Khi "hotgirl" muốn trở thành ca sĩ bất chấp mọi lời khen chê

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thêm một “hotgirl” vừa gia nhập con đường ca hát, thêm nhiều người lo ngại cho danh xưng “ca sĩ” trong làng nhạc Việt.

Mới đây Trần Ngọc Ánh, cô gái sinh năm 1994 được biết đến với biệt danh Mon 2K – một trong những “hotgirl” được xếp vào hàng nổi tiếng trên mạng xã hội bất ngờ tung MV ca nhạc, lần đầu tiên khoe giọng hát cạnh tranh với nhiều người đẹp đi hát khác như: Chi Pu, Ngọc Trinh…Mon 2K thật thà chia sẻ, cô rất thích ca hát nhưng trước kia chưa đủ tự tin và không nghĩ là mình có cơ hội được đứng hát trên sân khấu trong vai trò một ca sĩ. Trong khi đó, công việc livestream, quay quảng cáo lại mang đến cho mình nhiều nguồn thu nhập vì được nhiều người ủng hộ, thế nên cô chỉ tập trung làm những việc này. “Hotgirl” này còn thừa nhận, ca hát là một địa hạt hoàn toàn mới và việc đi hát giống như bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Nói về lý do bỗng dưng lấn sân ca hát, Mon 2K cho biết, khi thấy các “hotgirl” khác như Chi Pu lấn sân thành công trong vai trò ca sĩ và mới đây nhất là Ngọc Trinh cũng phát hành MV thì cô càng có thêm động lực để thử sức với việc cầm míc hát. “Hotgirl” này khẳng định, giọng hát của mình không hề thua Chi Pu lẫn Ngọc Trinh, dù có thể “hát chưa hay lắm” nhưng dẫu sao điều đó cũng giúp cô có thể can đảm để đi hát.

Mon 2K muốn trở thành ca sĩ hạng A

Mon 2K muốn trở thành ca sĩ hạng A

Cùng với việc quyết tâm trở thành ca sĩ, Mon 2K giãi bày sẽ không để cái tên của mình gắn với những thị phi không đáng có, thay vào đó là sẽ nỗ lực tập trung phát triển sự nghiệp. Cô còn tuyên bố trong thời gian tới sẽ “cover” nhiều ca khúc “hot” và tiếp tục thể hiện các sáng tác khác để dành tặng khán giả. Cách đây không lâu, trước khi chính thức tung ra MV đầu tay, Mon 2K từng thổ lộ về ước mơ muốn trở thành ca sĩ hạng A. Đáp trả việc ước mơ này bị “ném đá” tới tấp, cô nàng khuyên mọi người không thích thì không nên nặng lời với mình.

Trở lại với MV đầu tay của Mon 2K, ca khúc trong MV này nói về những cảm xúc, suy tư của một người con gái vì mải mê chạy theo danh lợi xa hoa mà quên kiếm tìm một bờ vai để nương tựa. Điều đáng nói, bên cạnh giọng hát bị cho là thiếu đủ thứ từ cảm xúc đến nội lực, thì “hotgirl” này không quên khoe khéo vòng một có số đo “khủng” xuyên suốt các cảnh quay. Sau gần hai ngày kể từ khi phát hành, lượt xem MV cũng chỉ dừng lại ở con số cực kỳ khiêm tốn hơn 1.000 người xem.

Ngọc Trinh bị chê giọng hát khi lấn sân âm nhạc

Ngọc Trinh bị chê giọng hát khi lấn sân âm nhạc

Mặc dù lấy Chi Pu và Ngọc Trinh làm động lực để mạnh dạn lấn sân ca hát song trên thực tế, hai người đẹp mà Mon 2K kể trên cũng rơi vào cảnh bị chê là “thảm họa” trên con đường chinh phục ca hát chuyên nghiệp. Sau 2 tuần ra mắt, MV đầu tay của Ngọc Trinh nhận về con số lượt xem khá khẩm hơn, khoảng hơn 500 nghìn lượt xem, song cùng với đó là nhiều lời khuyên cô chỉ nên hát chơi, hát cho vui thôi chứ không nên nung nấu ý định trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Thậm chí nhiều anti-fan còn thẳng thừng nhận xét giọng hát của Ngọc Trinh vừa ngang lại vừa thô, cô không nên làm tiếp MV nào nữa, mặc dù làm MV thì đã được chỉnh sửa giọng cho hay hơn rất nhiều.

Tuy nhiên bất chấp những lời nhận xét có phần không mấy tích cực dành cho giọng hát của mình, Ngọc Trinh tự tin khẳng định, mặc dù có thể cô hát không quá hoàn hảo nhưng muốn sống với đam mê ca hát, cũng không cảm thấy bất kỳ áp lực nào khi thực hiện đam mê này. “Nữ hoàng nội y” nói thêm, cô biết rằng kiểu gì đi hát cũng vấp phải những ý kiến trái chiều từ khán giả và chuyện này hết sức bình thường đối với một người nghệ sĩ.

Chi Pu may mắn có được bài "hit" nhưng giọng hát vẫn bị chê dở

Chi Pu may mắn có được bài "hit" nhưng giọng hát vẫn bị chê dở

Trong khi đó, Chi Pu có vẻ gặt hái được ít nhiều thành công bởi may mắn khi chuyển sang đi hát thì có được một vài bài “hit”. Bất chấp việc giọng hát của mình bị cả giới chuyên môn lẫn khán giả đem ra “mổ xẻ”, bị phản ứng, thậm chí là nhiều người chế giễu, song Chi Pu bộc bạch, cô vẫn sẽ bước tiếp trên con đường ca hát với suy nghĩ “khi đã đi được nửa con đường rồi mà bỏ thì coi như mất hết, trong khi đi tiếp biết đâu sẽ thắng”. Có điều tính tới bây giờ, dù đã đi hát được 3 năm nhưng Chi Pu vẫn chưa được ghi nhận với danh xưng ca sĩ. Nhiều clip ghi lại màn trình diễn hát “live” trên sân khấu của Chi Pu khiến người yêu nhạc “ngã ngửa” vì giọng hát thật của cô vừa yếu vừa thiếu rất nhiều tố chất để có thể trở thành ca sĩ một cách thực thụ.

Sự xuất hiện của những “hotgirl”, “chân dài” bỗng một ngày muốn đam mê ca hát nên gia nhập làng nhạc Việt khiến nhiều ca sĩ chuyên nghiệp không khỏi ngán ngẩm. Không ít ca sĩ thẳng thừng gọi đây như một trò đùa bởi không thể lấy hai chữ “đam mê” để biện minh cho những khiếm khuyết của bản thân, để rồi cố gắng làm một việc nào đó, nhất là khi việc đó lại là trở thành ca sĩ, đòi hỏi phải có tố chất thật sự chứ không chỉ cần có đam mê là đủ.