đôi chân trần là người đầu tiên nhận những món quà từ Báo ANTĐ. Trong sự xúc động, cụ bà nắm chặt tay đồng chí Vũ Kim Thành thật lâu…

Tạm biệt xã Vĩnh Hùng, chúng tôi lên đường đến một huyện nghèo khác của tỉnh Thanh Hóa - Quảng Xương. Tại trụ sở của Hội Chữ thập đỏ huyện Quảng Xương, hàng chục bà con nghèo đã có mặt, mỗi gia đình nghèo một gói quà Tết cùng một khoản tiền. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, những đợt rét tăng cường thêm buốt lạnh nhưng ai nấy ra về đều vui mừng và níu tay chúng tôi trò chuyện, nói lời cảm ơn. Bà Trịnh Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Quảng Xương thay mặt tất cả bà con nhận quà chia sẻ: “Tôi không biết nói gì hơn ngoài sự xúc động và cảm ơn tấm lòng thơm thảo của các đồng chí”.

Tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi đã ngược dòng sông Chu để đến thăm bà con xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa. Trước mắt chỉ còn chừng 10 km nữa thôi là đến xã Thiệu Thịnh nhưng con đường “nảy” lốp đúng là chướng ngại vật với sự ngoằn ngoèo đường đá, lồi lõm đường đất như muốn thử thách lòng quyết tâm của mỗi thành viên trong đoàn. Xe đi trước cuốn bụi phả vào kính xe phía sau, mù mịt.

Xã Thiệu Thịnh hiện dần ra trước mắt khi ngày đã về chiều. Rất đông bà con đã đứng chờ trước trụ sở UBND xã, rồi lần lượt cầm trên tay những gói quà Tết - dẫu bé nhỏ nhưng chứa đầy tình yêu thương, chia ngọt sẻ bùi với bà con. Trước một bãi đất rộng, chúng tôi nhìn rõ hơn những nụ cười, những niềm vui của hàng chục người nghèo lần lượt ra về.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hoạch, Phó Chủ tịch UBND xã xúc động: “Chương trình Tết vui cùng người nghèo của Báo ANTĐ là một hoạt động thiết thực, thể hiện tấm lòng nhân ái, lá lành đùm lá rách, chia sẻ khó khăn với người dân. Chúng tôi xin đón nhận và thay mặt Đảng ủy, chính quyền địa phương, bà con cảm ơn tấm lòng hảo tâm của các đồng chí. Có được niềm vui khi Tết ngày một đến gần, chắc hẳn bà con sẽ ấm lòng”…

Chia tay với bà con những miền đất vừa qua, chúng tôi đã không nói lời tạm biệt mà hẹn ngày trở lại bởi chắc chắn những cái tên như Vĩnh Hùng, Quảng Xương, Thiệu Thịnh sẽ khắc sâu trong tâm trí chúng tôi. Đường về Hà Nội như bớt xa hơn, cái lạnh của mùa đông đã bớt buốt giá bởi mỗi chúng tôi như mang theo hơi ấm của sự sẻ chia nghĩa tình về với Thủ đô.                          

Quân.Trần