Lo bò trắng răng

ANTĐ - Hà Nội sắp trở thành Thủ đô thơ mộng, lãng mạn rồi bác ạ.

Ảnh: Internet

- Căn cứ vào đâu mà bác lạc quan vậy?

- Thì người ta vừa quyết định sẽ tăng thuế trước bạ thu tiền biển ô tô, xe máy gấp mấy lần. Tình hình này sẽ khiến lượng xe đăng ký mới giảm, người dân tha hồ thảnh thơi đi bộ dưới lòng đường mà không sợ gặp tai nạn giao thông.

- Làm gì có chuyện đáng mừng đó. Bác không nhớ cách đây mấy năm Hà Nội cấm đăng ký xe máy đã khiến người dân đổ xô về nông thôn mua suất đăng ký hay sao. Còn bây giờ, để mua được xe giá rẻ, họ cũng nhờ bà con họ hàng vùng sâu, vùng xa đứng tên hộ thì ai làm gì được.

- Biết là sẽ nảy sinh phức tạp, người ta vẫn cố tình đề xuất tăng giá thế nhỉ?

- Đây có lẽ chỉ là biện pháp tận thu nhằm tăng ngân sách địa phương thôi.

- Nhưng chi phí giải quyết hậu quả việc này đâu phải nhỏ, lại rất mất thời gian.

- Bác cứ lo bò trắng răng, để hậu thế lo.