Hút “chết” trong đợt siết tín dụng

ANTĐ - Phó Tổng giám đốc một công ty BĐS lớn của Hà Nội (đề nghị không nêu tên) thú thật rằng, doanh nghiệp của ông đã hút “chết” trong đợt siết tín dụng vừa qua.

Đơn giản là các khoản nợ ngân hàng đã đáo hạn và các chủ nợ thẳng thừng tuyên bố sẽ không thể gia hạn thêm nữa.

Ông này tâm sự: “Bằng chiêu khuyến mại đặc biệt, chúng tôi đã “kiếm” thêm gần 1.000 tỷ đồng từ các khách hàng tiềm năng, đủ để trang trải nợ ngân hàng từ nay tới cuối năm... Khuyến mại khủng như thế tất nhiên là lợi nhuận sẽ giảm sút nghiêm trọng, cổ đông sẽ chẳng thể vui, nhưng mục tiêu trước mắt là phải chống chọi để vượt qua cơn đói vốn đã trầm trọng.”

Khi phóng viên hỏi về tương lai ngắn hạn của thị trường BĐS, vị Phó Tổng giám đốc chỉ cười: “Vợ mình vừa đem tiền đi gửi ngân hàng. Lãi suất 19%/năm thì làm gì cho lại. Thực ra mình cũng muốn gửi cả năm nhưng các ngân hàng không cho, thôi đành chấp nhận kỳ hạn 3 tháng. Cứ gửi đó là an toàn nhất, nếu thị trường xuống tiếp thì mua vào cũng không muộn...”.