Khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô 2017 - Cúp Number 1 Active: Thắp sáng khát khao

ANTD.VN - Hôm nay 22-10-2017, sân chơi lớn nhất của bóng đá phong trào dành cho học sinh lứa tuổi THPT ở Hà Nội sẽ chính thức bắt đầu. 86 đội bóng dự giải mang theo những ước mơ, những khát khao riêng nhưng cùng có điểm chung, là đều muốn tỏa sáng và đặt dấu ấn ở sân chơi đầy cuốn hút này.

THPT Trần Quốc Tuấn (phải) sẽ làm thế nào để bảo vệ ngôi vô địch?

Uy tín - Ảnh hưởng - Lan tỏa

Đã gần 1 năm trôi qua kể từ buổi chiều đông cuối tháng 11 trên Sân vận động Hàng Đẫy, nơi trường THPT Trần Quốc Tuấn nâng cao chiếc Cúp vô địch Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội lần thứ 16 do Báo An ninh Thủ đô tổ chức. Một năm không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng cũng chẳng hề ngắn cho những khát khao được ra sân và cháy hết mình của các đội bóng.

Từ con số 63 đội dự giải của năm ngoái, năm nay, kỷ lục mới được thiết lập khi có tới 86 đội ghi danh tranh tài, cùng hướng tới mục tiêu chinh phục chiếc Cúp Vàng danh giá. Nếu như mùa giải đầu tiên năm 2001, chỉ có 31 đội góp mặt, thì sau 16 năm, con số ấy đã tăng tới gần gấp 3 lần - điều đó chứng tỏ uy tín và tầm ảnh hưởng của giải ngày càng được lan tỏa mãnh liệt tới mỗi giảng đường, mỗi sân bóng của các trường THPT trên địa bàn Thủ đô.

Số đội dự giải tăng dần theo từng năm, đồng nghĩa mỗi mùa sẽ có thêm những tân binh, góp thêm sắc màu đa dạng cho giải đấu vốn đã luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ. Có một thực tế là đa phần tân binh lần đầu chân ướt chân ráo dự giải đều chơi rất “sung”. Không đâu xa, năm 2013, trường THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) đã vào chung kết và giành ngôi Á quân ngay lần đầu dự giải.

Còn năm ngoái, trường THPT Thạch Bàn, với tư cách tân binh, cũng vào tới bán kết và kết thúc mùa giải với vị trí thứ tư. Năm nay, có tới 26 đội lần đầu góp mặt, đồng nghĩa với việc sự cạnh tranh, yếu tố bất ngờ và kịch tính sẽ được đẩy lên cao hơn bao giờ hết. 

Những ẩn số thú vị

Những cái tên như THPT Nguyễn Du (Thanh Oai), THPT Xuân Mai (Chương Mỹ), THPT Yên Viên, THPT Vân Tảo… đều là những ẩn số thú vị, và hoàn toàn có thể gây bất ngờ như cách mà các tân binh đã làm ở những mùa gần đây. Là đội bóng giàu thành tích nhất tại giải, với 4 lần vô địch, trong đó là 3 lần đăng quang liên tiếp (2014, 2015, 2016), trường THPT Trần Quốc Tuấn rõ ràng sẽ gặp nhiều trở ngại hơn rất nhiều ở mùa này nếu họ muốn tiếp tục đứng trên đỉnh cao.

Không chỉ có “mối đe dọa” từ các đội bóng mới, nhà ĐKVĐ THPT Trần Quốc Tuấn còn vấp phải một thách thức nữa, chính là THPT Nguyễn Thị Minh Khai, đội bóng đang nung nấu quyết tâm sửa sai ở trận chung kết năm ngoái, để tiến đến ngôi vị cao nhất mùa này.

Trong loạt trận đầu tiên diễn ra ngày hôm nay 22-10, nhà ĐKVĐ THPT Trần Quốc Tuấn sẽ có trận mở màn đáng chú ý trước THPT Đại Việt lúc 14h. Trong khi đó, Á quân THPT Nguyễn Thị Minh Khai cũng sẽ ra trận với màn chạm trán THPT Trần Nhân Tông lúc 15h. Những cặp đấu đáng chú ý khác giữa các tân binh là THPT Lương Văn Can gặp THPT Vân Tảo, THPT Hồng Thái (Đan Phượng) gặp THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên cũng sẽ giúp các CĐV đánh giá cụ thể hơn về sức mạnh của những ẩn số này. 

Ngoài những cuộc tranh tài hấp dẫn, cuộc đua cá nhân với danh hiệu “Vua phá lưới” chắc chắn cũng thu hút sự quan tâm không kém. Việc sở hữu những tiền đạo có duyên ghi bàn luôn giúp các đội bóng có lợi thế rất lớn trong việc tiến sâu vào giải. Năm ngoái, Hồ Trọng Thế với 10 bàn thắng đã giúp trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai vào tới chung kết.

