Lần đầu tiết lộ kế hoạch vây bắt hung thủ vụ thảm án ở Lào Cai

ANTD.VN - Gần một năm  sau thảm án tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai,  tôi mới có dịp được gặp và nghe chính những điều tra viên của Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Lào Cai)                     lần đầu kể lại chuyện phá án. 

Chia tổ khám nghiệm hiện trường, truy bắt hung thủ - Ảnh: Xuân Dũng

Khoảng 23h đêm 9-8-2016, cơ quan công an nhận được tin báo: Anh Tẩn Ông Nải, SN 1994, trú tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát cùng bố mẹ đi làm thuê về đến nhà không thấy vợ con đâu, cửa nhà và bếp đều cài chốt trong. Tẩn Ông Nải dùng dao đẩy chốt cửa phía sau của gian bếp vào nhà thấy bên trong cửa chính vào bếp có 1 khẩu súng kíp đã lên cò, nòng chĩa ra cửa; đồ đạc trong nhà bị xáo trộn.

Anh Nải đi tìm quanh nhà thì phát hiện con chó của gia đình bị chém vào cổ nằm ở vườn trước nhà, con gái Tẩn Mai Phương nằm chết ở khe nước, có đá đè lên người. Sau đó, thi thể vợ, con gái thứ nhất cùng cháu gái con của anh vợ cũng được tìm thấy. 

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã gây hoang mang và phẫn nộ trong dư luận cả nước, đặc biệt là nhân dân tại địa phương. Yêu cầu bức thiết đặt ra cho lực lượng Công an tỉnh Lào Cai là phải nhanh chóng điều tra, truy bắt thủ phạm gây ra vụ án trong thời gian sớm nhất. 

Thực nghiệm điều tra; nghi phạm diễn lại vụ án

Nghi can có biệt tài đu cây, săn bắn và trộm cắp 

Ngay trong đêm xảy ra vụ án (9-8-2016), Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã dẫn đầu lực lượng điều tra viên, trinh sát và các lực lượng khác tiếp cận hiện trường, truy tìm nạn nhân, đồng thời tìm hiểu các mối quan hệ, mâu thuẫn của gia đình bị hại, rà soát, sàng lọc nhanh các đối tượng trên địa bàn thôn Phìn Ngan. 

Một thông tin rất quan trọng nổi lên: Đối tượng Tẩn Láo Lở (tên khác là Lở Vần), SN 1992, ở gần nhà bị hại có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân, ngay tối xảy ra vụ án  đã bỏ nhà đi đâu không rõ. Lập tức, Thượng tá Thắng cùng lực lượng trinh sát đã trực tiếp đến tận nhà từng hộ gia đình thân nhân của đối tượng ở trong thôn Phìn Ngan để xác minh, song không ai biết đối tượng đi đâu, làm gì. 

Xem xét lại kỹ tính chất, thủ đoạn gây án, dấu vết và vật chứng để lại ở hiện trường, nhận định đối tượng gây án rất thông thạo địa bàn và phải là đồng bào ở địa phương, nhiều khả năng là người có mối quan hệ quen biết, mâu thuẫn với gia đình nạn nhân; lực lượng chức năng nhận thấy Tẩn Láo Lở là nghi can số 1. Qua xác minh, đối tượng Tẩn Láo Lở có quen biết với gia đình nạn nhân.

Thắng lợi của Chuyên án 816B đã gây được tiếng vang lớn trong nhân dân cả nước, là điển hình trong toàn lực lượng Công an nhân dân, được các cấp, các ngành và chính quyền địa phương đánh giá rất cao. Nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát nhân dân (20-7-1962/20-7-2017), tập thể cán bộ chiến sĩ Phòng CSHS và Công an huyện Bát Xát - Công an tỉnh Lào Cai vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Ba; Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, Thiếu tá Trần Xuân Dũng… được  Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Tháng 10-2013, sau khi chị Tẩn Tả Mẩy về thôn Phìn Ngan lấy chồng được gần 1 tháng, lợi dụng lúc gia đình nhà chồng chị Mẩy đi vắng, chỉ có một mình chị Mẩy ở nhà, Tẩn Láo Lở đã có hành vi cưỡng bức chị Mẩy bất thành do người phụ nữ này chống cự quyết liệt. Gia đình nhà chồng Mẩy tố cáo Tẩn Láo Lở tới Công an xã Trịnh Tường.

Vụ việc được giải quyết, Lở phải bồi thường số tiền 7,7 triệu đồng nhưng Lở không chấp hành, nên tháng 9-2014, gia đình chồng Mẩy đã dắt một con trâu của gia đình Lở về nhà. Sau đó, gia đình Lở đã bồi thường số tiền trên để lấy lại trâu, từ đó giữa gia đình Tẩn Láo Lở và gia đình chồng chị Mẩy phát sinh mâu thuẫn. 

Điều tra cho thấy, Lở thường xuyên đi các nơi làm ăn, trong đó đã 2 lần sang Trung Quốc làm thuê nhưng hắn cũng là đối tượng lười lao động, ham mê cờ bạc, thích hưởng thụ, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, đánh bạc và trộm cắp. 

Đặc biệt, đối tượng Tẩn Láo Lở còn là thợ săn có biệt tài bắn súng, trèo cây, đu dây và leo vách núi đá rất giỏi. Đối tượng cũng rất khéo tay, tự chế được thuốc súng, làm được các loại súng kíp, súng cồn, cung tên để phục vụ việc săn bắn; ngoài ra còn là tên trộm cắp nổi tiếng khắp vùng. Vì vậy, đối tượng rất thông thạo địa bàn trong các thôn, xã giáp ranh, đặc biệt là các khu vực rừng núi, hang động trên địa bàn.

