Lá thư làm vơi đi nỗi nhớ

ANTĐ - Các chú Cảnh sát biển kính mến!

Tân Hội, ngày 14 tháng 7 năm 2014

Cháu tên là Nguyễn Thị Phương Thùy, học sinh trường Tiểu học Tân Hội B, Đan Phượng, Hà Nội. Hôm nay cháu viết bức thư này cho các chú để hỏi thăm sức khỏe, tình hình Biển Đông và kể cho các chú nghe về đất liền.

Dạo này các chú có khỏe không ạ? Phải xa gia đình một thời gian dài, chắc các chú nhớ nhà lắm. Cháu tuy không mang đến cho các chú người các chú yêu thương nhưng cháu mong bức thư này sẽ làm vơi đi phần nào nỗi nhớ, nỗi buồn trong các chú. Trong những ngày bám biển vừa qua, có lẽ, các chú phải chịu nhiều vất vả, khó khăn lắm. Mặc dù không được trực tiếp cùng các chú theo dõi tình hình Biển Đông, nhưng cháu cảm nhận được phần nào nỗi lo lắng cho quê hương đất nước của mỗi người. 

Bây giờ cháu sẽ kể cho các chú nghe về tình hình trên đất liền. Được sự bảo vệ của những người lính dũng cảm và can trường như các chú nên đất liền vẫn luôn xinh đẹp và yên bình. Hàng ngày, chúng cháu vẫn đến trường chăm chỉ, đều đặn. Ở trường, thầy cô vẫn ân cần, dịu dàng, luôn dạy chúng cháu những điều hay, lẽ phải. Về nhà, bố mẹ lại khuyên bảo chúng cháu hãy học tập thật tốt để làm nhiều việc có ích cho xã hội. Các chú có biết không, chính những việc làm sai trái của Trung Quốc và sự chịu đựng gian khổ, hy sinh quên mình của các chú đã giúp cho mong ước trở thành lính hải quân của cháu ngày càng bùng cháy. Cháu đã tự hứa với bản thân sẽ chăm chỉ học hành để mai sau xây dựng Tổ quốc.

Cuối thư, cháu chúc các chú mạnh khỏe, luôn giữ vững cây súng để giữ vững đất trời quê hương mình.

Cháu của các chú