Ca sỹ Tuấn Hưng

“Mong không lâm vào cảnh nợ nần”

ANTĐ - Vậy là cũng đã hơn 10 năm kể từ ngày 1 thành viên “Quả dưa hấu” quyết định vào phía Nam lập nghiệp - nơi được đánh giá là khắc nghiệt nhất với bất kỳ nghệ sỹ nào. Nhưng “miếng ghép” của “Quả dưa hấu” ấy vẫn khoắc khoải nỗi nhớ về Thủ đô, nơi anh đặt những viên gạch đầu tiên trong sự nghiệp. Vì lẽ đó, Tuấn Hưng sẽ trở về nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm của anh bằng một liveshow mang tên: “Ngày về”.

- Thời gian quả là không chờ đợi ai? 

- Nhìn lại thì quả một quãng thời gian dài đấy chứ, nhưng lao vào việc rồi thì thấy nó mới như ngày hôm qua. 

- Tại sao anh lại gọi những năm tháng đó là quãng thời gian “đi bụi”? 

- Chỉ có hai bàn tay trắng và mơ ước, mọi thứ được tạo dựng theo từng ngày, tôi đã có quãng thời gian nhuốm bụi cuộc đời thật đáng nhớ. 

 - Có khoảnh khắc nào anh muốn quên đi sự nổi tiếng để trở thành một người bình thường không?

- Tôi vẫn sống một cuộc sống bình thường và dang tay đón những điều may mắn mà cuộc sống mang lại cho tôi. Tôi chỉ cảm thấy mình “nổi tiếng” khi bất chợt được ai đó gọi í ới ngoài đường mà nhìn lại thì… mình hoàn toàn không biết họ là ai! (Cười)  

- Những lúc ngồi suy tư một mình anh thường nghĩ về điều gì?

- Tôi nghĩ xem làm thế nào để mình không ngồi rảnh rỗi và nghĩ như vậy nữa.

- Anh làm gì để giữ gìn hình ảnh của mình?

- Từ trước đến nay tôi không chọn cho mình cách sống theo kiểu mình là ca sỹ nổi tiếng, mà tôi cũng không quen phải giữ hình ảnh, không dám đi đến chỗ đông người, yêu ai cũng phải nhìn trước ngó sau. Người ta đi được chỗ nào thì tôi cũng đến được chỗ đó, tôi rất thoải mái đi chơi vui vẻ cùng với những người bạn thực sự thân thiết của tôi.

- Anh có sợ một ngày mình sẽ hết thời?

- Tôi không sợ hết thời, chỉ sợ hết sức để tiếp tục đam mê ca hát. Tôi luôn sống như thể “thời” của tôi sắp hết và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. 

- Anh ý thức thế nào về sự hấp dẫn của bản thân?

- Chịu khó tìm hiểu về thời trang để mình ăn mặc đỡ lỗi thời. 

- Trong cuộc sống, anh có bị ảnh hưởng bởi một triết lý nào không?

- Bạn có thể thay đổi số phận khi bạn biết thay đổi từng suy nghĩ và hành động từ ngày hôm nay. Tôi tin vào số phận nhưng cũng tin rằng sự cố gắng về mọi mặt trong cuộc sống hàng ngày sẽ phần nào thay đổi được vận mệnh tương lai của mình.

- Người ta nói “nhà văn cần phải nuôi cô đơn để viết”, vậy theo anh ca sỹ cần gì để nuôi dưỡng niềm đam mê?

- Ca sỹ cần có một trái tim biết hát, chứ không phải cố gắng dùng cái miệng vô hồn để xử lý bài hát. 

- Thường thì những người phụ nữ mà phải lòng nghệ sỹ sẽ phải chịu hy sinh nhiều hơn là ngược lại, anh nghĩ sao về quan niệm này?

- Nghệ sỹ đa sầu, đa cảm nên nếu bạn yêu nghệ sỹ thì phải là một người có trái tim mở rộng; và đồng cảm được với bộ môn nghệ thuật mà người nghệ sỹ của bạn đang theo đuổi. 

- Khoảng lặng của anh là gì, hình như anh vẫn che giấu điều này?

- Khoảng lặng mà tôi không nói hoặc giấu đi có nghĩa là tôi để nó cho riêng tôi và những người thân của tôi thôi. 

- Ở độ tuổi này, người đàn ông trong anh đã biết sợ? 

- Thử thách, trải nghiệm, vật lộn trong một quãng thời gian dài khiến tôi hiểu hơn những giá trị của cuộc sống. Ở độ tuổi này tôi nghĩ đàn ông đều biết sợ và quan trọng là biết được giới hạn của bản thân để không có những quyết định mạo hiểm. 

- Một buổi sáng Hà Nội trong anh khác nhiều với một buổi sáng TP.HCM không?

-  Đó là một buổi sáng bên ly café và những người bạn, những câu chuyện về ngày xưa…

- Cảm xúc trong anh lúc này thế nào? Cảm xúc của “Ngày về” ấy? 

 - Với tôi mọi thứ đang rất tuyệt! 