Hay trước đó, Vũ Xuân Đức (đồng danh hiệu Vua phá lưới cùng Bạch Tuấn Anh - THPT Hermann Gmeiner) với 9 lần phá lưới đối phương đã giúp THPT Trần Quốc Tuấn bước lên ngôi vị số 1 mùa 2015. Chưa thể nói trước liệu một chân sút nào đó có vượt qua được kỷ lục 12 bàn của Nguyễn Tiến Thọ (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) mùa 2002 hay không, nhưng với số trận đấu tăng lên so với mùa năm ngoái, hy vọng rằng giải sẽ được chứng kiến một “máy ghi bàn” nữa xuất hiện. 

Tổ chức giải được như Báo ANTĐ là rất đáng nể

“Từ khi còn là phóng viên theo dõi thể thao tới khi nhận vị trí trong Ban lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, tôi luôn dõi theo Giải bóng đá THPT Hà Nội. Phải nói tôi rất trân trọng tấm lòng của Ban tổ chức dành cho giới học sinh và cho phong trào bóng đá Thủ đô khi bền bỉ, tâm huyết theo đuổi, duy trì tổ chức sân chơi thể thao lành mạnh trong suốt 17 năm liên tục.

Rất đáng nể, vì hiếm đơn vị nào duy trì được giải đấu phong trào kéo dài và liên tục như vậy, chưa kể số đội năm sau cao hơn năm trước, như tôi biết năm nay lên tới 86 đội. Theo dõi các trận đấu của giải, chất lượng cũng rất cao, hấp dẫn, tạo hưng phấn cho người xem. Với tư cách một người yêu thể thao Hà Nội, đồng thời là lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, tôi rất mong Báo ANTĐ tiếp tục duy trì và phát triển lớn mạnh hơn nữa giải đấu này”.

Ông Nguyễn Xuân Gụ (Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - VFF)

Khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô 2017 - Cúp Number 1 Active: Thắp sáng khát khao ảnh 3

Giải phong trào không kém sân chơi chuyên nghiệp

“Là người nhiều năm theo dõi, đồng hành cùng giải, phải ghi nhận rằng công tác tổ chức Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội của Báo ANTĐ ngày càng chuyên nghiệp. Để tổ chức một giải phong trào không dễ song Báo đã duy trì được 17 năm mà không để xảy ra sự cố đáng tiếc nào, thực sự rất đáng ngợi khen.

Thử tưởng tượng tổ chức một giải phong trào có tới 86 đội tham dự, một khối lượng công việc lớn khủng khiếp cùng nhiều vấn đề phát sinh, song tôi tin rằng với kinh nghiệm, sự chu đáo, trách nhiệm của mình, Báo sẽ tiếp tục tổ chức giải thành công.

Chính sự tổ chức chuyên nghiệp của Ban tổ chức tạo tiếng vang, lan tỏa và cộng hưởng năm này qua năm khác, giúp giải ngày càng thu hút đông các trường tham dự, đặc biệt là các trường ngoại thành để trở thành giải đấu lớn và uy tín nhất cả nước dành cho giới học sinh THPT”.

Ông Phan Anh Tú (Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Hà Nội) 

Khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô 2017 - Cúp Number 1 Active: Thắp sáng khát khao ảnh 4

Các cầu thủ ứng xử rất có văn hóa

“Tôi từng tham gia cầm còi điều khiển nhiều giải đấu trong nước và quốc tế, từ chuyên nghiệp tới phong trào nhưng rất thích thú khi làm việc tại Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội. Tuy là giải phong trào, nhưng các em học sinh thi đấu rất fairplay, không thấy cự cãi, nói tục hay lao vào ẩu đả như một số giải đấu khác. Chính điều này tạo cho giải hình ảnh rất văn hóa, hiếm có giải đấu nào so sánh được.

Các cầu thủ lứa tuổi học trò cũng rất đáng yêu, dễ vui nhưng cũng có thể khóc ngay  nếu đội nhà thua cuộc. Hay những cử chỉ ăn mừng bàn thắng bắt chước theo phong cách một siêu sao bóng đá nổi tiếng nào đó mà mình thần tượng, nhìn rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Điều đó phần nào khiến tôi cũng như các trọng tài ở Liên đoàn Bóng đá Hà Nội rất thích thú, háo hức chờ ngày tham gia điều hành giải, để được hít thở bầu không khí bóng đá văn hóa, rất đáng yêu đó”.

Ông Hoàng Đức Hiếu (Trọng tài FIFA)