Với thời lượng kỷ lục hơn 5 tiếng đồng hồ, chương trình không chỉ là một đêm diễn cá nhân mà còn là nơi hội ngộ của hơn 20 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, tạo nên một bức tranh nghệ thuật hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Các giai nhân quy tụ từ nhiều thế hệ từ Việt Nam đến hải ngoại, sự xuất hiện đặc biệt của các nam nghệ sĩ Thanh Duy, Hoài Lâm tô điểm cho bức tranh tổng thể của giai nhân thêm phần lộng lẫy.
Dưới sự dẫn dắt tài tình của bộ ba MC: Cù Trọng Xoay, Hoàng Oanh và Nguyên Khang, khán giả đã được dẫn dắt qua nhiều tầng cảm xúc, từ sự hoài niệm của những bản Bolero bất hủ đến sự tươi mới của các dòng nhạc đương đại.
Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình chính là ý tưởng sân khấu được đầu tư chỉn chu, lấy cảm hứng từ những bức tranh tứ bình Cầm – Kỳ – Thi – Họa, biểu trưng cho vẻ đẹp và tài hoa của người phụ nữ xưa. Không gian sân khấu được dàn dựng như một bức tranh nghệ thuật sống động, nơi mỗi tiết mục là một mảnh ghép thống nhất trong tổng thể, từ ánh sáng, đạo cụ đến phục trang, tạo nên chiều sâu thị giác và cảm xúc cho khán giả.
Lấy cảm hứng từ hình ảnh “giai nhân” trong văn hóa Việt Nam, tổng thể đại nhạc hội được dàn dựng công phu và chia thành 3 chương lớn, lần lượt dẫn dắt khán giả đi qua những lát cắt cảm xúc xoay quanh chủ đề Hương – Sắc – Giai Nhân. Mỗi chương là một thế giới âm nhạc riêng, vừa tôn vinh vẻ đẹp truyền thống, vừa mở ra những lát cắt đương đại, tạo nên sự thống nhất xuyên suốt về mặt nội dung lẫn thị giác.
Sân khấu bùng nổ ngay từ những giây đầu tiên với liên khúc rộn ràng “Tình đẹp như mơ”, “Say một đời vì em” và “Tình đau”. Tiết mục quy tụ dàn sao cực "khủng" bao gồm Như Quỳnh, Thanh Duy, Hoàng Mỹ An, Lương Tùng Quang và Mai Thiên Vân. Trong đó, danh ca Như Quỳnh đã mang đến một bất ngờ lớn cho toàn bộ khán giả khi “bắt trend” với ca khúc từng gây chú ý trên nền tảng AI, rũ bỏ vẻ đằm thắm thường thấy để mang đến một diện mạo đầy năng lượng. Cùng với sắc màu trẻ trung của Hoàng Mỹ An, Thanh Duy cùng nét lịch lãm, đằm thắm của Lương Tùng Quang và Mai Thiên Vân đã tạo nên một khởi đầu không thể hoàn hảo hơn.
Một trong những khoảnh khắc được mong chờ nhất chính là sự xuất hiện của Hoài Lâm. Nam ca sĩ đã khiến cả khán phòng vỡ òa khi song ca cùng danh ca Như Quỳnh qua hai bản tình ca bất hủ “Tình yêu trả lại trăng sao” và “Không bao giờ quên anh”. Sự kết hợp đầy ăn ý giữa 2 thế hệ, hòa quyện giữa hai giọng ca "vàng" trong làng trữ tình đã mang đến những giây phút thăng hoa và đầy hoài niệm. Ngoài ra, Hoài Lâm còn gửi tặng khán giả màn đơn ca “Đêm tâm sự” đầy tự sự, khẳng định phong độ và chất giọng tình cảm chưa bao giờ hạ nhiệt.