Nghi phạm Tẩn Láo Lở khai nhận tội tại cơ quan điều tra

Siết vòng vây truy tìm đối tượng

Lực lượng công an đã tập trung rà soát toàn bộ các địa bàn nghi vấn, các bến bãi hàng hóa trên tuyến biên giới Việt Nam (Lào Cai) - Trung Quốc nhưng không phát hiện được manh mối gì về đối tượng. Tuy nhiên, đến ngày 13-8-2016, Ban chuyên án đã có đủ căn cứ xác định đối tượng Tẩn Láo Lở đang lẩn trốn khu vực núi rừng thuộc xã Trịnh Tường và xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát để trốn tránh sự truy bắt của của cơ quan công an.

Đây là khu vực rất thuận lợi cho đối tượng lẩn trốn, vì địa bàn rộng vài chục km2 và vô cùng phức tạp: Phía trên núi cao là rừng già nguyên sinh xen lẫn nương trồng thảo quả, phía dưới là các rừng vầu và đồi rừng dân khai hoang canh tác trồng cây lương thực hoa màu ở gần các thôn bản. Khu vực này có nhiều hang đá và lều lán của người dân dựng lên để phục vụ việc canh tác, chăn nuôi gia súc dài ngày, nhưng mọi người đều bỏ không dám đến canh tác từ sau khi vụ án xảy ra. 

Nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đại tá Đinh Tiến Quân - Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, Đại tá Hoàng Mạnh Hùng - Phó giám đốc, Trưởng Ban chuyên án và sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy chính quyền địa phương, cũng như ý chí quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng Tẩn Láo Lở của cán bộ chiến sỹ tham gia Ban chuyên án, Thượng tá Nguyễn Minh Thắng cùng đồng đội đã trực tiếp khảo sát hàng trăm km đường rừng để tìm ra dấu vết của đối tượng.

Các tổ công tác đã tìm hiểu những đường tắt, đường mòn đi qua các cánh rừng, nương lán và thôn bản gần đó để tìm ra quy luật hoạt động của Tẩn Láo Lở nhằm xây dựng phương án mật phục, đón lõng, truy bắt đối tượng. 

Sau một thời gian ngắn, gần 200 cán bộ chiến sỹ chia thành 5 tổ do lãnh đạo Phòng CSHS và lãnh đạo Công an huyện Bát Xát làm tổ trưởng, tổ chức chốt chặn, rà soát, mật phục, đón lõng ở 5 khu vực trọng yếu; bao vây toàn bộ khu vực nghi vấn đối tượng đang lẩn trốn.

Đồng thời, Ban chuyên án tổ chức họp dân ở các khu vực được phân công, vận động nhân dân cùng tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, giúp đỡ lực lượng công an phát hiện, truy tìm dấu vết của đối tượng, nâng cao cảnh giác không để đối tượng có cơ hội lấy trộm đồ dùng, lương thực, thực phẩm, công cụ lao động sản xuất để sinh sống trong thời gian lẩn trốn. 

Kế hoạch “giăng bẫy” táo bạo

Dù bị siết vòng vây nhưng nhờ thông thạo địa hình, biệt tài leo cây và ranh mãnh như một con cáo, nên nhiều lần Tẩn Láo Lở đã kịp quăng mình đu người dưới vực đá hay trèo nhanh như sóc tít lên bụi cây rậm rạp gai góc, thoát thân chỉ trong gang tấc. Tuy nhiên, đối tượng cũng không dám di chuyển xuống khu vực dân cư để trốn, vì toàn bộ khu vực đối tượng lẩn trốn đã bị bao vây chặt. 

Thượng tá Nguyễn Minh Thắng nhớ lại: Dù không biết chữ, nhưng Tẩn Láo Lở rất tinh ranh khi đã 2 lần dùng sim rác báo tin giả cho lực lượng chốt chặn, còn hắn thì trèo lên ngọn núi cao ngồi quan sát, nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra và ước lượng được quân số của lực lượng tham gia vây bắt. 

Ngày 2-9-2016, nắm được thông tin đối tượng đang tìm cách về nhà gặp gia đình, người thân, nhận định có thể đối tượng cần tiếp tế về lương thực, thực phẩm hoặc cần sự giúp đỡ để trốn đi nơi khác, ngay lập tức, Ban chuyên án giãn một số điểm mai phục  để đối tượng có thể về gặp gia đình nhưng đêm hôm đó đối tượng không về do thấy lực lượng mật phục dày đặc. 

Trước tình hình đó, Thiếu tá Trần Xuân Dũng (Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra -CAH Bát Xát) đã đề xuất Ban chuyên án kế hoạch táo bạo: Ngày hôm sau, tất cả các mũi mật phục đều rút lui ra xa cách gia đình bố đẻ đối tượng 1km, chỉ để lại 3 trinh sát dày dạn kinh nghiệm  bí mật quay lại khu rừng già phía sau nhà bố mẹ đẻ của đối tượng mật phục. 

Khoảng 8h tối, bỗng một bóng đen xuất hiện, đợi khi đã lọt vào vòng vây, Thiếu tá Dũng bất ngờ bật lên quật ngã đối tượng và đưa về CAH Bát Xát đấu tranh, khai thác. Tại đây, Tẩn Láo Lở đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người man rợ.