- Xin hỏi Tuấn Hưng câu này, tình yêu dành cho âm nhạc và tình yêu với một người con gái có điểm nào giống nhau không?

- Tôi có thể buồn khi hát, nhưng không thể buồn khi yêu. 

- Anh đam mê cái nào hơn nếu làm một phép thử lựa chọn?

- Hãy để tôi được hát! 

- Thế còn điện ảnh, sau hành trang “Cho một tình yêu” và “Lệnh xóa sổ”, anh còn muốn dạo chơi? 

- Thú thật điện ảnh không phải ước mơ mà tôi theo đuổi mà chỉ là một trải nghiệm thú vị trên con đường nghệ thuật của tôi. Tôi sẽ tham gia khi sắp xếp được thời gian, đương nhiên là với một kịch bản thú vị. 

- Hiện giờ kinh tế có là mối bận tâm quá lớn của anh không?

- Cuộc sống không bao giờ là đủ, tôi trân trọng những gì đang có.  

- Anh kỳ vọng gì ở liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát sắp tới?

- Vé bán hết, để tôi không phải lâm vào cảnh nợ nần...

-  Tại sao anh lại lấy tên liveshow là “Ngày về”?

- Vì điều đó đúng với hành động tâm trạng của tôi lúc này. “Ngày về” là một đêm nhạc với những ý nghĩa rất riêng của cá nhân tôi. Gửi gắm trong đó còn là kỷ niệm, dấu ấn, hình ảnh về những người bạn đã cùng tôi trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời, trong sự nghiệp và tất nhiên, Quả dưa hấu là thành phần không thể thiếu.

- Khi Bằng Kiều không thể hát trong liveshow của anh, 3 miếng ghép còn lại có đủ bổ khuyết cho miếng ghép còn thiếu của Quả dưa hấu năm xưa?

- Thiếu Bằng Kiều, Quả dưa hấu mất đi một thủ lĩnh, nhưng những thành viên còn lại sẽ cố gắng hát thật hay. 

- Nếu người ta nói sự trở về của Tuấn Hưng là do đã chùn chân mỏi gối thì sao?

- Tôi đã đứng và vẫn đang đứng rất vững tại miền đất phía Nam. Sự trở về lần này của tôi chỉ đơn giản vì muốn được ở gần bố mẹ, và tôi biết đã đến lúc mình phải làm tròn trách nhiệm với gia đình. Và đơn giản là tôi tìm được thêm hướng đi khác mà không phải xa nhà. 

- Đích đến của anh là gì sau những đam mê mà anh đang lao động và cống hiến?

- Một người con hiếu thảo, một người chồng đàng hoàng và một người cha tử tế. 

- Không còn trẻ nữa, đến bao giờ anh định yên bề gia thất đây?

- Sắp rồi đấy!

- Tuấn Hưng có phải là một người đàn ông đa tình không?

- Tôi đào hoa chứ không đa tình. 

- Là một người đàn ông đã trải qua không ít cuộc tình. Vậy hôn nhân trong anh là điểm dừng của lý trí hay cảm xúc?

- Phải yêu mới cưới, tình yêu không có lý trí được, tôi là như vậy! Trong tất cả mọi thứ chứ không riêng gì hôn nhân và tình yêu, tôi trân trọng hơn hết là sự chân thành. 

- Trong anh, hạnh phúc được định nghĩa thế nào?

-  Là có đủ hết các hương vị tình yêu đến từ cha mẹ, vợ con, bạn bè và công việc.

- Có người chọn cách sống bằng quá khứ, có người lại chọn cách cảm nhận hiện tại, có người lại sống hướng đến tương lai. Anh có tiếc nuối điều gì trong quá khứ? Anh có bằng lòng với hiện tại? Còn tương lai, anh mường tượng về nó ra sao?

-  Tiếc vì bỏ học giữa chừng nhưng khá hài lòng với hiện tại. Tôi lạc quan với tương lai. 

- Nhiều người trẻ bây giờ bằng mọi giá để trở thành ca sỹ, để được nổi tiếng; suy nghĩ của anh về vấn đề này?

- Hãy đi từng bước bằng chính đôi chân của mình. Tất cả những ca sỹ đang nổi tiếng ở Việt Nam đều đi từng bước chậm và chắc như vậy!

 - Cảm ơn anh!

Liveshow “Ngày về” diễn ra vào tối 31-3 tới tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội thay cho lời tri ân với những khán giả Thủ đô, cũng như lời chào chính thức cho ngày trở về của ca sỹ Tuấn Hưng. Đặc biệt trong liveshow “Ngày về” là sự tái hợp của những thành viên trong nhóm Quả dưa hấu như Anh Tú, Tường Văn cộng thêm những khách mời là ca sỹ Siu Black, Mỹ Tâm, Khắc Việt, Hiếu Hiền, Quang Mẫn, Minh Kiên Beatbox… Đảm nhận vai trò chỉ đạo nghệ thuật là nhạc sỹ Hồ Hoài Anh; ca sỹ Tuấn Hưng sẽ cùng với nhà báo Huyền Thanh đảm nhận vai trò biên tập âm nhạc.