Lụy tình, nhân viên nhà hàng đốt phòng trọ người yêu cũ

ANTD.VN - Chia tay bạn gái, Tú chuyển tình cảm yêu đương sang một thiếu nữ khác. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn thanh niên này, những kỷ niệm ngày nào vẫn không thể xóa nhòa với bạn gái cũ. Và rồi trong cơn mụ mị, đối tượng suýt nữa thiêu sống hai mạng người.

Ngày 13-12, Nguyễn Anh Tú (SN 1991, trú ở xã Yên Trung, Thạch Thất, Hà Nội) bị đưa ra Tòa án Hà Nội xét xử về 2 tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”. Các bị hại trong vụ án là chị Trịnh Thị Mai Hoa và chị Hoàng Thị Phương (cùng SN 1994), đều trú ở tỉnh Tuyên Quang và gia đình chủ nhà, nơi bạn gái cũ của bị cáo ở trọ.

Khai báo về tội phạm tại phiên tòa, Nguyễn Anh Tú trình bày, gần 4 năm trước, đối tượng và chị Trịnh Thị Mai Hoa chính thức yêu nhau. Khi ấy và cho đến thời điểm gây án, Tú làm nhân viên phục vụ tại một nhà hàng ở huyện Quốc Oai, Hà Nội,  còn chị Hoa làm công nhân và thuê trọ tại thị xã Sơn Tây.

Gần 3 năm gắn bó với vô vàn kỷ niệm, giữa năm 2015, cuộc tình của Tú và cô gái quê Tuyên Quang bất ngờ đứt gánh. Nam nhân viên nhà hàng lập tức đem lòng yêu cô gái khác. Trong khi ấy, chị Hoa cũng nhanh chóng chấp nhận mối tình tiếp theo với người tên Huy, bạn thân của Tú.

Lụy tình, Nguyễn Anh Tú suýt chút nữa thiêu sống hai mạng người

Thời điểm trên, tuy đã “đường ai nấy đi” nhưng trong sâu thẳm tâm hồn Tú những kỷ niệm yêu đương với bạn gái cũ vẫn không thể xóa nhòa. Thậm chí, khi biết tin người thay thế mình yêu  Hoa là cậu bạn thân, Tú càng thêm nuối tiếc và cay cú.

Tiếc nuối “tình cũ”, chiều 17-8-2015, Tú nhắn tin hẹn gặp chị Hoa vào tối cùng ngày để hàn gắn tình yêu. Thế nhưng, tin nhắn của đối tượng gửi đi không nhận được phản hồi. Dù vậy, Tú vẫn phóng xe máy lên thị xã Sơn Tây và quyết tâm gặp bằng được người yêu cũ.

Khoảng 19h cùng ngày, đến phòng trọ của cô gái quê Tuyên Quang, Tú thấy cửa phòng khóa chặt. Tú tìm kiếm nhưng vẫn không thấy “tăm hơi” bạn gái cũ đâu. Buồn chán, Tú ghé qua chỗ ở của mấy cậu bạn uống rượu.

Chén chú chén anh được một lúc, Tú tiếp tục gọi điện thoại di động cho Nguyễn Viết Tài, Phan Văn Hải (cùng SN 1994 và cùng là nhân viên ở nhà hàng) lên thị xã Sơn Tây uống rượu. Có mặt tại điểm hẹn vào 23h cùng ngày, Tài và Hải được Tú dẫn ra một quán nhậu gần khu trọ của chị Hoa uống rượu.

Tại đây, nam thanh niên thể hiện là một kẻ lụy tình và tâm sự cho đồng nghiệp nghe về câu chuyện yêu đương “đứt gánh” của mình. Thế rồi, trong cơn ghen tuông  tức tối, Tú bảo các bạn ngồi đợi, còn đối tượng quay lại phòng trọ của chị Hoa.

Gọi mãi mà không thấy người yêu cũ lên tiếng, trong khi cửa phòng trọ bên trong đã khóa chặt nên Tú cho rằng chắc chắn cậu bạn tên Huy đang ngủ cùng chị Hoa. Uất ức, đối tượng đe dọa, nếu chị Hoa không mở cửa sẽ bị đốt phòng trọ để cả ba cùng chết.

Kỳ thực tại phòng trọ của chị Hoa khi ấy chỉ có thêm cô gái đồng hương Hoàng Thị Phương. Thấy sự việc căng thẳng, chị Hoa liền nhắn tin cầu cứu chủ nhà trọ ra khuyên giải Tú về. Nhưng chỉ ngay sau đó không lâu, một lần nữa nam thanh niên lụy tình lại mò đến phòng trọ của người yêu cũ với can xăng 2 lít trong tay.

Kiên trì gọi thêm vài câu vẫn không thấy có người mở cửa, Tú liền đổ nửa can xăng cho chảy ngược vào trong và châm lửa đốt. Lửa cháy dần từ chỗ đối tượng đứng vào trong phòng trọ của chị Hoa. Đúng lúc, Tài và Hải xuất hiện kéo kẻ lụy tình ra khỏi đám cháy, rồi chở nhau bỏ đi.

Nghe tiếng kêu gào của hai cô gái, chủ khu nhà trọ cùng những người xung quanh vội chạy đến dập lửa cứu người. Tuy nhiên, do lửa cháy làm biến dạng chiếc khóa cửa bên trong nên những người này loay hoay mãi vẫn không cứu được các nạn nhân. 

Sau đó, biết tin tính mạng người yêu cũ đang bị đe dọa nên Tú cùng hai thanh niên lập tức quay lại hiện trường phá cửa và giải cứu được các nạn nhân. Nhờ thế mà hậu quả vụ án mới được giảm đi rất nhiều. Dù vậy, vụ cháy cũng đã gây thiệt hại hơn 6 triệu đồng về tài sản.

Cùng với những lời khai báo, thừa nhận tội trạng nêu trên, trước tòa, Tú cho rằng thâm tâm bị cáo không hề có ý định sát hại người yêu cũ.  

Mục đích đốt phòng trọ chỉ để dọa chị Hoa phải “hồi tâm chuyển ý” mà nối lại tình yêu. Và khi phạm tội, một phần do bị “ma men” sai khiến.

Tội phạm mà Tú gây ra là thế và bị cáo cũng khẳng định không có ý định giết người. Song tất cả đều không còn nhiều ý nghĩa. Bởi chiểu theo quy định của luật pháp, việc làm của bị cáo đã phạm vào tội “Giết người” với các tình tiết giết nhiều người, có tính chất côn đồ và tội “Hủy hoại tài sản”.

Do đó, khép lại vụ án ở giai đoạn sơ thẩm và cũng là khép lại cuộc tình bi lụy của bị cáo, TAND - TP Hà Nội đã đi đến quyết định tuyên phạt Nguyễn Anh Tú tổng cộng 14 năm 9 thang tù đối với cả 2 tội danh bị đưa ra xét xử.