Tiết mục cũng được mong chờ không kém trong chương trình là màn song ca “Giấc mơ cánh cò” giữa Như Quỳnh và Hồ Văn Cường. Sự chân phương, mộc mạc trong giọng hát của Hồ Văn Cường khi hoà quyện cùng với sự tinh tế của Như Quỳnh đã chạm đến trái tim khán giả, minh chứng cho sự tiếp nối bền bỉ của dòng nhạc quê hương.
Góp mặt trong đêm nhạc, Hồ Văn Cường mang đến cho khán giả một màu sắc hoàn toàn mới qua tiết mục "999 Đóa hồng" với bản phối mới lạ, tạo nên một làn gió khác biệt chưa từng được thưởng thức từ nam ca sĩ.
Ở những chương cuối, Thanh Duy để lại dấu ấn đặc biệt với tiết mục “Cõi nhớ” song ca cùng Như Quỳnh. Đây không chỉ là một màn trình diễn, mà còn là sự tái hiện kỷ niệm đẹp giữa hai chị em. “Cõi nhớ” cũng chính là ca khúc đầu tiên Thanh Duy từng xin được song ca cùng Như Quỳnh tại phòng trà từ nhiều năm trước.
Trên sân khấu "Hương sắc giai nhân", Thanh Duy hóa thân, giả gái và diễn tả từng cử chỉ, ánh mắt như một “song trùng” với thần tượng của mình. Được biết, Như Quỳnh chính là idol lớn của Thanh Duy, và tiết mục này là lời tri ân đầy cảm xúc mà nam ca sĩ dành cho đàn chị.
Kết thúc phần trình diễn, Thanh Duy tặng hoa cho đàn chị và xúc động chia sẻ: “Chị Như Quỳnh mãi là thần tượng của Thanh Duy. Thanh Duy vô cùng vinh hạnh khi được tham gia chương trình và Thanh Duy hứa là chỉ cần khi chị Như Quỳnh cần Duy sẽ xuất hiện”. Thanh Duy còn khiến khán giả thích thú khi tái hiện thêm một số biểu cảm của Như Quỳnh không khác bản gốc là bao.
Nếu những tên tuổi như Hương Lan, Họa Mi, Như Quỳnh là những giai nhân huyền thoại, đã trở thành tượng đài trong lòng khán giả, thì "Hương sắc giai nhân" cũng dành không gian để tôn vinh những giai nhân trẻ trung tiếp nối như Phương Anh, Phương Ý và Hoàng Mỹ An. Trong đó, Hoàng Mỹ An gây ấn tượng mạnh với tiết mục “Slow Dance”, khi nữ ca sĩ trẻ mang đến màn trình diễn tràn đầy năng lượng cùng những bước nhảy bùng nổ, dứt khoát và cuốn hút. Phong thái tự tin, trẻ trung của Hoàng Mỹ An đã thổi vào sân khấu "Hương sắc giai nhân" một làn gió mới, tạo nên điểm nhấn sinh động và góp phần cân bằng tổng thể chương trình giữa chiều sâu trữ tình và hơi thở đương đại.
Không chỉ dừng lại ở ca nhạc, chương trình còn tôn vinh giá trị truyền thống qua các tiết mục Hồ Quảng và sự góp mặt của nghệ sĩ cải lương Trọng Nhân. Sự dàn dựng công phu về phục trang và đạo cụ đã tái hiện lại những điển tích kinh điển, mang đến một không gian đậm chất văn hóa Việt.
Một điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần fashion show ấn tượng với sự đồng hành của NTK Tâm Huỳnh – người đã gắn bó cùng "Hương sắc giai nhân" suốt 2 năm qua. Từng thiết kế, từ váy dạ hội đến áo dài truyền thống, đều được chuẩn bị tỉ mỉ, góp phần tôn vinh vẻ đẹp của các “giai nhân” trên sân khấu.
Dù kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ, khán giả vẫn nán lại đến những phút cuối cùng để ủng hộ các nghệ sĩ. Đây chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức hút của danh ca Như Quỳnh và sự chỉn chu, tâm huyết mà Như Quỳnh Harmony đã gửi gắm vào Đại nhạc hội lần này.
Những hình ảnh khác của chương trình: