Hào hứng, hồi hộp và vỡ òa vui sướng!

ANTD.VN - Đó là tất cả những gì có thể tóm gọn lại cho một chiến thắng lịch sử đầy quả cảm, của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Qatar, trong khuôn khổ VCK U23 châu Á, qua đó các tuyển thủ của chúng ta đã lọt vào top 2 đội tuyển mạnh nhất châu lục. 

Hào hứng, hồi hộp và vỡ òa vui sướng! ảnh 1

“Không gì là không thể!”

Dù tới 15h chiều qua, trận bán kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Qatar trong khuôn khổ VCK U23 châu Á mới bắt đầu, song ngay từ 12 giờ, rất đông bạn trẻ … đã tập trung ở các trung tâm thể thao, quán cà phê… có màn hình lớn để theo dõi trận đấu này. Hầu như cổ động viên nào cũng trang bị cho mình băng-rôn, áo cờ đỏ sao vàng, quốc kỳ và nhiều biểu ngữ cổ động khác.

“Chiến thắng của tuyển U23 Việt Nam trước U23 Iraq quá tuyệt vời! Đội tuyển đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn, khi thể lực cầu thủ được cải thiện rõ rệt, kỹ thuật cũng rất khéo léo. Em tin là với sức khỏe, độ khéo như vậy, không gì là không thể, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua đối thủ!”, bạn Nguyễn Mạnh Thắng (sinh viên) hào hứng bày tỏ khi hòa vào dòng người đông đảo tới nhà thi đấu Hoàng Mai (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để cổ vũ.

Khoảng gần 1.000 người hâm mộ đã tập trung tới địa điểm trên để bày tỏ sự ủng hộ với đội tuyển U23 Việt Nam, tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động, nhộn nhịp. Mỗi đường lên bóng của đội tuyển đều nhận được sự cổ vũ, hò reo nhiệt tình của đông đảo người xem.

Ở nhiều quán cà phê có màn hình lớn trên các tuyến phố Hà Nội như Nguyễn Hiền, Trần Đại Nghĩa, Lê Thanh Nghị, Đặng Văn Ngữ, Thái Hà…, tình hình cũng tương tự, khi người hâm mộ tập trung theo dõi từng diễn biến trận đấu, khiến cho đường phố trở nên rất vắng vẻ sau 15h.

Sự hào hứng là tinh thần chung mà phóng viên Báo ANTĐ ghi nhận được của số đông cổ động viên. Dường như mọi người đều tỏ ra không quá đặt nặng kỳ vọng ở trận đấu với đối thủ U23 Qatar, vì những gì mà tuyển U23 Việt Nam đã thể hiện ở trận đấu trước được đánh giá là “tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng”. Dù vậy, những người yêu bóng đá Việt Nam đều tỏ ra tin tưởng ở một kết quả tích cực trong trận bán kết khó khăn.

Tự hào hai tiếng Việt Nam

Cổ động viên đội nhà theo dõi trận đấu đã có những phút giây cảm xúc thăng trầm đặc biệt, khi các tình huống liên tục đan xen. Quá nửa hiệp thi đấu đầu tiên, đội tuyển của chúng ta bị đối thủ dẫn trước một bàn với quả penalty gây tranh cãi, nhiều người hâm mộ “đỏ mặt” tức giận với quyết định của vị trọng tài.

Song tất cả đã được giải tỏa với bàn thắng gỡ hòa rất đúng lúc. Cảm xúc hồi hộp tiếp tục duy trì khi tuyển U23 Việt Nam bị đối thủ dẫn trước khi không còn nhiều thời gian thi đấu, rồi lại gỡ hòa bằng bàn thắng đẹp mắt và cuối cùng giành chiến thắng xứng đáng sau loạt đá luân lưu “cân não” căng thẳng.

“Việt Nam chiến thắng!!!” Tiếng hô vang của đám đông khiến không ít người  bật khóc nức nở, vì quá xúc động trước chiến thắng lịch sử. “Em không thể nói được gì lúc này! Em quá vui mừng, quá xúc động. Chỉ biết nói cảm ơn các tuyển thủ, các anh hãy cố lên”, bạn Đặng Duy Nam (sinh viên, Hà Nội) thốt lên khi đôi tay vẫn đang run run vẫy quốc kỳ.

Sau khi trận đấu kết thúc, đường phố Hà Nội như bước vào lễ hội thực sự, với tràn ngập cờ bay, băng rôn, khẩu hiểu tự hào và những lời hô vang “Việt Nam vô địch! Việt Nam muôn năm!”.

“Hôm nay có tắc đường thế nào thì cũng không sao cả, vì ai cũng vui. Càng đứng ngoài đường, chúng tôi càng chia sẻ niềm vui với nhau dễ dàng hơn. Việt Nam vô địch!”, anh Hoàng Mạnh Thắng (nhân viên văn phòng) vui vẻ bày tỏ khi đứng suốt 20 phút ở phố Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng) mà không di chuyển được.