Mong cải cách hơn nữa

ANTD.VN -  Có lẽ người bệnh Việt Nam khổ nhất thế giới bác ạ.

- Làm gì đến mức thế. Đành rằng còn nơi này, nơi kia bệnh nhân vẫn phải nằm chung giường, nhưng về cơ bản ngành Y nước ta còn hơn khối nước. Lại có chuyện gì khiến bác bực mình à?

- Đã lâu rồi tôi cấm mình không được ốm nên cũng chẳng ai hành được. Ý tôi muốn nói về việc Bộ Y tế mới đây đã tổ chức đấu thầu thuốc quốc gia. Chỉ mới đấu thầu có 22 mặt hàng thuốc với 5 hoạt chất mà đã tiết kiệm được 447 tỷ đồng.

- Mới chỉ chừng ấy số thuốc được đấu thầu mà đã tiết kiệm được gần 500 tỷ đồng, trong khi có hàng nghìn loại thuốc đang lưu hành trên thị trường. Nếu được đấu thầu tập trung toàn bộ, số tiền tiết kiệm được sẽ khủng khiếp đến đâu?

- Việc làm này của Bộ Y tế sẽ khiến giá thuốc giảm sâu, sẽ hỗ trợ người bệnh nhiều lắm.

- Tôi cũng hy vọng thế. Từ nay mỗi khi bị ốm tôi không phải run rẩy khi ra nhà thuốc nữa. Mong rằng ngành Y tiếp tục cải cách hơn nữa để người dân được nhờ.