Linh mục lĩnh án 12 năm tù vì phạm tội ấu dâm

ANTD.VN - Tại vùng Altai của Nga, phiên tòa xét xử bị cáo Andrei Kiselev về tội tấn công tình dục trẻ em dưới 14 tuổi đã kết thúc. Ông Andrei là linh mục Chính xứ Nhà thờ Epiphany ở làng Cheremnoye, huyện Pavlovsky, vùng Altai.

Linh mục lĩnh án 12 năm tù vì phạm tội ấu dâm ảnh 1Andrei trong một lần đi câu cá

Hẹ hò ngay trong nhà thờ 

Căn cứ để khởi tố vụ án hình sự là lời thú nhận của chính vị linh mục này trong bức thư gửi cho bạn bè, đồng nghiệp. Nội dung bức thư cho thấy, vào đêm 18 rạng sáng 19-7-2018, ông Andrei đưa cô bé Valya đi câu cá với mình và đã cho tay vào vùng kín của cô bé ngay trong xe ô tô. Ông ta cố gạ gẫm để làm “chuyện ấy”, nhưng Valya từ chối…  

Bé Valya khi đó mới 13 tuổi và là con gái của nữ giáo dân Yelizaveta, người đến thời điểm đó đã chung sống với ông Andrei được 8 năm. Thực tế, ông này đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát từ năm 2016. Khi đó, theo lời khai của bé gái - nạn nhân trong vụ ấu dâm khác được kẻ làm hại đời mình cảnh báo rằng không bao giờ được ở lại nhà thờ một mình với linh mục Andrei vì rất nguy hiểm...

Cũng vào mùa hè 2018, theo tài liệu điều tra, Valentina - con gái nuôi của một nữ giáo dân đột nhiên bị trầm cảm. Bé gái này phàn nàn rằng cô rất sợ linh mục Andrei. Valentina và bà mẹ được mời đến đồn cảnh sát. Tại đây, bé gái nói rằng, trong lúc nghỉ ngơi ngoài trời, linh mục Andrei đã làm điều không đứng đắn với cô. Tại cơ quan điều tra, ông Andrei thừa nhận sự việc và rằng, những điều được ông viết trong bức thư là đúng sự thật. Andrei bị bắt ngay trong ngày hôm đó và lập tức tường trình toàn bộ sự việc... 

Andrei Kiselev sinh năm 1968 tại thành phố Barnaul, vùng Altai, đã học tại Khoa Sinh học, Đại học Tổng hợp Quốc gia Altai. Năm 1989, Andrei xin vào làm việc tại đơn vị sản xuất pho mát ở Siberia và quen cô Yelena. Khi đó, Yelena có chồng và con trai. Andrei đã đăng ký kết hôn với Yelena sau khi cô ly dị chồng. Theo cô Yelena, họ không có con chung. Andrei bất ngờ say mê với tôn giáo, đến nhà thờ thường xuyên và trở thành linh mục.  

Theo tài liệu điều tra, năm 2000, sau khi được trao trách nhiệm coi sóc giáo xứ ở làng Cheremnoye, linh mục Andrei lập tức tuyển người giúp việc.  Một trong những người đầu tiên được nhận vào làm việc trong nhà thờ là cô Lyubov Silantieva (23 tuổi) ở Barnaul. Sau nhiều lần gạ gẫm bất thành, cuối cùng tại thư viện nhà thờ, ông Andrei đã đạt được mục đích… 

Nhận con đẻ làm con nuôi

Theo lời khai của Lyubov, vào tháng 2-2001, khi biết cô có thai, linh mục Andrei đã yêu cầu Lyubov không được tiết lộ mình là bố của đứa bé. Ông ta đưa cô về nhà nhờ mẹ đẻ mình chăm sóc. Sau khi Lyubov sinh bé gái Matrena, ông Andrei thuyết phục vợ nhận đứa bé làm con nuôi. Một năm rưỡi sau, Lyubov lại sinh Glafira. Bé gái này cũng được vợ ông Andrei nhận làm con nuôi.  

Các điều tra viên còn tìm được cô gái vào năm 2013, khi là nữ sinh 14 tuổi, đã sinh cho linh mục Andrei một đứa con. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không thể truy cứu trách nhiệm hình sự Andrei trong vụ này vì hết thời hiệu. Trở lại vụ bé Valya, sau khi Andrei bị bắt, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định pháp y và xác định, bé gái này giữ được trinh tiết.

Mặc dù các luật sư đã cố gắng chứng minh rằng, linh mục Andrei là nạn nhân của sự vu khống, nhưng những bản tự khai viết tay và bức thư của ông ta gửi cho bạn bè, đồng nghiệp lại khẳng định, ông Andrei phạm tội tấn công tình dục trẻ em dưới 14 tuổi. Ngày 24-4-2019, Andrei mới chỉ bị kết án 12 năm tù với chế độ giam giữ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, tới đây, ông Andrei sẽ còn phải chịu trách nhiệm về những hành vi phạm tội khác của mình…